Hoa Tết giá chục triệu đồng nở rộ trên phố

       Có giá từ một đến cả chục triệu đồng, hoa đào, hoa mai, thanh long cảnh… được bày bán rất nhiều trên các vỉa hè ở Hà Nội. Có cây đào thế giá hàng trăm triệu đồng, khách mua trả gần 300 triệu vẫn chưa được chủ bán đồng ý.

Vài năm nay, vào dịp Tết, người dân Hà Nội có thú chơi mai vàng. Giá năm nay tăng so với năm ngoái khoảng 20%, song vẫn khá đông khách.
Chậu mai thế bonsai bán ở đầu đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) có giá 9 triệu đồng.
Đào
Cây đào thế đầu rồng này được nhiều khách trả 280 triệu đồng nhưng vẫn chưa mua được.
Đào
Các thế đào khác có giá “mềm” hơn song cũng lên đến tiền triệu. Cây đào này bán tại đường Hồ Tùng Mậu được chủ hàng phát giá 4 triệu đồng
Đào
Đào thế huyền rẻ hơn, song cũng dao động từ 1,2-2 triệu đồng một cây.
Cam canh trồng trong chậu giá 5 triệu đồng. So với mức năm ngoái khoảng 3-4 triệu đồng, mức này đắt hơn khoảng 30%.
Thanh long
Từ khoảng 2 năm nay, vào dịp Tết, tại Hà Nội xuất hiện nhiều quầy bán thanh long cảnh. Năm Nhâm Thìn, loại quả được gắn thêm rồng như thế này đang thu hút nhiều người mua…
Thanh long
… Giá mỗi chậu thanh long này là 6 triệu đồng. Chậu không có rồng giá từ 2-2,5 triệu đồng.
Tre cảnh uốn hình rồng cũng có giá tiền triệu, phổ biến từ 3 đến 8 triệu đồng một cây. Theo người bán hàng, để tạo nên một thế tre độc đáo như thế này, người trồng phải mất 5-6 năm.
Địa lan vàng Đà Lạt, giá 500.000 đồng một cành. Mỗi chậu như thế này có khoảng 5-10 cành nên giá cũng lên tới vài triệu đồng
Bán tại các tuyến phố như Hồ Tùng Mậu, Bưởi, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám và chợ Quảng Bá…, loại hoa này rất hút khách vào dịp cận Tết nguyên đán.