Chelsea – Arsenal: Một cuộc thư hùng

HLV Jose Mourinho không còn mạnh miệng “nổ” trước trận cầu quan trọng với Arsenal trong lúc này, vì ông chưa hết trăn trở với lối chơi yếu kém của Chelsea ở giải quốc nội. Trận thắng Maccabi Tel Aviv 4-0 ở đấu trường châu lục, trên thực tế chỉ mới giúp nhà vô địch nước Anh giải tỏa đôi chút căng thẳng, chứ chưa thể khẳng định rằng họ đã tìm được bản sắc tấn công vũ bão của mình như mùa giải năm rồi.

Ở London, người ta đồn rằng, mối quan hệ giữa Mourinho và trung vệ John Terry đang trục trặc sẽ khiến hàng phòng ngự thêm bất ổn. Terry ngồi dự bị khi Chelsea đụng Maccabi, nếu tiếp tục ngồi ngoài trong trận derby với Arsenal, giọt nước sẽ tràn ly. Đến khi đó, chưa biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra.

Song theo nhận định của giới quan sát, ông Mourinho đủ khôn ngoan để giải quyết khúc mắc và nhiều khả năng ông sẽ kéo Terry trở lại đội hình chính khi tiếp đón Arsenal, vì bản lĩnh, kinh nghiệm dạn dày của trung vệ này mới giúp Chelsea tạo nên vỏ bọc kín kẽ cho hàng phòng ngự. Vả lại, ông Mourinho cũng chẳng muốn kéo dài thêm bầu không khí căng thẳng trong lòng đội bóng thành London, nhất là khi Terry vẫn được sự trọng vọng của các đồng đội.

Diego Costa (trái) có giúp Chelsea tái lập chiến thắng trước Arsenal trên sân nhà?

Chelsea chơi khá tệ sau 5 lượt đấu, trôi dần về cuối bảng tổng sắp. Họ đã thua tan nát 0-3 trước Man.City hồi giữa tháng 8, liên tiếp sau đó vỡ trận trước Crystal Palace và Everton. Thế nên, ông Mourinho gần như đặt cược hết cho trận đấu với Arsenal nhằm cứu vãn đội bóng khỏi cuộc khủng hoảng đang lớn dần.

Chelsea phải thắng và đó cũng là mệnh lệnh từ ông chủ Roman Avramovic từ nước Nga. Có một chỗ dựa cho họ, khi trong 3 lần đụng độ gần nhất ở Premier League kể từ năm 2013, Chelsea luôn là đội thắng Arsenal trên sân nhà Stamford Bridge. Thậm chí họ từng khiến “giáo sư” Arsene Wenger phải muối mặt khi đánh bại Arsenal đến 6-0 cách đây hơn 1 năm.

Arsenal mặc dù đã leo lên vị trí thứ 4 với 10 điểm nhưng sự vô duyên của hàng tấn công đang gây đau đầu cho ông Wenger trước trận derby với Chelsea. Oliver Giroud chỉ còn là cái bóng của chính mình, trong khi Theo Walcott chỉ đủ sức sắm vai trung phong đến quá phút 70 thì… hết pin! Thành thử, để Walcott đá cao nhất, nhưng ông Wenger vẫn phải trông đợi hoàn toàn vào bộ 3 tiền vệ: Oezil, Sanchez và Ramsey trong cả khả năng tổ chức lối chơi lẫn săn tìm bàn thắng.

Cuộc chiến giữa 2 nhà cầm quân lão luyện ở thành London chắc chắn sẽ đem lại những giây phút hồi hộp và đầy thú vị cho giới mộ điệu. Nhưng có vẻ như Chelsea lại được đánh giá cao hơn, không phải vì họ mới thắng và tạm lấy lại niềm tin, mà vì trong màn đấu trí, đấu sức này, Jose Mourinho luôn tỏ ra cao tay hơn người đồng nghiệp Arsene Wenger

Nguồn SGGP