Nghệ sĩ tâm tình ngày 8-3

Với nhiều nghệ sĩ, ngày 8-3 không chỉ là ngày để họ bày tỏ tình yêu thương với “nửa kia” của đời mình mà còn là dịp gửi lời cảm tạ công lao đấng sinh thành.

                     
NSƯT Bảo Quốc: Vợ tôi có 365 ngày 8-3! NSƯT Bảo Quốc và món quà ngày 8-3 tặng vợ                                                                                             

Theo tôi, 8-3 còn là ngày hâm nóng tình yêu. Vào ngày này, các ông chồng nên nhìn lại mình để sống sao cho xứng đáng với tình thương của vợ, bỏ bớt đi những khuyết điểm ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống hôn nhân. Trong năm qua, gia đình tôi có nhiều tin vui, dâu rể đề huề, các cháu học hành chăm ngoan. Do vậy, tôi luôn cố gắng sống đúng trách nhiệm làm chồng, làm cha, để vợ không chỉ có một ngày 8-3 mà có đến 365 ngày 8-3 trong một năm.  NSƯT Hữu Châu: Má là người tôi kính yêu nhất           Nếu có một điều ước, tôi sẽ không ngần ngại cầu nguyện sức khỏe má luôn tốt, sống đời con cháu. Bà là một người phụ nữ đảm đang trong cuộc sống. Má tôi biết cách vun vén, tằn tiện để lo cho các con ăn học nên người.  NSƯT Hữu Châu, NS Hồng Nga trong ngày mừng thọ GSTS Trần Văn Khê và NSND soạn giả Viễn Châu                                                                                                                                      Từ khi ba tôi bạo bệnh qua đời, má tảo tần lo tất cả mọi việc để anh em tôi vững tâm học tập. Ngày Hữu Lộc qua đời, má nuốt nỗi đau vào lòng. Đến khi tất cả chuyện hậu sự đã hoàn tất, lúc còn lại một mình trong nhà, lúc đó, bà mới òa khóc. Biết tôi theo nghề diễn, má là người khuyên bảo điều hay, giúp tôi bỏ những suy nghĩ hạn hẹp mỗi khi nản lòng trước những khó khăn. Trên đời, mẹ là người tôi kính yêu nhất. Quà 8-3 dành tặng mẹ là tất cả những gì tôi đang có trong sự nghiệp của mình. Một vai diễn hay, một câu chuyện vui, một bài học đầy kinh nghiệm… tất cả đều kính tặng mẹ tôi, nghệ sĩ Thanh Lệ. NSƯT Kim Tiểu Long: Mẹ cho tôi niềm tin  NSƯT Kim Tiểu Long và mẹ               
Mẹ tôi là người phụ nữ hiền thục. Thời thanh xuân bà gặp ba tôi chỉ vì mê tiếng đờn kìm của ông và khi ông tham gia kháng chiến, bà ở nhà chăm lo cho các con. Ba tôi biết bà yêu thích đờn ca tài tử nên khi sinh các con, ông đặt tên chị tôi là Đào, còn tôi là Kép.
                                                                   Trương Hoàng Kép là tên khai sanh của tôi, nó mang nặng mối tình chung thủy và niềm ước nguyện của cha mẹ tôi về tương lai của đứa con út. Và khi tôi theo nghề diễn, gặp nhiều khó khăn, mẹ luôn ở bên an ủi, khuyên rất nhiều. Đến khi tôi đoạt HCV triển vọng Trần Hữu Trang năm 2003, trong năm 2012 được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT, cũng như hai năm liền được bạn đọc báo Người Lao Động trao giải Mai Vàng, mẹ tôi hết sức mừng vui.                                                      Từ khi ba tôi qua đời, bà xem những thành tựu trong nghề của tôi là niềm hạnh phúc. Tôi không nghĩ đến ngày 8-3 hoặc Vu Lan báo hiếu mới là ngày của mẹ bởi tình thương của bà dành cho tôi và ngược lại luôn bao la, bất kể tháng ngày.  Trịnh Kim Chi: Mẹ là tất cả với tôi!
NS Trịnh Kim Chi và mẹ
Trịnh Kim Chi cho biết ngày 8-3 thường đưa mẹ đi siêu thị để tìm lại những phút giây bình yên bên mẹ như ngày còn bé xíu. Nữ diễn viên tâm sự rằng rất yêu mẹ và không bao giờ quên những kỷ niệm bên mẹ, chị kể lại: “Ngày trước, gia đình còn khó khăn, mẹ thường chở tôi trên chiếc xe đạp, mồ hôi thấm ướt lưng. Một ngày, tôi gặp nạn, chân vướng vào căm xe, máu chảy rất nhiều, bác xích lô bế tôi vào nhà, nhìn gương mặt lo lắng hốt hoảng của mẹ, tôi cảm thấy mình có lỗi, nỗi đau thể xác khi đó rõ ràng không lớn bằng nỗi đau của mẹ. Với tôi, mẹ có nghĩa là mãi mãi, là “cho đi không đòi lại bao giờ”.   Danh hài Hoài Linh: Nấu ăn để tặng mẹ! Hoài Linh cho biết 8-3 năm nay anh dành thời gian cho gia đình sau một mùa lao động tích cực từ trước tết Nguyên Đán: “Tôi nấu món ăn mà mẹ thích nhất để tặng bà, gây bất ngờ. Lúc gia đình khó khăn, đi bán mía ghim nhưng tôi vẫn dành dụm hết tiền lãi để mua một con cá chép nấu ăn đãi mẹ và bà ngoại. Mẹ tôi vui lắm vì món ăn vừa miệng cả nhà. Gia đình tôi có thói quen trong những ngày sinh nhật của cha mẹ đều có những món quà bất ngờ, tôi chỉ thích nấu ăn để tặng mẹ.  Hoài Linh và cha mẹ trong ngày sinh nhật của cha năm 2012  Cách đây vài ngày khi lưu diễn tại Bạc Liêu, tôi gặp một chị khán giả tặng bao củ sắn và nói: “Tặng em nè, mang về bảo là chị kính biếu mẹ em nhé!”. Tôi xúc động lắm, vì mẹ tôi thích nhất củ sắn dây. Bà thường nói món ăn đó đầy chất bổ dưỡng, rẻ tiền và giúp đỡ đói trong lúc chờ buổi cơm chiều có đông đủ các thành viên. Ngày 8-3 cứ nhớ về quá khứ khó khăn tôi thấy thương mẹ hơn bao giờ hết”.  Lam Trường: Cha mẹ là tất cả Ca sĩ Lam Trường và cha mẹ
Mẹ là người mà tôi tôn kính nhất trên đời. Bà luôn động viên, hỗ trợ để tôi vươn tới thành công trong cuộc sống. Khi tôi mới lớn, có lần mẹ hỏi sau này con sẽ làm gì để nuôi cha mẹ? tôi cười và trả lời tự tin: “con làm ca sĩ!”. Và những ngày đầu tôi đi hát, dù lúc đó chỉ là hát ở phòng trà Tiếng xưa trên đường Hoàng Hoa Thám, mẹ cùng với cha lặng lẽ đạp xe đi xem nhưng không tiết lộ, đến tận sau này mẹ mới bật mí là đêm đó có đi xem tôi hát.
                    “Trong ngày 8-3, nghĩ về cha mẹ, tôi thấy mình phải sống hiếu thảo và làm gương cho con trong cuộc sống”-Ca sĩ Lam Trường chia sẻ.   Quyền Linh: Nhớ 8-3 thời sinh viên Quyền Linh và gia đình    Quyền Linh cho biết anh dành cả ngày 8-3 cho gia đình, vì “nhà tôi có đến ba người phụ nữ và đàn ông luôn cần sự che chở của các quý bà”.                           Nam nghệ sĩ này chia sẻ: “Khi tôi còn là sinh viên thứ nhất lớp trung cấp diễn viên Trường Nghệ thuật Sân khấu II, nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, trong lớp có tổ chức thi hát để chọn tiết mục văn nghệ biểu diễn tặng cô giáo trong trường. Bài hát Mong đợi ngậm ngùi của tôi đã được chọn để hát tặng các bạn và các cô giáo. Tuy nhiên, tôi và các bạn đều không biết rằng văn nghệ tổ chức buổi tối, tiết mục của tôi gần đến 21 giờ mới lên sân khấu mà bụng đói cồn cào, trong túi không có một đồng. Nếu không dính vào “sô diễn” 8-3, tôi đã tham gia làm diễn viên quần chúng cho một lễ hội, có thù lao ba ngàn đồng đủ mua một ổ bánh mì.                                     Nhưng đây là ngày 8-3, là phái “mày râu”-tôi đành uống nước cầm hơi, chờ hát xong chạy ra chỗ Mạnh Tràng, Hoàng Sơn đang vác xe đạp ở góc đường Nguyễn Trãi để xin một ổ bánh mì không. Dẫu thế, tôi có được một ngày 8-3 rất đáng nhớ, dù bụng đói nhưng miệng vẫn cười, hát vẫn hay và diễn hết mình trên sân khấu. Kỷ niệm này khi đã thành hôn, tôi kể cho vợ nghe, cô ấy bảo rằng: “Vậy cứ đến ngày 8-3 em sẽ mua bánh mì cho anh ăn, để nhớ mãi kỷ niệm của năm đầu là sinh viên”. NSƯT Quế Trân: Luôn tự hào về mẹ!                                                                                                                                                                                                                                                     NSƯT Quế Trân có diễm phúc từ nhỏ đã được mẹ kề cận, lo lắng mỗi khi đi diễn. Vì thế, tình cảm của cô với bà vô cùng thân thiết. Nói về mẹ trong ngày 8-3, nữ nghệ sĩ này không ngại chia sẻ: “Tôi tự hào khi mẹ luôn bên cạnh chia sẻ những khó nhọc của nghề. Điều tôi kính trọng ở bà là đức tính giản dị, không thích tặng quà trong ngày sinh nhật hoặc 8-3, vì được làm tròn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ đã là hạnh phúc lớn.              NSƯT Quế Trân và mẹ                                                                                                                                                                                                                                           Ngày 8-3 hằng năm tôi vẫn thích ở gần bên mẹ, để nghe bà tâm sự về những công việc yêu thích. Càng về già, mẹ tôi lại càng thích làm những món trang sức cho các vai diễn trên sân khấu tuồng cổ. Bà còn thích kể chuyện đời xưa cho cháu nội nghe. Tôi cầu mong sức khỏe của mẹ sẽ tốt hơn để cùng tôi đồng hành trong nghệ thuật, bởi những lời góp ý chân thành của mẹ bao giờ cũng rất đáng quý cho nghề nghiệp của tôi”.