Dấu hỏi về năng lực Van Gaal

“Tôi không biết đâu mới là vị trí mà Martial chơi tốt nhất. Ở Monaco, anh ta đá ở bên cánh trái kia mà”, Louis van Gaal đã… thành thật như vậy trước các câu hỏi vì sao 4 trận liên tiếp tiền đạo trẻ người Pháp phải xuất phát bên hành lang trái và đó là 4 trận đấu mà Man.United chỉ ghi 1 bàn thắng.

Trận hòa với C.Palace, như chính Louis van Gaal thừa nhận, Man.United đáng bị thua. Với chỉ có 5 cú sút, 1 trong số đó đi đúng hướng, những gì Man.United để lại là vô hồn và chẳng ai tin đó là cuộc trình diễn của một ứng cử viên vô địch.

Wayne Rooney (giữa) một lần nữa gây nên quá nhiều thất vọng

Và đó là nguồn gốc của những hoài nghi về Van Gaal, một người mà cho đến nay vẫn chưa cho thấy ông tìm ra cách để Man.United vận hành một cách tốt nhất dù đã hơn một mùa giải. Câu hỏi xuyên suốt thời gian qua đó là vì sao lại để Martial chơi lệch sang trái? Câu hỏi thì có vẻ mới mẻ nhưng thật ra, nó đang đề cập đến một vấn đề vô cùng cũ tại Man.United: hàng tấn công của Quỷ đỏ.

Ở đây, cũng không phải là chuyện Rooney đá ra sao và Martial có nên được đưa vào giữa hay không. Đội trưởng của Man.United đã gây thất vọng rất lớn từ đầu mùa đến nay, nhưng thực ra đó chỉ là sự tiếp nối của mùa trước trong khi tuổi tác đang làm mất đi sự tinh anh của chân sút số 1 đội tuyển Anh. Ai cũng thấy Rooney không thể đá trung phong cắm, thậm chí không nên làm tiền đạo nữa, cũng nên đá dự bị vài trận cũng tốt, thế nhưng Van Gaal gần như không thấy và việc ông ta đẩy Martial ra biên là một động thái mà giới chuyên môn đánh giá là “điểm mù chiến thuật” bởi nó không đem lại tác dụng gì.

***

Sự ngạc nhiên rất lớn nằm ở chỗ Martial có khởi đầu rất tốt tại Man.United và quá dễ để thấy anh ta thích hợp với vai trò tiền đạo duy nhất. Vậy Van Gaal tại sao lại không?

Tờ Manchester buổi chiều nhận xét: hóa ra những tranh luận về chất lượng thi đấu, cầu thủ hay vị trí trên sân đều bị nhầm, cái cần mổ xẻ là Van Gaal thực sự đủ khả năng đưa Man.United trở lại với vinh quang hay không khi mà ngay đến việc tìm ra đấu pháp cho phù hợp với con người hiện có ông ta cũng cứ loay hoay, để rồi khi bị dồn ép, lại giải thích như kẻ học việc về vị trí thi đấu của Martial.

Martial đá ở Monaco ra sao, đó là chuyện của anh ta. Man.United mua Martial vì họ hoàn toàn không có tiền đạo ngôi sao nào và vừa bán đi Falcao lẫn Van Persie. Chính Van Gaal đã đẩy Rooney xuống bên dưới khiến ngôi sao duy nhất trên hàng công trở thành người thừa thãi. Những con người đó, không phải do Van Gaal khiến họ phải thay đổi hay sao?

Trận hòa trước C.Palace vẫn chưa tước đi cơ hội vô địch của Man.United nhưng nó lại khiến người ta nghi ngờ mọi khả năng sắp đến của đội bóng này. Rất đơn giản: một cầu thủ đá kém, có thể thay bằng người khác. Không có ai thì bỏ tiền ra mua về. Một đội bóng chơi kém, vẫn có thể chơi tốt hơn qua thời gian. Tuy nhiên, nếu HLV thực sự không biết rõ đội bóng của mình, không tìm ra được công thức chiến thắng, thì vĩnh viễn đội bóng đó không thể thay đổi.

Nguồn SGGP