Đến lúc “show” hàng

Những cuộc tranh cãi liên quan đến thị trường chuyển nhượng tạm dừng. Vòng 5 của giải ngoại hạng không chỉ có trận đại chiến Anh quốc giữa Man.United và Liverpool, mà còn là thời điểm để các đội bóng phải chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình sau một kỳ chuyển nhượng kỷ lục.

Hiểm địa Selhurst Park

Crystal Palace dưới thời của Alan Pardew không mạnh trên sân nhà. Họ chỉ kiếm trung bình 1.3 điểm trong khi lại có đến 2.4 điểm khi đá sân khách. Điều này không quá khó hiểu bởi một đội chơi phòng thủ – phản công như C.Palace thường không phù hợp đá trước khán giả nhà, nhiều áp lực.

Nhưng trận sân nhà gần nhất mà họ thắng một “đại gia” không ai khác chính là Man.City ở lượt về mùa trước. Tất nhiên, đó là khoảng thời gian còn đang khủng hoảng của Man.City (sau đó, họ còn thua tiếp Man.United trước khi thắng một lèo 10 trận cho đến nay), tuy nhiên cũng cần thấy rằng C.Palace dưới thời Pardew luôn ẩn chứa trong lối chơi nguy hiểm khó lường. Ở trận đối đầu gần nhất đó, đội bóng của Pardew chỉ có 25% thời gian cầm bóng, sút 4 quả nhưng có đến 3 lần đi đúng hướng và ghi 2 bàn thắng. Trận đấu sắp đến cũng là kịch bản tương tự và ai mà biết, Man.City có thua tiếp trận nữa hay không.

David Silva (trái) và Man.City sẽ không có chuyến đi dễ dàng đến Crystal Palace.

Bây giờ Man.City quá mạnh, quá nguy hiểm và còn có thêm De Bruyne mới đến sẽ càng khiến cho hàng tấn công dữ dội hơn. Nhưng như đã nói, chuyện Man.City vượt trội thì không có gì mới mẻ, vấn đề là họ phải ghi bàn trước khi bị C.Palace phản công. Man.City có 4 trận toàn thắng và chưa thủng lưới nhưng kỳ nghỉ vừa qua có thể khiến các cầu thủ kém sự hưng phấn. Trong khi đó, C.Palace đã có 3 trận thắng, đá với Arsenal và Chelsea với 1 thua, 1 thắng, tức là có đủ sự trải nghiệm cho trận cầu trước Man.City. Xét về khía cạnh chuẩn bị, HLV Pardew có ưu thế hơn đồng nghiệp Pellegrini.

Một cơ hội quý

Ngoài Man.City, không đại gia nào khởi đầu suôn sẻ. Vòng đấu thứ 5 là cơ hội để thay đổi mọi thứ nhất là khi Man.City có thể bị mất điểm ở Selhurst Park.

Gặp Everton tại Goodison Park đương nhiên không phải là trận đấu dễ của Chelsea nhưng họ nên có một trận khó như vậy thay vì gặp một đối thủ dễ. Vấn đề của Chelsea là động lực, sau 4 trận chỉ có 4 điểm, họ bị đẩy vào tình thế phải thắng Everton để tránh bị bỏ xa thêm, đồng thời cũng tái sinh những phẩm chất của nhà vô địch. Khoảng nghỉ vừa qua đến với Chelsea rất kịp lúc, gặp Everton chưa thật sự ổn định lại càng là cơ hội quý. Dù khởi đầu không tồi trong mùa này nhưng Everton vẫn chưa cho thấy quá nhiều sự khác biệt so với mùa trước ngoài phong độ cao của Lukaku. Việc dựa quá nhiều vào tiền đạo người Bỉ đã khiến Everton thua Man.City và hòa Tottenham trong 2 trận gần nhất dù họ có thế trận rất tốt.

Lukaku sẽ tiếp tục là chỗ dựa của Everton trước hàng thủ đã thủng lưới hơn 2 bàn mỗi trận của Chelsea mùa này. Nhưng nếu HLV Mourinho cải thiện được hệ thống phòng ngự, thì Chelsea sẽ có trận đấu khá dễ trước một Everton đang có những bất ổn không kém gì trong phòng thủ. Họ đã từng để thủng lưới 3 bàn trước đội bóng hạng dưới Barnsley tại vòng 2 Cúp Liên đoàn mới đây.

Trận Man.United – Liverpool thu hút mọi góc nhìn không chỉ vì tính chất mà là sự chờ đợi màn ra mắt của Martial, chân sút tuổi teen đắt giá nhất lịch sử. Không có một đối thủ nào khác tốt hơn để ông Van Gaal chứng minh mình đúng trên thị trường chuyển nhượng bằng Liverpool. Trận đấu này có tính chất quan trọng nhưng công bằng mà nói, Liverpool đang có nhiều vấn đề từ hàng công đến hàng thủ. Họ cũng đã thua 5 trong 7 lần đụng độ với Man.United nên cũng khó cải thiện được kết quả đối đầu ở lần này.

Đây là trận cầu lớn đầu tiên của Man.United trong mùa và người ta hy vọng, ông Van Gaal sẽ thể hiện được đẳng cấp của mình trước đồng nghiệp trẻ Rodgers đang đối diện với nguy cơ bị sa thải nếu tiếp tục một trận thua như kiểu để West Ham hạ nhục 0-3 ở vòng trước.

Trong khi đó, Arsenal là đội mạnh có lịch thi đấu dễ chịu nhất. Họ tiếp Stoke, đối thủ đã thua 7 trận liên tiếp trên sân của Arsenal và cũng có 7 trận sân khách gần nhất liên tiếp không tìm được chiến thắng.

Nguồn SGGP