- Từ ngày 28/4, cấm ô tô quay đầu xe ở đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. - Từ 1-5, sẽ mở cống Âu Nguyễn Tấn Thành khi độ mặn ở mức cho phép. - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố trong vụ án tại TP HCM. - Hai kiểm lâm tử nạn khi chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh. - Phát hiện thi thể nữ giới đã \'khô\' trên ghế sofa trong căn hộ chung cư phường Tây Mỗ, Hà Nội. - TikTok thảm bại trong nỗ lực vận động hành lang ở Mỹ - TPHCM: Lần đầu tiên triển khai cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 - Phương tiện xếp hàng dài qua cầu Rạch Miễu trong ngày đầu nghỉ lễ - Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. - Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác…

Haiti chìm sâu trong khủng hoảng

Haiti đang đối mặt bất ổn gia tăng sau cái chết của Tổng thống Jovenel Moise – người bị ám sát vào rạng sáng 7-7 tại tư dinh. Trước đó, quốc gia này vốn đã chìm trong khủng hoảng vì một loạt yếu tố gồm bất ổn chính trị, dịch bệnh, động đất, can thiệp chính trị từ nước ngoài và bạo lực băng đảng.

 “Chúng ta đang có một quốc gia nơi mà các thể chế không còn hoạt động trong khi kinh tế trì trệ, chính trị biến động và người dân bất mãn với chính phủ” – ông Robert Fatton, chuyên gia về chính trị Haiti của Trường ĐH Virginia (Mỹ), khẳng định.

Còn chuyên gia François Pierre-Louis của Trường ĐH Queens (Mỹ) nói rằng ông không bất ngờ khi hay tin Tổng thống Moise bị ám sát, bởi nhà lãnh đạo này có nhiều kẻ thù, từ các chính trị gia đối lập đến doanh nhân và những gia tộc quyền lực.

Theo đài NPR, Tổng thống Moise lên nắm quyền vào năm 2017, sau cuộc bầu cử kéo dài và đầy tranh cãi. Trước khi nhậm chức, ông là một doanh nhân thành đạt nhưng không có nhiều kinh nghiệm chính trường.

Phe đối lập khẳng định nhiệm kỳ của Tổng thống Moise lẽ ra phải kết thúc hồi tháng 2 song nhà lãnh đạo 53 tuổi đáp trả rằng vì ông phải mất 1 năm mới được chính thức tuyên thệ nên nhiệm kỳ của ông phải được gia hạn đến năm 2022.

Haiti chìm sâu trong khủng hoảng - Ảnh 1.

Cảnh sát Haiti tuần tra gần tư dinh của cố Tổng thống Jovenel Moise sau khi ông bị ám sát vào ngày 7-7. Ảnh: REUTERS

Vài giờ sau cái chết của Tổng thống Moise, Thủ tướng lâm thời Claude Joseph tuyên bố nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời cho biết tình hình đã được kiểm soát. Cũng theo ông Joseph, vụ tấn công “vô nhân đạo, man rợ” nhằm vào Tổng thống Moise diễn ra tại tư dinh của ông ở thủ đô Port-au-Prince và được tiến hành bởi một nhóm giấu tên.

Tại buổi họp báo cùng ngày, Tổng Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Haiti Leon Charles thông báo cảnh sát đã tiêu diệt 4 nghi phạm, bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến cái chết của Tổng thống Moise.

Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise được đưa đến Bệnh viện Jackson Memorial ở TP Miami, bang Florida – Mỹ vào chiều 7-7 trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết đạn ở tay, đùi và bụng. Chỉ trích vụ ám sát nêu trên là “một hành động tàn bạo”, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố quốc gia của ông sẵn sàng hỗ trợ để bảo đảm an ninh cho Haiti.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*