Tottenham (9) – Man.City (1): Đúng chỗ – đúng lúc

Không có đội bóng nào tốt hơn Tottenham lúc này để Man.City gột rửa những phiền toái sau 2 trận thua đầu mùa trước West Ham vừa qua. Cũng chẳng có trận đấu nào tốt hơn gặp Man.City ở thời điểm này để Tottenham thôi không đứng giữa lằn ranh Tốt hay Tồi tệ.

Harry Kane (phải) liệu có thoát được sự kềm kẹp của Martin Demichelis (Man.City)?

Tám trên 9 trận đấu gần nhất, chiến thắng thuộc về Man.City. HLV Pellegrini cũng chưa từng thua Tottenham từ khi đến Anh làm việc. Cứ gặp Tottenham là những giá trị tốt nhất của Man.City lại trỗi dậy. Trong 8 trận thắng gần nhất, họ ghi đến 28 bàn, chỉ để thủng lưới 7… Đây là lý do mà người ta tin rằng chân sút chủ lực của họ là Aguero sẽ có một sự trở lại chính từ trận gặp Tottenham bởi trong 7 lần ra sân trước đối thủ này, Kun Aguero ghi đến 10 bàn thắng.

Những chi tiết nói trên không khó lý giải bởi Tottenham là đội bóng rất dễ bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Đây là điểm yếu triền miên, có tính hệ thống của đội bóng Bắc London này. Cũng vì lẽ đó mà họ được mệnh là là “kẻ chờ thời vĩ đại nhất giải ngoại hạng”, tức là luôn có tiềm năng nhưng thành công thì là sự xa xỉ.

HLV Pellegrini thông báo Kompany và Aguero đá chính nhưng David Silva sẽ không ra sân vì chưa bình phục. Điều này không đáng lo ngại khi mà De Bruyne đang chơi thăng hoa. Nói cách khác, Man.City đem đến London lực lượng tốt nhất của họ để có thể nhanh chóng trở lại với vị thế của kẻ mạnh nhất nước Anh hiện nay, đồng thời lấy hưng phấn cho lượt đấu kế tiếp Champions League.

***
Nếu đâu là vấn đề của Man.City thì đó chính là trận cầu tại Champions League với M’Gladbach. Man xanh không phải là kẻ thiện nghệ tại châu Âu nên nếu đặt trọng tâm vào trận đấu thứ Tư tới thì có thể họ sẽ gặp rắc rối ở sân White Hart Lane.

Nói gì thì nói, Tottenham không phải là đối thủ dễ chơi. Những kết quả vừa qua không nói lên được điều gì bởi đội bóng này thường khởi đầu mùa bóng từ… cuối tháng 9. Lý do rất cơ bản: Chủ tịch Daniel Levy rất khoái mua-bán ở cuối kỳ chuyển nhượng nên bao giờ, Tottenham chỉ ổn định về con người lẫn tâm lý sau ngày 31-8 và đương nhiên, mất thêm vài tuần lễ các HLV của họ mới đưa mọi thứ  vào quỹ đạo. Trận thua Arsenal tại Cúp Liên đoàn vừa qua cho thấy đội bóng của Pochettino đã có dấu hiệu lạc quan, cụ thể là Harry Kane… suýt nữa có bàn đầu tiên sau 626 phút “tịt ngòi” nếu hậu vệ Arsenal không phá bóng trên vạch cầu môn. Pochettino khẳng định, đội của ông hiện nay chỉ cần một chút may mắn là mọi thứ sẽ vào guồng.

Cơn khô hạn của Harry Kane chính là nguyên nhân khiến Tottenham không thăng hoa đầu mùa, chưa kể một loạt trụ cột phải ngồi dưỡng thương như Ryan Mason, Nabil Bentaleb, Mousa Dembele và  Alex Pritchard. Ông Pochettino đang xây dựng một Tottenham chú trọng tính chắc chắn, đề cao khả năng kiểm bóng theo kiểu triết lý của Van Gaal. Cái họ cần lúc này là bàn thắng đến từ Harry Kane, chân sút chủ lực và gần như là duy nhất đáng tin của họ. Kane càng chậm trễ, Tottenham càng chậm chạp.

Chính vì thế, người ta hy vọng trận đấu lớn sẽ đánh thức một cầu thủ lớn. Bản thân Harry Kane, nếu không muốn chỉ là “hiện tượng 1 mùa” thì cần chứng tỏ giá trị bằng bàn thắng vào lưới Joe Hart. Chỉ không may cho anh là Kompany đã trở lại bởi nếu Ortamendi đá chính thì Kane sẽ dễ đánh bại hơn bằng những bước chạy thoăn thoắt của mình.

90 phút tại White Hart Lane vì thế sẽ là sự chờ đợi ai giữa Aguero và Kane sẽ ghi bàn trước. Nói cuộc gặp này đúng chỗ – đúng lúc cho 2 đội là vì điều đó.

Dự đoán: Man.City thắng 1-0.

Nguồn SGGP Online