Gáo nước lạnh ở Newcastle

Sau những thắng lợi vang dội trên sân Man.City và Southampton, thất bại 0-2 ở Newcastle rõ ràng không khác gì một gáo nước lạnh dành cho người hâm mộ Liverpool. Theo giới truyền thông, kết quả ấy nhắc nhở rằng thầy trò Jurgen Klopp vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi có thể tranh chấp những danh hiệu vô địch. Và Klopp đã chấp nhận điều đó.

Thái độ của ông cho thấy như vậy. Trong cuộc họp báo sau đó, Klopp cho biết ông chỉ ngạc nhiên vì Liverpool chẳng hiểu tại sao lại thi đấu nghèo nàn ở trận cầu này: “Với tình trạng của Newcastle cũng như tình trạng của chúng tôi, phải nói rằng đối thủ xứng đáng thắng. Chúng tôi cùng lắm cũng chỉ có thể lấy được một điểm. Chúng tôi không thể lấy trọn 3 điểm vì đã không làm những gì có thể làm. Liverpool đã không thi đấu đạt yêu cầu ở trận đấu này”.

Georginio Wijnaldum (Newcastle) trong pha bóng kết liễu Liverpool.

Theo Klopp, ông cần xem lại băng ghi hình để có một ý niệm rõ ràng hơn về lý do thất bại. Ông nói tiếp: “Chúng tôi không gây được áp lực cần thiết, không đủ chặt chẽ khi triển khai đội hình, không đủ sáng tạo nên cũng chẳng tạo ra được cơ hội ghi bàn. Có quá nhiều thứ không đạt – mà có thể nói gần như là mọi chuyện, từ đầu trận đấu, giữa trận đấu cho đến giữa trận đấu. Tôi sẽ phải phân tích lại trận cầu này để hiểu rõ hơn”.

***
Trước khi Klopp kịp làm điều đó, báo chí Anh đã… phân tích giùm ông luôn: Cầu thủ là những người trực tiếp thi đấu trên sân, thế mà họ còn kém hoạt bát hơn cả HLV trưởng trong khu vực kỹ thuật. Tốc độ tấn công của Jordon Ibe ở cánh phải đã nhiều lần làm cho đối phương khốn đốn, nhưng cũng chỉ hăm dọa vòng ngoài chứ không đưa đến được sản phẩm cuối cùng là những đường chuyền quyết định và những cú dứt điểm. Trong cả 45 phút đầu tiên, Liverpool chỉ tạo ra được 2 tình huống nguy hiểm: Pha bỏ lỡ cận thành của Benteke và một cú sút xoáy vọt xà của Ibe. Theo nhật báo Guardian hôm qua, đó là những bằng chứng cho thấy tâm lý chủ quan đã phảng phất trong lối chơi của đội hình Liverpool.

Lý do thất bại kế tiếp, theo Guardian, là chiến thuật. Đội hình thử nghiệm 4-4-2 đã được Klopp triển khai với ý đồ dùng Milner và Ibe uy hiếp 2 cánh, dùng Benteke và Firmino thọc sâu vào khu vực yết hầu của đối phương. Về lý thuyết, ý đồ đó hợp lý. Tâm lý và tinh thần thi đấu của Newcastle đã bị tàn phá quá nhiều bởi tình trạng thủng lưới triền miên, không chọn những chỗ yếu nhất ấy để mà đánh thì thử hỏi còn chỗ nào? Nhưng trên thực tế lại khác hẳn: Milner chỉ hợp với vai trò tiền vệ trung tâm chứ không phải tiền vệ cánh. Lucas Leiva không chuyền được những đường bóng tài hoa như Coutinho (chấn thương). Thế là vị trí tiền đạo của Benteke trở nên lẻ loi hơn bao giờ hết.

Không bao lâu sau khi chứng kiến Firmino nhát gan tránh một pha tranh chấp, Klopp quyết định thay luôn trục tấn công Benteke-Firmino bằng Sturridge-Lallana. Tuy nhiên, do cái đài radar chuyền bóng của Lucas vẫn hoạt động kém nên lối tấn công dựa trên pressing liên tục của Liverpool vẫn không cải thiện đáng kể. Chính từ đây, đội chủ nhà Newcastle bắt đầu trỗi lên. Họ đã rất do dự, nhưng rồi họ trở nên mạnh dạn khi thấy Liverpool không làm được gì.

***
Quá trình diễn biến tâm lý ấy rất khớp với 2 bàn thắng của Newcastle. Ở phút 69, cú dứt điểm của Wijnaldum đáng lẽ đã chệch mục tiêu khá xa, may nhờ trúng chân trung vệ Skrtel của Liverpool nên mới trở thành bàn thắng. Tuy nhiên, đến pha ấn định 2-0 ở phút 90 thì mọi chuyện đã khác hẳn: Sissoko đi bóng mạnh mẽ. Đường chuyền vào hợp lý. Pha kết thúc của Wijnaldum cũng gọn lẹ, đẹp mắt.

Vừa xong pha bóng ấy, Klopp tức khắc sang phía Newcastle, ôm choàng người đồng sự McClaren để chúc mừng. Tức là ông đã nhắm trước cái chuyện Liverpool sẽ thua, nhắm từ lâu rồi…

Nguồn SGGP