Thắng chung cuộc 4-3, đội tuyển In-đô-nê-xi-a vào chung kết

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu ngoan cường trong trận bán kết lượt về thứ nhất Cúp bóng đá AFF Suzuki 2016 diễn ra tối qua (7-12) trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sau 120 phút thi đấu. Đáng tiếc, những nỗ lực của các cầu thủ đã không đủ để mang lại chiến thắng.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) với cầu thủ In-đô-nê-xi-a. Ảnh: THANH HẢI

Khán đài sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã kín chỗ. Rất nhiều người trong số họ phải vào sân bằng “vé chợ đen” đắt gấp nhiều lần giá gốc. Trong hiệp một, đội chủ nhà liên tục tiến công áp đảo khiến đội tuyển In-đô-nê-xi-a phải phòng ngự khá chật vật. Thế nhưng, khi bàn thắng chưa đến thì hàng chục nghìn cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân Mỹ Đình và hàng triệu người hâm mộ theo dõi qua truyền hình đã phải bàng hoàng nhìn bóng lăn vào khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Phút 54, trong một tình huống tiến công đơn giản của đội khách, bóng được câu bổng vào vòng cấm khá nhẹ nhưng hậu vệ Trần Đình Đồng của đội tuyển Việt Nam lại chơi bóng như một tiền đạo đối phương giúp Xtê-pha-nô Li-li-pa-li tận dụng sai lầm của anh để băng vào ghi bàn dễ dàng cho In-đô-nê-xi-a. Khó khăn càng thêm chồng chất vì thủ môn Nguyên Mạnh bị đuổi khỏi sân do lỗi “đánh nguội” vào lưng một cầu thủ In-đô-nê-xi-a ở phút thứ 76. Lúc này đội tuyển Việt Nam đã hết quyền thay người và hậu vệ Quế Ngọc Hải buộc phải trở thành thủ môn bất đắc dĩ. Chính ở thời điểm khó khăn này, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu khởi sắc. Phút 83, từ một pha đá phạt bên cánh phải, Thành Lương chuyền bóng cho hậu vệ Văn Thanh lao vào sút căng gỡ hòa 1-1. Phút bù giờ thứ ba của hiệp hai, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Than Quảng Ninh là Vũ Minh Tuấn xuất thần đột phá ghi bàn thắng quyết định mang lại chiến thắng 2-1 trận lượt về cho đội tuyển Việt Nam, qua đó gỡ hòa tỷ số 3-3 sau hai lượt đấu.

Trong thế trận chỉ còn 10 người, “lực bất tòng tâm”, đội tuyển Việt Nam đã bị đối thủ hạ gục ở phút thứ 97. Trong tình huống đối mặt tiền đạo Phơ-đi-năng, thủ môn Quế Ngọc Hải buộc phải phạm lỗi chịu quả phạt đền và đội In-đô-nê-xi-a đã không bỏ lỡ. Đội tuyển Việt Nam thậm chí suýt bị nhận quả phạt đền thứ hai, nhưng sau khi có khiếu nại, các trọng tài đã hủy quyết định này. Hòa đội tuyển Việt Nam 2-2 ở trận bán kết lượt về, đội tuyển In-đô-nê-xi-a đã có chiến thắng chung cuộc 4-3 và giành suất vào chung kết.

Nguồn Nhân dân