US Open 2018: Cứu 13/13 break-point, “nhi nữ Nhật Bản” hẹn Serena ở chung kết

Có 2 cái tên Nhật Bản đang gây “địa chấn” ở New York trong những ngày này. Đầu tiên là cái tên Kei Nishikori “xưa cũ”, cựu Á quân US Open và sẽ đấu với Novak Djokovic ở bán kết đơn nam vào sáng mai. Thứ hai, nhưng lại đáng chú ý nhất, chính là “nhi nữ Nhật Bản” Naomi Osaka.

"Nhi nữ 20 tuổi" của Nhật Bản - Naomi Osaka đã giành quyền vào chung kết đơn nữ

“Nhi nữ 20 tuổi” của Nhật Bản – Naomi Osaka đã giành quyền vào chung kết đơn nữ

Osaka đã cứu 13/13 nguy cơ thua break-point để đánh bại Madison Keys 6-2, 6-4, giành quyền vào chơi chung kết với “thần tượng” Serena William.

Osaka đã trở thành tay vợt nữ Nhật Bản đầu tiên lọt vào đến một trận chung kết ở đấu trường Grand Slam đình đám. Cô gái 20 tuổi quê ở… Osaka này đã làm nên kỳ tích theo một cách… không thể khó hơn – đối mặt với 13 nguy cơ thua break-point và cứu cả 13 nguy cơ đó, trước tay vợt của nước chủ nhà Mỹ vốn là Đương kim Á quân của giải đấu này. Để rồi, Osaka đã thắng đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều sau 2 ván đấu!

Khi được hỏi về việc, làm cách nào mà cô đã cứu trọn cả 13 nguy cơ thua break-point, Osaka cho biết về một mối liên hệ có liên quan đến… Serena – một thần tượng của cô: “Chỉ số này nghe thật tệ đúng không? Nhưng đơn giản tôi chỉ nghĩ rằng, tôi thật sự, thật sự rất muốn thi đấu với Serena”. Khi được hỏi: “Tại sao?”, Osaka trả lời một cách ngắn gọn, nhưng ngập tràn “triết lý”: “Bởi vì cô ấy là… Serena!”.

Osaka và Serena – người đã thắng Anastasija Sevastova (Latvia) 6-3, 6-0 trong trận bán kết đơn nữ còn lại, và hiện giờ chỉ còn cách kỷ lục sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam của Magareth Court đúng 1 trận thắng nữa mà thôi – có mối liên hệ khá dễ thương. Serena từ lâu đã là một thần tượng trong lòng của Serena, không chỉ với những gì mà tay vợt người Mỹ đã làm ở đấu trường WTA Tour, mà cả với những đóng góp của cô cho xã hội, các phong trào Nữ quyền.

Hồi năm 2014, nghĩa là hồi 4 năm trước, bên thềm giải đấu Bank of the West Classic (hiện đã chuyển tên thành Silicon Valley Classic, nhưng tên gốc chính là Stanford Classic), Osaka đã vinh dự được nói chuyện và chụp hình chung với Serena. Đến thời điểm này, trước trận chung kết ở US Open 2018, đó vẫn là một khoảnh khắc đáng nhớ nhất ở trong lòng của cô gái 20 tuổi người Nhật Bản!

US Open 2018: Cứu 13/13 break-point, “nhi nữ Nhật Bản” hẹn Serena ở chung kết ảnh 1
Serena chụp hình tự sướng với Osaka
Hồi đầu năm nay, sau khi Osaka thắng trận đấu cuối cùng ở vòng loại và giành vé tham dự vòng đấu chính của Australian Open 2018 (sau đó, cô thậm chí đã phiêu lưu đến tận vòng 4 trước khi thúc thủ trước “Đương kim Nữ hoàng” là Simona Halep của Rumani), Serena có lên tiếng cảnh báo về “một ngôi sao đang mọc của quần vợt Nhật Bản”.
Khi đó, Serena đã nói trước báo giới: “Tôi đã xem cô bé thi đấu. Cô ấy còn rất trẻ, nhưng thật sự thi đấu rất quyết tâm và máu lửa. Cô ấy là một tay vợt giỏi, đầy tài năng. Và cũng là một tay vợt rất nguy hiểm”. Lời dự báo hồi 8 tháng trước, giờ đây đã trở thành sự thật. Serena sẽ được nếm trải sự nguy hiểm mà cô từng cảnh báo với làng quần vợt nữ thế giới.

Nhưng đây… không phải là lần đầu tiên, cô được nếm trải điều này. Ở vòng 1 giải đấu Miami Open (là giải Masters 1.000 bên phía ATP World Tour, còn phía WTA Tour, đây là giải đấu đẳng cấp Premier Mandatory), Serena đã để thua Osaka với điểm số 3-6 và 2-6 ngay trong lần đối mặt đầu tiên trên sân đấu giữa 2 người. Tất nhiên, khi đó, Serena vẫn đang trong giai đoạn bắt nhịp với nhịp điệu thi đấu hiện đại, sau một thời gian nghỉ ngơi để sinh và nuôi con.

Serena lần này đã khác, nhưng Osaka cũng đã không còn là một “nhi nữ thường tình”. Cô tâm sự khi hướng đến trận đấu chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ sáng Chủ nhật, 9-9: “Đương nhiên, cảm giác vẫn là, có đôi chút gì đó không có thật. Tôi luôn mơ được thi đấu với Serena ở một trận chung kết của đấu trường Grand Slam. Đơn giản là, sự thật đã xảy ra, và tôi hạnh phúc với điều đó”.

US Open 2018: Cứu 13/13 break-point, “nhi nữ Nhật Bản” hẹn Serena ở chung kết ảnh 2
Serena chỉ còn cách kỷ lục sở hữu danh hiệu Grand Slam đúng 1 chiến thắng nữa mà thôi
Từ xưa đến nay, các đại diện đến từ “xứ sở của mặt trời mọc” chưa từng giành được 1 danh hiệu Grand Slam nào cả. Riêng mình Serena thì đang sở hữu đến 23 danh hiệu đơn – quá nhiều với một người, nhưng vẫn chưa đủ với khát khao và đẳng cấp của cô. Lần này, sẽ là lần đầu tiên cho Nhật Bản, hay là lần thứ 24 cho Serena. Có là con số nào chăng nữa, lịch sử cũng sẽ lại được viết lên một cách rạng rỡ!
Nguồn SGGP