Hạ gục Italia trên chấm phạt đền, Tây Ban Nha vào chung kết

      Sau 120 phút không bàn thắng, Tây Ban Nha lẫn Italia phải trải qua tới 7 loạt 11m mới có thể xác định được thắng thua.

Trước trận bán kết 2 Confederations Cup diễn ra rạng sáng nay, Italia lẫn Tây Ban Nha ở trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Trong khi người Ý vào cuộc với một đội hình sứt mẻ khi tiền đạo chủ lực Balotelli và hậu vệ cánh Abate không thể thi đấu do chấn thương thì Tây Ban Nha lại có trong tay đội hình tốt nhất.

Sự thiếu vắng nhân sự khiến HLV Prandelli buộc phải sắp xếp đội hình 3 – 4 – 2 -1 với 3 trung vệ của Juventus án ngữ trước khung thành của Buffon trong khi người chơi cao nhất là tiền đạo kỳ cựu Gilardino. Còn với Del Bosque, sự thay đổi đáng chú ý nhất của chiến lược gia này là đưa Casillas trở lại đội hình chính thức.


May mắn hơn trong hiệp 1 thì Maggio đã có thể mở tỷ số cho người Ý (Ảnh: Getty Images).

Công bằng mà nói, trong 20 phút đầu tiên của hiệp 1, Italia là đội chơi có nét hơn rất nhiều so với Tây Ban Nha. Dù chỉ cầm có 35% bóng nhưng Azzurri có tới 6 pha dứt diểm về phía khung thành của Casillas so với 1 lần duy nhất của La Roja.

Điều này xuất phát từ khả năng bố trí hàng phòng ngự rất chắc chắn của Italia. Tuy chỉ chơi có 3 trung vệ nhưng việc có tới 6 người ở khu vực giữa sân giúp Italia có được thế trận phòng ngự từ xa đặc biệt hiệu quả. Tây Ban Nha cầm nhiều bóng hơn nhưng họ không thể áp sát được khung thành của Buffon mà chỉ là những đường chuyền ngắn qua lại ở khu trung tuyến.

Nếu may mắn hơn thì ngay trong hiệp 1, Italia đã có thể mở tỷ số khi Maggio có 2 cú đánh đầu cực kỳ nguy hiểm khiến Casillas buộc phải trổ hết tài năng mới có thể cứu thua cho đội nhà. Cầu thủ chạy cánh của Napoli cũng là điểm sáng của Italia, anh đã tận dụng được tối đa khả năng leo biên, tạo cơ hội cho đồng đội khi hậu vệ trái Alba bên đối phương thường xuyên dâng cao.

Mãi tới phút 37, Tây Ban Nha mới có được cơ hội nguy hiểm thật sự đầu tiên, Torres có pha xử lý tuyệt vời trong vòng cấm Italia nhưng cú sút vào góc xa của anh lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Ngay sau đó, Italia cũng có câu trả lời bằng cú sút của De Rossi khiến Casillas phải đấm bóng. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của 45 phút thi đấu đầu tiên.

Iniesta vẫn là linh hồn của Tây Ban Nha trong trận đấu này (Ảnh: Getty Images).

Hiệp 2 đánh dấu sự thay đổi về chiến thuật của Prandelli khi ông quyết định rút Barzagli rời sân và thay thế bằng Montolivo. Điều này đồng nghĩa với việc De Rossi được kéo xuống vị trí trung vệ và sự xuất hiện của Montolivo cũng khiến hàng tiền vệ của Italia trở nên mềm mại hơn. Những diễn biến trong hiệp 2 này cũng tương tự như 45 phút đầu tiên, Tây Ban Nha vẫn cầm bóng nhiều nhưng không có được cơ hội nguy hiểm cần thiết còn Italia vẫn có những đường lên bóng sắc sảo.

Phút 68, Pique phá bóng sau cú sút cận thành của Marchisio, trước đó Maggio có đường chuyền rất hay bên cánh phải. Hiệp 2 trôi qua khá buồn tẻ với sự mệt mỏi trông thấy của cầu thủ hai đội. Tỷ số là 0 – 0 và buộc Tây Ban Nha và Italia phải đá thêm 2 hiệp phụ.

Trong thời gian của hiệp phụ đầu tiên, Giovinco được tung vào sân và anh là tác nhân cho tình huống nguy hiểm nhất kể từ đầu trận của Italia. Trong một pha bóng hỗn loạn trước khung thành, bóng từ chân tiền đạo số 10 này tới Giaccherini, cú sút của Giaccherini cực mạnh nhưng bóng dội đúng cột dọc.

Việc chơi 120 phút khiến cầu thủ hai đội mất rất nhiều thể lực (Ảnh: Getty Images).

Hiệp phụ thứ hai ghi nhận sự tấn công mãnh liệt của Tây Ban Nha, có vẻ các học trò của HLV Del Bosque không muốn giải quyết thằng thua trên chấm 11m. Liên tục những pha vây hãm khung thành của Buffon trong quãng thời gian này và La Roja cũng có được một tình huống đưa bóng trúng cột dọc. Phút 115, Xavi bất ngờ tung ra cú dứt điểm chính diện, thủ thành Buffon đã chạm được tay vào bóng nhưng bóng vẫn dội cột dọc nẩy ra. Kết thúc 120 phút thi đấu, tỷ số vẫn là  0 – 0.

Tỷ số hoà 0 – 0 buộc hai đội phải cần tới loạt sút luân lưu để phân định thắng bại. Trong 6 loạt sút đầu tiên, lần lượt Candreva, Aquilani, De Rossi, Giovinco, Pirlo, Montolivo bên phía Italia và Xavi, Iniesta, Pique, Ramos, Mata, Busquets đều thực hiện chuẩn xác.

Tình huống Bonucci sút hỏng 11m ở loạt sút thứ 7 (Ảnh: Getty Images).

Đến loạt sút thứ 7, trung vệ của Juve Bonucci đã sút bóng lên trời trong khi tân binh của Man City, Jesus Navas bình tĩnh đánh bại Buffon, ấn định tỷ số đá 11m là 7-6, đưa Tây Ban Nha vào chung kết gặp chủ nhà Brazil và khép lại một trận cầu vô cùng căng thẳng và kịch tính.