Thể thao VN trong năm 2012: Đầy khó khăn và hy vọng

      Sau Olympic Bắc Kinh 2008, TTVN đã đặt chỉ tiêu giành 25-30 suất dự Olympic London 2012. Đến nay, dù đã hạ chỉ tiêu xuống gần một nửa - chỉ còn 15-20 suất, nhưng xem chừng con số đó cũng là nhiệm vụ bất khả thi với các VĐV VN trong năm 2012; chưa kể đến mục tiêu giành huy chương.

Tính đến nay, ở thời điểm chỉ còn 6 tháng nữa là Olympic London 2012 mở màn, TTVN mới có 4 suất chính thức góp mặt tại thành London. Đó là những chiếc vé vào thẳng của Hà Thanh (HCĐ thể dụng dụng cụ thế giới)  và Diệu Linh, Huỳnh Châu (những võ sĩ taekwondo đã giành vé qua cuộc thi vòng loại Châu Á). Chiếc vé mới nhất thuộc về võ sĩ judo Văn Ngọc Tú do bất ngờ “bất chiến tự nhiên thành”. May mắn đến với Ngọc Tú do nhà đương kim vô địch Châu Á hạng cân 48kg nữ Podryadova của Kazakhstan buộc phải rút lui (vì Kazakhstan giành suất duy nhất cho hạng cân trên 78kg nữ, do quy định mỗi quốc gia chỉ được cử một VĐV tham dự một hạng cân) nên suất vé đến London nghiễm nhiên được trao lại cho Ngọc Tú - là người có điểm số đứng thứ hai.

Hà Thanh (trái) đã đoạt vé tham dự Olympic London 2012.     Ảnh: Quang Thắng

Hà Thanh (trái) đã đoạt vé tham dự Olympic London 2012. Ảnh: Quang Thắng

Trần Lê Quốc Toàn với thành tích đoạt hạng 4 Giải vô địch thế giới ở môn cử tạ vừa qua cũng gần như nắm chắc 1 suất dự Olympic bằng chuẩn B, trong khi Tiến Minh đang đứng hạng 7 thế giới và hiện cũng rất chịu khó tham dự các giải quốc tế để tích điểm, cũng đầy hy vọng giành vé chính thức mà tiêu chuẩn là chỉ cần đứng trong top 50 của thế giới. Nhưng như vậy, các VĐV VN mới chỉ có 6 suất.  

Những niềm hy vọng tiếp theo được dồn vào Hoàng Quý Phước (bơi lội), Trương Thanh Hằng hay Dương Việt Anh  (điền kinh), các VĐV bắn súng, rowing, thể dục dụng cụ…,  nhưng con đường còn quá xa.

Với Hoàng Quý Phước, tuy đã giành chuẩn B Olympic, nhưng hành trình để Quý Phước có thể góp mặt tại London bằng vé chính thức còn xa lắm bởi khoảng cách quá sâu với chuẩn A. Ở môn bắn súng, 4 xạ thủ gồm: Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường ( cự ly súng hơi và bắn chậm), Hà Minh Thành (súng ngắn bắn nhanh 25m), Lê Thị Hoàng Ngọc (súng ngắn hơi nước) sẽ dự giải vô địch Châu Á vào tháng 1.2012 tại Qatar để lấy suất đi dự Olympic London 2012. Môn thể dục dụng cụ,  Phước Hưng đã lọt vào vòng loại chặng hai giải vô địch thế giới được tổ chức tại Anh vào tháng 1.2012. Để đoạt vé dự Olympic London, Phước Hưng phải cạnh tranh với 94 VĐV khác trên thế giới, trong đó có những đối thủ rất đáng gờm đến từ Mexico, Argentina, Colombia…

Kình ngư Hoàng Quý Phước còn nhiều khó khăn nếu muốn góp mặt tại Olympic London 2012.     Ảnh: Quang Thắng

Kình ngư Hoàng Quý Phước còn nhiều khó khăn nếu muốn góp mặt tại Olympic London 2012. Ảnh: Quang Thắng

Với 2cm cách chuẩn B, nhà vô địch nhảy cao nữ SEA Games 26 Dương Việt Anh cũng được kỳ vọng lớn vào việc đạt chuẩn, thậm chí giới chuyên môn còn đánh giá cơ hội của Việt Anh còn lớn hơn cả Trương Thanh Hằng. Nhưng Việt Anh cũng lo lắng và chỉ hy vọng vào một sự đột biến trong thi đấu bởi khi tập luyện, cô chưa bao giờ qua được mức xà 1,92m. Hiện tại, Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương và Việt Anh đang được ráo riết đầu tư. Cụ thể, họ sẽ dự 3 giải Grand Prix châu Á ở Thái Lan: Tại Bangkok ngày 6.5; tại Kanchanaburi ngày 9.5, tại Nakhonratsima ngày 13.5; dự giải các ngôi sao Châu Á từ 30.6 đến 1.7 tại Almaty, Kazakhstan và một số giải Châu Âu khác; nhưng hy vọng - nói thật, là không nhiều.

Tất nhiên, TTVN vẫn có thể đạt tới đủ con số 15-20 VĐV dự Olympic London bằng những vé mời, nhưng đấy lại là chuyện khác.

Và câu chuyện khác nữa là việc làm sao giành được huy chương Olympic. Trong một tâm sự sau SEA Games 26, Vụ trưởng Vụ TTTTC - TCTDTT Trần Đức Phấn đã nói rất thật rằng, ông thà đổi tất cả số HCV ở SEA Games lấy 1 HCV ở Olympic! TTVN đã có 1 HCB quý giá của Hoàng Anh Tuấn ở Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng năm nay, giữ được thành tích đó cũng rất khó.