U23 Việt Nam: Gian nan lắm, giấc mơ Vàng

      U23 Việt Nam đã phần nào thể hiện được vóc dáng, bản lĩnh của một ứng viên vô địch khi ngược dòng đánh bại U23 Lào. Tuy nhiên đường lên đỉnh vinh quang xem ra vẫn còn đầy chông gai với các học trò HLV Falko Goetz.

Thắng nhưng khó vui

Sẽ thật công bằng khi nói rằng tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam ở SEA Games lần này rất đáng ngợi khen. Bởi nếu thiếu đi yếu tố đó, liệu chúng ta có thể đánh bại U23 Lào và trước đó là U23 Philippines, U23 Đông Timor. Rõ ràng, “chất thép” từ ông thầy mang quốc tịch Đức đã ít nhiều được truyền vào bộ não của từng tuyển thủ. Bị thủng lưới và mất người từ sớm, vậy mà U23 VN vẫn cho thấy quyết tâm cao độ để ngược dòng giành chiến thắng. Tuy nhiên điểm sáng ấy chưa đủ để phủ lấp những khoảng tối rất mênh mông trong cách chơi của các chàng trai áo đỏ.

U23 Việt Nam: Gian nan lắm, giấc mơ Vàng, Bóng đá Việt Nam, Bóng đá, U23 Viet Nam, u23 vn, HLV Falko Goetz, Seagame, Seagames, Sea games, bong da seagame 26, bang xep hang seagame, bang xep hang seagame 26, Bang tong sap huy chuong seagame 26, Lich thi dau seagame 26

U23 VN tiếp tục bộc lộ những điểm yếu trước U23 Lào

Không thót tim như trận gặp U23 Philippines hay U23 Đông Timor, nhưng chắc chắn hàng triệu trái tim người Việt Nam đã cảm thấy tăng thêm sự bất an sau 90 phút trước U23 Lào. Trên các báo trong nước, tất cả đều ồ ạt giật những dòng tít như phơi bày ra thực tế mà các tuyển thủ trẻ của chúng ta chưa thể khắc phục. Vấn đề đầu tiên nằm ở khả năng nhập cuộc chậm dù đối thủ không quá đáng gờm. Một sự lúng túng nhất định giữa cả ba tuyến lần lượt được thể hiện: Hàng công bế tắc, hàng tiền vệ cầm bóng thiếu chắc chắn còn tấm lá chắn trước mặt Bửu Ngọc mỏng manh ngay cả khi có sự góp mặt của Long Giang. Thậm chí, chính trung vệ này còn phải nhận thẻ đỏ từ phút 16 khiến tình thế của U23 VN trở nên khó khăn gấp bội bởi trước đó 12 phút, Lào đã ban bật đẹp mắt để mở tỷ số.

Tâm lý nặng nề và đôi chân các cầu thủ U23 VN cũng chẳng thể thanh thoát. Hàng thủ liên tục chao đảo trong suốt hiệp 1, trong khi phía trên mối liên lạc giữa Văn Thắng, Đình Tùng và Văn Quyết gần như bằng con số 0. Họ chạy rất nhiều nhưng càng nhiệt với trái bóng bao nhiêu càng đẩy sự tự tin của U23 Lào lên cao bấy nhiêu. Lamnao Singto với thể hình, thể lực, tốc độ và cả kĩ thuật tốt đã làm khổ hết Văn Hoàn tới Anh Quang. “Chú sóc nhỏ” Soukhaphone “nhảy nhót” từ cánh vào trung lộ và không ít lần làm rối loạn hàng thủ U23 VN. Nếu các cầu thủ tấn công của Lào quyết đoán hơn trong một số tình huống tấn công nguy hiểm, có lẽ các học trò HLV Falko Goetz đã vỡ trận.

Phía trước là chông gai

3 điểm trước Lào, ngôi đầu bảng B – Đó là điều U23 Việt Nam hoàn thành trong khả năng của mình và cũng là điều ai cũng tiên đoán. Tạm gác lại yếu tố chuyên môn, ông Goetz có nhiều hơn 1 lý do để đau đầu trước vòng Bán kết. Malaysia không dễ chơi nhưng Indonesia hứa hẹn mang đến những áp lực khủng khiếp từ cả dưới sân lẫn trên các khán đài. Bởi tâm lý vốn đang là một trong số điểm yếu lớn nhất mà U23 VN đã liên tiếp bộc lộ.

U23 Việt Nam: Gian nan lắm, giấc mơ Vàng, Bóng đá Việt Nam, Bóng đá, U23 Viet Nam, u23 vn, HLV Falko Goetz, Seagame, Seagames, Sea games, bong da seagame 26, bang xep hang seagame, bang xep hang seagame 26, Bang tong sap huy chuong seagame 26, Lich thi dau seagame 26

Mất Long Giang cho trận Bán kết là tổn thất quá lớn của U23 VN

Trong khi đó, chúng ta còn gặp tổn thất về mặt lực lượng khi Long Giang bị treo giò, Đình Tùng tái phát chấn thương (chưa chắc có thể kịp bình phục). Những điểm yếu cũ cộng với những phát sinh mới như đẩy U23 VN vào một tình cảnh vô cùng khó khăn. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta không có cửa lọt vào CK hay xa hơn là đăng quang ngôi vô địch SEA Games, nhưng để hiện thực hóa tham vọng, e rằng U23 VN cần bản lĩnh hơn rất nhiều, và thậm chí cần có cả chút may mắn…

Phát biểu sau trận đấu, HLV Falko Goetz nói: “Tôi không hiểu tại sao các cầu thủ lại như thế trong hiệp 1. Chúng tôi đã cố gắng chơi bóng, nhưng với chiếc thẻ đỏ dành Long Giang, U23 VN đã bị mất cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự. Hiệp 2, đội đã có sự thay đổi. Các cầu thủ hiểu hơn về nhiệm vụ của họ, chạy nhiều hơn, đã nỗ lực tột độ để tìm kiếm chiến thắng. Không dễ để lội ngược dòng, nhưng các cầu thủ đã chơi với động lực tốt hơn, tinh thần chiến đấu tốt hơn. Dù sao, tôi hài lòng khi chúng tôi đã đứng đầu bảng. Trận Bán kết chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nếu muốn có chiến thắng chúng tôi phải chơi tốt hơn ngày hôm nay”.