Đồng niên đồng nguyệt đồng nhật sinh

( SINH CÙNG NGÀY CÙNG THÁNG CÙNG NĂM )

Phim Trung Quốc, dài 37 tập

 

 

Kể từ ngày 01/07/2010 vào lúc 11h30’, Đài truyền hình Tiền Giang sẽ phát sóng bộ phim Đồng Niên Đồng Nguyệt Đồng Nhật Sinh do Trung Quốc sản xuất dài 37 tập. Mời các bạn đón xem.

Diễn viên chính:
Tôn Ninh, Trương Hạ, Anh Tử, Phúc Đại Long, Khấu Chấn Hải, Nhạc Diệu Lợi.

Nội dung:

 

Những năm đầu thời kỳ dân quốc, phố Thanh Thạch thuộc một thị trấn nhỏ của Giang Nam bỗng dưng có một trận cuồng phong nổi lên, tiếng sét đã đánh trúng tấm bia đá “Giang sơn vĩnh hoà” là tấm bia bảo hộ cho sự bình yên của toàn thị trấn. Theo qui định của dòng tộc thì tấm bia mới bắt buộc phải do một cặp kim đồng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm khắc và ngay trong giờ tốt của ngày mà một trong hai người đó thành thân phải đưa ngay tấm bia lên đầu cầu mới được.

       

 

                          

Người dân trong khu phố Thanh Thạch cuối cùng cũng đón chào được một đôi kim đồng xuất hiện đó chính là Hà Tử Viên và Chu Vân Đình. Hai người này đều có trí thông minh bẩm sinh. Khi lớn lên một người là trạng nguyên đứng đầu về văn, một người đứng đầu về toán, cả hai đã được trường cao đẳng sư phạm tuyển vào học. Trước khi nhập học,Hà Tử Viên đã gặp La Di Liên cô gái của thôn Lâm, anh đã trúng ngay tiếng sét ái tình.


                  

Trong trường học, Chu Vân Đình gặp và yêu cô gái thời đại mới Âu Dương Đậu Khấu, nhưng Đậu Khấu lại thích Hà Tử Viên. Hà Tử Viên do bảo vệ Đậu Khấu nên mắc mưu của con trai cục trưởng cục cảnh sát Hồ Trung Hán, và bị đuổi học. Trở về phố Thanh Thạch. Hà Tử Viên đã từ chối mọi sự mai mối vì trong lòng anh đã có La Di Liên nhưng La Di Liên đã nghe lời cha mẹ gả vào nhà họ Chu.


                 

Chu Vân Đình không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt nên anh đã không gỡ khăn che mặt của La Di Liên mà trèo cửa chạy chốn mất. Bố của Chu Vân Đình vô cùng tức giận đã cắt tài chính của Chu Vân Đình. Quan hệ của dì Chu Vân Đình là Hương Thuý và trưởng quầy Chu Quí ngày càng mờ ám, bọn họ luôn muốn chiếm đoạt tài sản của nhà họ Chu.

 

 

                          


Sau khi bố của Chu Vân Đình phát hiện ra sự việc đã lâm trọng bệnh, ông nhờ Hà Tử Viên đi tìm Chu Vân Đình về. Hương Thuý và Chu Quí đã hại chết bố của Chu Vân Đình, sau đó giá hoạ cho La Di Liên. Sau khi Chu Vân Đình trở về đã trút giận lên La Di Liên, và quyết định ly hôn cô nhưng lại bị trưởng họ ngăn cấm, điều này làm cho Hà Tử Viên, La Di Liên đang có chút hy vọng lại một lần nữa rơi vào đau khổ. Khu phố nhỏ Thanh Thạch không thể lấp đầy ước mơ và lý tưởng của Chu Vân Đình, anh đã đem chuyện làm ăn của gia đình anh phó thác cho Hà Tử Viên còn mình thì đi thực hiện hoài bão mơ ước của bản thân. Hà Tử Viên và La Di Liên ngày ngày gặp nhau nhưng lại không được yêu nhau. Cả hai luôn sống trong sự dày vò đau khổ.


Sau khi tốt nghiệp Âu Dương Đậu Khấu đã đến làm giáo viên tiểu học tại phố Thanh Thạch. mẹ Hà Tử Viên vô cùng yêu quí cô ,
Chu Vân Đình lăn lội khắp nơi cuối cùng đến Bắc Kinh, trải qua vô vàn khó khăn, cuối cùng anh cũng nương nhờ dưới trướng quân đội nhưng lại bị Trương Đại Soái hiểu nhầm anh quấy nhiễu lòng quân, suýt nữa bị giết, anh lại trốn về phố Thanh Thạch.

Bố của Đậu Khấu vì con đường làm quan của mình đã hứa gả con gái cho Hồ Trung Hán. Hà Tử Viên đã đến an ủi Đậu Khấu, vừa hay bị Chu Vân Đình bắt gặp dẫn đến sự hiểu nhầm cho Chu Vân Đình và La Di Liên. Hà Tử Viên đã nói thật với Chu Vân Đình, người con gái trong lòng anh chính là La Di Liên. Chu Vân Đình tỉnh ngộ, lại một lần nữa quyết định li hôn với La Di Liên.

            

  Hồ Trung Hán vô cùng giảo hoạt. Hắn bầy mưu hãm hại Chu Vân Đình. Đậu Khấu đã giúp Vân Đình trừ gian, thoát khỏi miệng hổ, dần dần cũng chấp nhận tình cảm của  anh.


Sự hiểu nhầm giữa Hà Tử Viên và La Di Liên đã được tháo gỡ, hai người đến Ma Thành tìm Chu Vân Đình để li hôn. Tình cảm của hai người đã gây lên một đợt sóng gió lớn tại khu phố Thanh Thạch. Theo qui định của dòng họ thì phải bị vứt trôi sông, Đậu Khấu đã cứu hai người. Mẹ Hà Tử Viên trước lúc lâm chung, trước mặt Di Liên đã đem chiếc vòng tay tổ truyền tặng lại cho Đậu Khấu, muốn cô kết hôn với Hà Tử Viên. Điều này làm cho Di Liên tâm nguội ý lạnh bỏ nhà ra đi.

            

Chu Vân Đình đi Nhật du học trở về bị ép phải tòng quân. Dưới thân phận là một phiên dịch viên anh trở về phố Thanh Thạch. Hà Tử Viên và Đậu Khấu nhìn anh với con mắt tức giận nhưng khi hiểu rõ chân tướng sự việc đã lại đón chào anh. Bị nghi ngờ là truyền tin cho đội du kích nên Đậu Khấu bị quân Nhật bắt và bị tử hình. Tại trường bắn, Chu Vân Đình và Đậu Khấu cử hành hôn lễ, máu của họ đã nhuộm đỏ sông Thanh Thạch, bà con tại Thanh Thạch vô cùng tức giận, họ đã tỉnh ngộ, và họ đã phản kháng… với hy vọng có thể đúc lại “ Giang sơn vĩnh hoà”, Hà Tử Viên đã ra đi khỏi phố Thanh Thạch …