Đã xác định được nhân thân các nghi phạm đánh bom tại Mỹ

Ngày 19/4, sau một đêm đấu súng kéo dài năm giờ đồng hồ tiêu diệt được một nghi phạm và đang ráo riết truy lùng nghi phạm thứ hai, cảnh sát cho biết hai đối tượng tình nghi dính líu vào vụ đánh bom khủng bố lễ hội thể thao ngày 15/4 ở thành phố Bôxtơn (Boston), bang Mexơchuxít (Massachusetts), là hai anh em và từ nước ngoài vào Mỹ sinh sống được vài năm.

Dôkha Xanaép. (Ảnh: CNN)

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn nguồn tin từ lực lượng thực thi luật pháp liên bang tiết lộ với báo giới rằng hai đối tượng tình nghi là hai anh em ruột, 19 tuổi và 26 tuổi. Đối tượng còn sống sót đang lẩn trốn tên là Dôkha A. Xanaép (Dchokhar A. Tsarnaev), cư dân thành phố Cambrích (Cambridge) thuộc bang Mexơchuxít. Năm 2011 tên này đã được nhận học bổng 2.500 USD của thành phố Cambrích. Cảnh sát cho biết kẻ tình nghi đang lẩn trốn, 19 tuổi, sinh ra ở Cơrơgưxtan, có bằng lái xe của bang Mexơchuxít. Anh trai của đối tượng này là Tamơlan Xanaép (Tamerlan Tsanaev), 26 tuổi, sinh ra ở Nga, trở thành công dân Mỹ năm 2007. Giám đốc Sở Cảnh sát Bôxtơn Ét Đavít (Ed Davis) khẳng định hai đối tượng trên là khủng bố, chúng có mặt ở Bôxtơn là để giết người. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ hai kẻ tình nghi này tiến hành khủng bố vì động cơ gì.

Lực lượng cảnh sát và lính đặc nhiệm đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhất từ trước nay để truy lùng Dôkha Xanaép. Hàng nghìn cảnh sát đã rà soát từng ngôi nhà ở thị trấn Oatơthao (Watertown), cách Bôxtơn khoảng 10 km, và cho biết tên này chạy trốn sau vụ đấu súng trên một chiếc xe Mercedes SUV cướp được trên đường. Đối tượng này có vũ trang và được đánh giá là rất nguy hiểm. Cư dân một loạt khu phố đã được yêu cầu ở trong nhà, khóa chặt cửa, tránh xa các cửa kính đề phòng tên bay đạn lạc. Toàn bộ các hoạt động giao thông ở Oatơthao đều bị cấm để tạo thuận lợi cho cuộc truy lùng thủ phạm. Hơn 9.000 cảnh sát được triển khai cho chiến dịch truy bắt tập trung vào một khu vực rộng 3,8 km2 tại Oatơthao, một khu ngoại ô yên tĩnh với 35.000 dân.

Vụ đánh bom khủng bố xảy ra ngày 15/4 tại Bôxtơn đã khiến 3 người thiệt mạng và gần 180 người khác bị thương. Đây là vụ khủng bố tồi tệ nhất tại Mỹ kể từ sau các sự kiện 11/9/2001./.