Khởi tranh giải bóng đá Truyền hình Bình Dương 2015: Thử thách chủ nhà

Giải bóng đá quốc tế truyền thống và có thâm niên nhất nước sẽ chính thức khởi tranh vào chiều nay với loạt trận đầu tiên của bảng A. Không đến mức “nặng ký” như ở bảng B, nhưng tương quan lực lượng ở bảng A được xem là khá cân sức và có không ít thách thức chờ đón đội chủ nhà.

Yadanarbon (Myanmar) là đội có thành tích khá ổn định ở giải VĐQG trong những năm gần đây. Họ đã hai lần vô địch quốc gia năm 2010, 2014 cùng với danh hiệu Á quân ở mùa bóng 2015. Việc sang Bình Dương tham dự giải nằm trong kế hoạch chuẩn bị của họ cho AFC Cup 2016. Đội được dẫn dắt bởi HLV người Bỉ Rene Oscar và trong tay của ông có nhiều tuyển thủ quốc gia Myanmar, đủ để gây khó khăn cho các đội trong bảng. Nhất là đối thủ đầu tiên mà họ sẽ gặp vào chiều nay là Khánh Hòa.

Đội Yadanarbon sẽ là đối thủ của B.Bình Dương trong ngày khai mạc. Ảnh: T.L

Trong khi đó Khánh Hòa vốn không có nhiều thay đổi về lực lượng so với mùa bóng 2015. Thậm chí họ còn khá có duyên ở trên sân Bình Dương khi nhiều lần “bắt nạt” đội chủ nhà. Ngay như mùa bóng 2015 vừa qua, Khánh Hòa đã thắng Bình Dương trong cả hai lần gặp gỡ.

Ở trận còn lại, Bình Dương sẽ vắng mặt nhiều trụ cột. Ngoài Abass đang trong giai đoạn dưỡng thương, một số trụ cột khác cũng sẽ ngồi trên ghế dự bị, thậm chí là không đăng ký để ưu tiên cho các cầu thủ trẻ ra sân cọ xát. Nguyên nhân chính là để ưu tiên cho các cầu thủ trẻ ra sân kiểm tra nhằm mục tiêu tuyển chọn thêm lực lượng cho mùa bóng 2016. Cũng vì điều đó mà trong thời gian qua B.Bình Dương rất hạn chế trong việc nhận lời thử việc cầu thủ trong nước.

Thế nên, dù đang là ĐKVĐ V-League, nhưng Bình Dương sẽ gặp thử thách khi sử dụng phần đông lực lượng cầu thủ trẻ ở giải này. Thậm chí ở trận đầu tiên vào chiều nay gặp Yadanarbon cũng không hề đơn giản cho B.Bình Dương khi đội bóng đến từ Myanmar vốn VĐQG Myanmar trong các năm 2010 và 2014. Họ cũng giành ngôi Á quân mùa bóng 2015 vừa kết thúc xong, nên chuyện phong độ vẫn đang còn là điều lợi thế cho Yadanarbon trong chuyến sang Bình Dương lần này. Mặt khác, đội bóng đến từ Myanmar còn nhân BTV Cup để chuẩn bị lực lượng cho AFC Cup 2016 nên họ đưa sang lực lượng mạnh nhất.

Nguồn SGGP