Vòng 19 Premier League Arsenal tưng bừng hạ Chelsea

 Arsenal đã báo thù thành công cho thất bại trong trận lượt đi khi vùi dập người hàng xóm đáng ghét Chelsea với tỉ số đậm 3-1 trên sân Emirates trong trận đấu muộn của vòng 19 (rạng sáng 28-12).

Niềm vui của Song sau khi ghi bàn mở tỉ số cho Arsenal - Ảnh: Reuters

Một trận đấu hấp dẫn trong đêm thăng hoa của dàn “pháo thủ trẻ”. Ở trận đấu này, Arsenal không có chân sút số 1, Chamakh (gặp vấn đề về thể lực) nhưng với sự trở lại của nhạc trưởng Fabregas, đội chủ sân Emirates đã thi đấu rất tưng từng, khiến đối thủ gãy đỗ hoàn toàn.

Ngay từ những phút đầu, Arsenal đã thể hiện quyết tâm giành chiến thắng bằng lối chơi tấn công nhanh, trải rộng khắp mặt sân. Có Fabregas, những pha lên bóng của Arsenal cũng đa dạng và biến hóa hơn, chứ không còn bó buộc ở hai cánh như khi cầu thủ này vắng mặt.

Phút thứ 6, Arsenal có cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau pha lên bóng ở trung lộ, đáng tiếc ở tình huống cuối cùng sau khi phá bẫy việt vị thành công để đó đường chuyền của Song, Van Persie lại đệm hụt bóng trên đà lao xuống, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Trái ngược với lối chơi nhanh của Arsenal, Chelsea nhập cuộc khá chậm rãi với thế trận phòng ngự phản công. Với lối chơi này, niềm hi vọng của The Blues được dồn cả vào Drogba - cầu thủ rất có duyên ghi bàn vào lưới Arsenal.

Pha đệm bóng nâng tỉ số lên 2-0 của Fabregas - Ảnh: Reuters

Nhưng Arsenal đã sớm dập tắt hi vọng của đội khách bằng việc cử người bắt chết Drogba. Vì thế, dù rất cố gắng nhưng do bị kèm quá chặt và lại không nhận được nhiều sự hỗ trợ của các đồng đội, nên Drogba hoàn toàn bị tắt điện trong đêm buồn của Chelsea.

Không những khóa chết ngòi nổ của đội khách, Arsenal còn khiến đối thủ phải chạy bở hơi tai với những pha lên bóng uyển chuyển ở cả hai biên lẫn trung lộ. Trong 19 phút (từ 22 đến 41), Arsenal có đến bốn cơ hội để mở tỉ số, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Petr Cech đã khiến họ không thể có bàn thắng sớm.  

Ép sân liên tục, Arsenal cuối cùng cũng đã có được điều mình muốn là bàn thắng. Phút 43, sau một pha lên bóng khá đẹp ở trung lộ, Song xâm nhập vào vòng cấm tung cú dứt điểm chéo góc làm bó tay thủ thanh Petr Cech, khai thông thế bế tắc cho Arsenal.  

Bị dẫn bàn, HLV Ancelotti tung Ramires vào sân để tăng cường hỏa lực cho hàng công. Nhưng khi vẫn chưa thể hiện được gì, Ramires lại mắc sai lầm khiến Chelsea phải vào lưới nhặt bóng lần hai.

Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0 của Walcott - Ảnh: Reuters

Phút 51, trong nỗ lực hỗ trợ các đồng đội ngăn chặn pha đi bóng của Fabregas, Ramires đã “vấp bóng” tạo cơ hội cho Walcott thoát xuống. Sau một nhịp khống chế, tiền vệ này đã thực hiện đường chuyền ngang loại thủ môn Cech cho Fabregas đệm bóng vào khung thành bỏ trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho Arsenal. 

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Chelsea lại nhận thêm một cái tát vì sự lơ đễnh của các cầu thủ. Phút 53, tận dụng sự thiếu tập trung của Malouda, Fabregas cướp bóng thực hiện đường chuyền nhanh cho Walcott thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Cech, nâng tỉ số lên 3-0 cho Arsenal. 

Không còn gì để mất, Chelsea dồn toàn lực lên tấn công và họ cũng đã tìm được bàn thắng danh dự. Phút 57, từ quả đá phạt bên cánh trái của Drogba, Ivanovic chọn điểm rơi chính xác bật cao đánh đầu hạ thủ thành Fabianski, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho The Blues.

Đây cũng là tất cả những gì Chelsea làm được ở trận đấu này.

Niềm vui của các cầu thủ Arsenal sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea - Ảnh: Reuters

Ở chiều ngược lại, dù không còn tấn công nhiều như đầu trận nhưng mỗi khi Arsenal lên bóng, khung thành Arsenal lại một phen chao đảo.

Tình huống đáng kể nhất trong những phút còn lại của Arsenal là hai pha bóng ở phút 68 và 80. Đáng tiếc cả Nasri và Diaby đều không tận dụng được với những pha dứt điểm quá hiền trong tư thế đối mặt với thủ thành Petr Cech.   

Không ghi thêm được bàn thắng nhưng 3-1 cũng quá đủ để các cầu thủ Arsenal ăn mừng. Với chiến thắng này, Arsenal đã qua mặt Man City để trở lại vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp với 35 điểm, kém đội đầu bảng M.U hai điểm. 

Còn đối với Chelsea, thất bại này càng đẩy họ lún sân hơn vào cuộc khủng hoảng. Từ vị trí dẫn đầu tuyệt đối sau vòng 12 (hơn Arsenal, M.U 5 điểm), Chelsea giờ đã bị đẩy xuống vị trí thứ tư với 31 điểm, kém Man City, Arsenal bốn điểm và kém đội đầu bảng M.U sáu điểm.