Tứ kết World Cup 2014: Anh hào hội ngộ!

Sau lượt đấu rạng sáng nay (2/7), đã xác định được 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết World Cup 2014. Bên cạnh những cái tên đã quá quen thuộc như Brazil, Argentina, Đức…. còn có sự xuất hiện của những “ngựa ô” như Colombia, Costa Rica.

 

Tìm lại ánh hào quang

 

Một cách khá trùng hợp, vòng tứ kết World Cup 2014 chứng kiến sự hiện diện của 4 đội bóng từng là cựu vô địch giải đấu này như Brazil, Argentina, Đức và Pháp. Phe còn lại là những ứng cử viên cho lần đầu đoạt cúp vàng là Hà Lan, Bỉ, Colombia và Costa Rica.

 

Đây cũng là lần đầu tiên tại một kỳ World Cup, 8 đội bóng dẫn đầu các bảng đấu không rơi rụng tại vòng knock out để cùng có mặt tại vòng tứ kết. Bằng cách này hay cách khác, thuyết phục hay chưa thuyết phục, những đội bóng này đã để lại những dấu ấn không nhỏ tại World Cup 2014.

Ảnh minh họa

Brazil phải nhờ tới loạt penalty mới đánh bại được Chile

 

 

Brazil với tư cách là đội chủ nhà World Cup 2014 đã khởi đầu cho chiến dịch tìm kiếm danh hiệu vô địch lần thứ 6 không được thuyết phục. Selecao chiến thắng chật vật trước Croatia và phải nhờ tới những phán quyết không thực sự rõ ràng của trọng tài để có được 3 điểm đầu tiên.

 

Ở 2 trận đấu còn lại của vòng bảng, thày trò ông Scolari bị Mexico cầm hòa rất đáng thất vọng trước khi có được chiến thắng trước đối thủ Cameroon không còn mục tiêu phấn đấu. Bước vào vòng knock out, CĐV Brazil có lý do để lo ngại cho sức mạnh của đội nhà khi họ gặp vô vàn khó khăn trước Chile và phải nhờ tới loạt penalty để giành vé đi tiếp.

 

Tại tứ kết, Brazil sẽ đụng độ một đội bóng Nam Mỹ khác là Colombia.

 

Với Argentina lại là một câu chuyện khác. “Albiceleste” hoàn tất vòng bảng khá xuất sắc khi toàn thắng cả 3 trận để dẫn đầu bảng F. Thành tích của đội bóng Nam Mỹ có công rất lớn của Messi khi anh ghi tới 4 bàn thắng quan trọng để giúp đội nhà đi tiếp.

 

Tại vòng knock out, Argentina đã vấp phải một Thụy Sỹ sở hữu lối chơi cực kỳ chặt chẽ và khoa học. Nếu may mắn hơn, đội bóng châu Âu hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Vào tình cảnh khó khăn đó, Messi lại lên tiếng với đường chuyền chuẩn xác cho Di Maria ghi bàn thắng duy nhất. Ở tứ kết, Argentina sẽ đụng độ tuyển Bỉ, một trong những “ngựa ô” của giải.

Ảnh minh họa

Đức cũng gặp vô vàn khó khăn trước Algeria

Đức đã gây bất ngờ lớn tại World Cup 2014 khi đánh bại Bồ Đào Nha tới 4-0 ở trận ra quân. Chiến thắng đậm đã đem lại lợi thế lớn cho Đức. Họ hòa Ghana và thắng nhẹ Mỹ sau đó để dẫn đầu G. Tuy nhiên, ở trận đấu với Algeria, Đức gặp rất nhiều thử thách từ đối thủ ít tên tuổi và phải nhờ tới 2 bàn thắng ở hiệp phụ để vượt qua Algeria.

 

Tuyển Pháp cũng hoàn tất vòng bảng khá nhẹ nhàng với những chiến thắng thuyết phục trước Thụy Sỹ, Honduras. Giáp mặt Nigeria đầy sức mạnh và khao khát chiến thắng, “gà trống” thực sự bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu. Phải tới những phút cuối, Pháp mới có được chiến thắng 2-0, trong đó có một pha đốt lưới nhà của Yabo. Tại vòng đấu tới, Pháp sẽ gặp thử thách thực sự khi đụng độ dàn sao của đội tuyển Đức.

 

Ẩn số của World Cup 2014

 

Ngoại trừ Hà Lan từng gặt hái được khá nhiều thành công nổi trội, Bỉ, Colombia và Costa Rica đều là những gương mặt khá lạ lẫm.

 

“Cơn lốc màu da cam” tạo ra bất ngờ lớn nhất của World Cup 2014 khi đánh bại ĐKVĐ Tây Ban Nha 5-1 ở trận ra quân. Đoàn quân của HLV Van Gaal tiếp tục phát huy sức mạnh với 2 chiến thắng thuyết phục trước Australia và Chile để đoạt ngôi đầu với số điểm tuyệt đối.

Ảnh minh họa

Hà Lan “mất điểm” sau chiến thắng xấu xí trước Mexico

 

 

Tại vòng loại trực tiếp, Hà Lan có chiến thắng gây tranh cãi trước Mexico. Bị dẫn bàn tới phút 88 nhưng chỉ cần 6 phút, Hà Lan đã lội ngược dòng thắng 2-1. Robben đã đem về bàn thắng quyết định với pha đóng kịch trong vòng cấm của Mexico. “Cơn lốc màu da cam” sẽ đụng độ “hiện tượng” Costa Rica ở tứ kết.

 

Với đội bóng Trung Mỹ Costa Rica, World Cup 2014 thực sự là một giấc mộng ngọt ngào. Không được đánh giá cao khi ở vào bảng D “tử thần”, thế nhưng Costa Rica lần lượt đánh bại Uruguay, Italia và cầm hòa Anh để dẫn đầu bảng đấu này. Chưa dừng lại ở đó, Costa Rica còn lần đầu tiên ghi danh vào vòng tứ kết khi đánh bại Hy Lạp bằng loạt penalty cân não.

 

Colombia cũng ở tình cảnh khá giống với Costa Rica. Sức mạnh của đội bóng Nam Mỹ bị đặt dấu hỏi lớn khi họ mất “mãnh hổ” Falcao. Thế nhưng Colombia khuất phục cả 3 đối thủ là Bờ Biển Ngà, Nhật Bản và Hy Lạp để dẫn đầu bảng C với 9 điểm.

Ảnh minh họa

James Rodriguez (số 10) đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”

Chạm trán Uruguay không còn Suarez, Colombia giành chiến thắng 2-0 nhờ công của James Rodriguez, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” với 5 bàn thắng. Họ sẽ gặp đội chủ nhà Brazil trong trận cầu đầy thử thách tại tứ kết.

 

Đội tuyển Bỉ bước vào World Cup 2014 được đánh giá là “ngựa ô” của giải. “Quỷ đỏ” sở hữu hàng loạt cầu thủ trẻ triển vọng như Hazard, Lukaku, Mertens, Jan Vertonghen. Rơi vào bảng đấu với các đối thủ dễ chịu, Bỉ dễ dàng giành ngôi đầu để bước vào vòng loại trực tiếp với Mỹ.

 

Trước hàng thủ chắc chắn của Mỹ, Bỉ vẫn biết cách để có được chiến thắng 2-1 chật vật trước đối thủ. Ở trận đấu tiếp theo, “quỷ đỏ” sẽ phải đối diện với Argentina và một Messi đang thăng hoa theo từng trận.

Nguồn Vnmedia