Hóc Đùn kháng chiến Anh hùng – Hòa bình vươn mình đổi mới

 (THTG) Hóc Đùn – một địa danh thuộc xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, từng là nơi đặt cơ quan Thành ủy và Thành Đội Mỹ Tho những năm 1960. Đây là một căn cứ địa bí mật nằm giữa vùng sông nước, vườn tược, và từng là “mắt xích thép – là bàn đạp” quan trọng để quân ta tiến về giải phóng Mỹ Tho trong Tết Mậu Thân 1968 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. 50 năm sau ngày miền Nam giải phóng, từ dấu tích của một vùng đất từng in đậm dấu chân cách mạng, Hóc Đùn hôm nay đang từng ngày vươn mình đổi mới, hòa nhịp cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Hóc Đùn kháng chiến Anh hùng – Hòa bình vươn mình đổi mới

Trở lại Hóc Đùn hôm nay, thật khó tưởng tượng rằng nơi từng là căn cứ địa nóng bỏng, oằn mình dưới bom đạn nay đã trở thành một vùng quê yên bình với vườn cây xanh mát, nhà cửa khang trang. Thế nhưng, ẩn sau dáng vẻ yên ả ấy là cả một quá khứ oanh liệt và kiên cường của quân dân Mỹ Tho.

Là địa bàn cách trung tâm đầu não của Mỹ – ngụy không đầy 3km, là vùng kiểm soát của địch với những cuộc bố ráp chà đi sát lại như cơm bữa nhưng vẫn tồn tại một căn cứ địa bí mật lãnh đạo phong trào đấu tranh theo phương châm 2 chân 3 mũi của quân dân nội và ngoại thành Mỹ Tho. Lợi dụng địa hình kênh rạch, vườn ruộng thuận lợi, Ban Chỉ huy Thành đội Mỹ Tho đã xây dựng căn cứ kháng chiến Hóc Đùn trên các địa bàn xã, ấp, tạo thành vùng giải phóng liên hoàn, làm cho quân địch kinh hồn, khiếp vía mỗi khi đi hành quân càn quét tại khu vực này.

“Nhìn trên bản đồ tác chiến, căn cứ Hóc Đùn hiện lên như một vòng cung hiểm yếu – được ngụy trang tinh vi bằng hệ thống hầm hào đan xen, khéo léo. Chính sự bố trí tài tình ấy đã đánh lừa tai mắt của lực lượng do thám, thám báo Mỹ – ngụy. Nhờ đó, du kích và bộ đội chủ lực có thể bí mật mai phục, tổ chức những trận đánh chống càn hiệu quả, bẻ gãy nhiều cuộc hành quân cấp Trung đội, Đại đội, thậm chí cả Tiểu đoàn của địch. Từ thế đứng chân chiến lược này, ta còn tổ chức trinh sát, đặc công đánh vào các đồn bốt, làm rệu rã bộ máy bình định nông thôn của địch. Hóc Đùn từ đó cũng trở thành “hang hùm miệng cọp” đối với Mỹ – ngụy – đã trở thành biểu tượng của ý chí kiên cường, gắn với những chiến công vang dội trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ của quân và dân Mỹ Tho.”

Không chỉ là nơi nuôi giấu cán bộ, Hóc Đùn còn là điểm tựa tinh thần và hậu phương vững chắc cho cách mạng. Người dân nơi đây đã góp sức bằng tất cả những gì mình có – từ hạt gạo, manh áo đến từng mái nhà, từng tấc đất che chở cho bộ đội. Chính sự đùm bọc, gắn bó ấy đã tạo nên bức tường thành vững chãi, giúp cách mạng bám trụ kiên cường, vượt qua bao trận càn quét, bao đợt phá hoại của kẻ thù.

“50 năm sau ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xã Đạo Thạnh – nơi từng là căn cứ Hóc Đùn oai hùng năm xưa – hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Từ một vùng căn cứ gian khó, Đạo Thạnh giờ đây là xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của thành phố Mỹ Tho. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, khẳng định bước chuyển mình vững chắc trên hành trình phát triển và hội nhập. Hóc Đùn hôm nay khoác lên mình diện mạo mới – thanh bình, trù phú. Thế nhưng, nơi đây vẫn gìn giữ trọn vẹn những dấu tích lịch sử, những truyền thống cách mạng quý báu; giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, về niềm tự hào sâu sắc với quê hương anh hùng.

Hóc Đùn – một vùng đất nhỏ, nhưng mang trong mình chiều sâu lịch sử lớn lao. Từ nơi bom rơi đạn nổ, thành vùng đất trù phú, thanh bình. Từ căn cứ kháng chiến lặng thầm, trở thành biểu tượng sống động của tinh thần bất khuất, của khát vọng vươn lên.  Một thời kháng chiến hào hùng – một thời hòa bình vươn mình đổi mới. Hóc Đùn – mãi mãi là niềm tự hào trong lòng người dân xã Đạo Thạnh, là dấu ấn rạng ngời của quê hương Mỹ Tho Anh hùng.

                                                                         Trọng Hiếu – Anh Tuấn