Chelsea thua cay đắng trước đội bóng mới lên hạng

Thầy trò Mourinho lại có thêm một trận đấu tồi tệ (thua 0-1 trước Bournemouth) và đang tiệm cận ngưỡng cầm đèn đỏ.

Tiếp đón Bournemouth trên sân nhà, Mourinho gây bất ngờ khi sử dụng đội hình không có tiền đạo. Điều này tiếp tục dấy lên nghi ngờ về mâu thuẫn giữa Mou và tiền đạo Costa. Với lợi thế sân nhà, Chelsea dễ dàng áp đặt thế trận trong những phút đầu.

chelsea thua cay dang truoc doi bong moi len hang hinh 0
Chelsea tiếp tục rơi vào vòng xoáy khủng hoảng sau trận thua Bournemouth. (Ảnh: AP)

Ngay phút thứ 6, Willian có pha căng ngang suýt thành bàn thắng. Tuy nhiên thủ môn Boruc đã chơi xuất sắc trong pha bóng này. Ít phút sau, Pedro thực hiện cú dứt điểm điệu nghệ trong vòng cấm nhưng không thành công.

Phút 40, vẫn là Pedro với một pha xử lý cá nhân. Tiền vệ người Tây Ban Nha tung ra 2 cú dứt điểm, đưa bóng đến góc xa khung thành. Nhưng một lần nữa, Boruc lại phản xạ xuất thần để cứu thua cho Bournemouth.

Trong hiệp 1, đội khách có một vài pha phản công nhưng không đem lại hiệu quả. Bước sang hiệp 2, HLV Mourinho thay Costa vào sân để tăng cường “hỏa lực” cho hàng công. Nhưng các chân sút của Chelsea vẫn thi đấu vô duyên đến kì lạ.

Phút 54, đường tạt bóng của Willian đặt Matic vào thế không thể dễ dàng hơn để đánh đầu. Tuy nhiên, Matic đã đưa bóng ra ngoài khung thành. Ngay sau đó là các pha bỏ lỡ của Costa và Ivanovic.

Nếu chính xác hơn, trọng tài có thể cho Chelsea hưởng 1 quả penalty ở phút 62. Costa có pha đi bóng và chuyền bóng vào tay Francis trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài từ chối cho Chelsea hưởng quả phạt đền.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Chelsea phải nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 82, Murray đánh đầu thành bàn sau một luật pha bóng lộn xộn trước cầu môn Courtois. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thất bại trước Bournemouth, Chelsea rơi xuống vị trí thứ 15 và ngấp nghé ngưỡng xuống hạng./.

Đội hình ra quân:

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Zouma, Cahill, Baba Rahman (Bertrand Traore 83′), Fabregas (Remy 83′), Matic, Willian, Oscar (Diego Costa 46′), Pedro, Hazard.

Bournemouth: Boruc, Smith, Francis, Cook, Daniels, Surman, Ritchie, Gosling, Arter, Stanislas, King (Murray 80′)

Trọng Phú/VOV.VN