Chelsea – Leicetser 3-0: Conte cởi bỏ áp lực

Ý nghĩa lớn nhất được rút ra từ trận thắng của Chelsea đó là: Đừng vội tin những tin đồn. Trước trận đấu, cứ tưởng như con đường bước ra khỏi sân Stamford Bridges của HLV Conte chỉ cách có vài bước chân nhưng sau trận đấu, xem ra Conte có đủ tự tin để cười vào mũi của những ai đã nghi ngờ.

Nhưng trước khi nói về việc Chelsea đã thắng ra sao thì cần phải thấy rằng Leicester hiện chỉ là cái bóng khốn khổ của chính họ. Một bình luận viên trên BBC đã mỉa mai: “Nếu bây giờ mà có tỷ lệ cược 1 ăn 5.000 cho Leicester, chắc chắn là tôi sẽ không cược, phải 1 ăn 6.000 thì may ra”.

Cay đắng đến mức đó cũng không quá đối với tình trạng của Leicester hiện nay. Họ đã thua trận thứ 4 liên tiếp trên sân khách và quan trọng hơn, lại một trận thua đậm trước đội bóng mà họ không để thua mùa trước, tương tự các trường hợp Man.United, Liverpool. Nói cho dễ hiểu, Leicester đang về lại đúng những gì mà người ta đã nghĩ về họ hồi đầu mùa giải trước, là một đội bóng phải tranh đấu trụ hạng chứ không phải tạo nên kỳ tích của bóng đá thế giới.


Eden Hazard dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Cũng không khó để lý giải vì sao Leicester thua trận nặng nề và có tính hệ thống như vậy. Nó xuất phát từ cách tiếp cận trận đấu theo kiểu của một nhà vô địch, mang theo trên mình quá nhiều áp lực bảo vệ ngôi vương. Vẫn những cầu thủ đó nhưng cách mà Leicester tổ chức phòng thủ lại không khác gì một đội hạng nhất. Ở bàn thua thứ nhất ngay phút thứ 7, họ đã để Costa một mình không người kèm trong vòng cấm đệm bóng từ cú giật gót của Matic. Tại sao tiền đạo nguy hiểm nhất của Chelsea lại được tự do đến vậy? Cả hàng thủ của Leicester chẳng có câu trả lời nào cả, thay vì thế họ lại tiếp tục mắc những sai lầm. Phá bóng thì thiếu dứt khoát, đông người nhưng không thể giải vây một cách đơn giản để tổ chức phản công, đó đều là những lỗi lầm khiến Leicester nhận thêm 2 bàn thua ở các phút 33 và 80. Bên ngoài đường biên, ông già Claudio Ranieri chỉ đứng bất động dù đã đưa tất cả những cầu thủ tốt nhất vào sân.

Leicester vẫn còn đó đội hình mạnh nhất của mình trong trận đấu với Chelsea nhưng họ lại không có N’Golo Kante, cầu thủ được bầu chọn là xuất sắc nhất trận đấu. Đó chính là sự khác biệt. Tiền vệ người Pháp đã cho thấy anh quan trọng với Chelsea lúc này nhiều như cái cách mà anh giúp Leicehster vô địch mùa trước. Khả năng chiếm lĩnh vị trí ở vòng tròn trung tâm của Kante đã giúp cho lối chơi của Chelsea trở nên ổn định hơn trong một thế trận khá cởi mở. Chính Kante khiến cho các đường lên bóng của Leicester luôn phải dừng lại giữa chừng hoặc phải dạt ra biên mới có khả năng tiếp cận vùng cấm địa. Kiểm soát bóng lên đến 45% trên sân khách nhờ một hiệp 2 chơi mạo hiểm nhưng Leicester lại không có một cú sút đúng hướng nào trong vỏn vẹn 5 lần thử đưa bóng về khung thành đối phương. Các con số đó cho thấy mọi ý đồ chơi bóng của đội khách đều chẳng có tác dụng khi không thể vượt qua người quá hiểu mình như Kante.

Trong bối cảnh Leicester trở nên vô hại, các ngôi sao tấn công của Chelsea đồng loạt lên tiếng. Costa, Hazard và Moses là những người đã ghi bàn. Cả 3 bàn đều diễn ra tương đối dễ dàng nhưng không thể phủ  nhận được một sắc thái mạnh mẽ đã trở lại trên sân Stamford. Nó có thể xuất phát từ tình cảm của các cầu thủ Chelsea muốn giành chiến thắng tặng cho William, người không thể có mặt vì về quê chịu tang mẹ. Nó cũng có thể xuất phát từ việc Conte lần đầu sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, với Luiz, Cahill và Azpilicueta, điều mà ông ngần ngại trong những trận đấu trước đây cho đến khi áp lực đè nặng buộc nhà cầm quân Italy phải mạo hiểm. Như chính ông thừa nhận sau trận đấu: “Chúng tôi giống như những người thợ may, mải cứ cân chỉnh từng chút một, qua từng tuần lễ một và có thể nói trận đấu này đã diễn ra theo đúng ý đồ mà chúng tôi đã luyện tập”.

SGGP