- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Son Heung-min ghi bàn, Tottenham vượt lên Top 5 Ngoại hạng

Trận cầu muộn nhất vòng 6 trên sân Turf Moor bùng lên trong khoảnh khắc Harry Kane chuyền bóng bằng đầu cho Son Heung-min đánh đầu nối ghi bàn duy nhất cho Tottenham.

Có lẽ giới chuyên môn làng cầu Anh sẽ còn phải nói nhiều về sự ăn ý trong lối chơi của bộ đôi tấn công hay nhất trong lịch sử Tottenham khi Harry Kane và Son Heung-min đã cùng nhau kiến tạo và ghi tổng cộng 29 bàn thắng cho “Gà trống thành London”. Mọi thứ chắc chắn vẫn chưa dừng ở đó bởi cả hai đều đang thi đấu cực kỳ thăng hoa: Son đã ghi được 10 bàn từ đầu mùa, trong đó độc chiếm ngôi đầu danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 8 bàn, còn Harry Kane đến lúc này cũng đã có 10 pha lập công, chia đều ở hai mặt trận Ngoại hạng Anh và Europa League.
Son Heung-min ghi bàn, Tottenham vượt lên Top 5 Ngoại hạng - Ảnh 1.

Bộ đôi tấn công ăn ý và hiệu quả của Tottenham

Việc phải căng sức thi đấu trên nhiều mặt trận có lẽ đã khiến cho các cầu thủ Tottenham không đảm bảo được thể lực tốt nhất, thường xuyên phải chơi lùi sâu trên phần sân nhà tạo nhiều khoảng trống cho các chân sút Burnley như Ashley Barnes, Chris Wood hay Josh Brownhill xộc thẳng vào trung lộ dứt điểm.

Son Heung-min ghi bàn, Tottenham vượt lên Top 5 Ngoại hạng - Ảnh 2.

Thủ môn Hugo Lloris vất vả cản phá Chris Wood của Burnley

Tottenham chỉ có thể chơi rình rập, tận dụng những đường chuyền dài cho Harry Kane dùng tốc độ “đánh” vào hành lang phải của hậu vệ Charlie Taylor. Burnley tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm, trong đó, Ashley Barnes thậm chí còn đưa được bóng vào lưới đội khách ở phút 20 nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Son Heung-min ghi bàn, Tottenham vượt lên Top 5 Ngoại hạng - Ảnh 3.

Toby Alderweireld chấn thương vẫn phải lăn xả chiến đấu

Son Heung-min ghi bàn, Tottenham vượt lên Top 5 Ngoại hạng - Ảnh 4.

Ashley Barnes việt vị trước khi đưa được bóng vào lưới Tottenham

Tình cảnh tương tự tiếp diễn ở hiệp 2 cho dù Tottenham đã gia tăng áp lực tấn công với sự xuất hiện của Erik Lamela. Phút 70, chính Harry Kane đã phải lùi về, đánh đầu phá bóng cứu thua ngay trên vạch vôi cầu môn sau pha kết thúc của James Tarkowski.

Son Heung-min ghi bàn, Tottenham vượt lên Top 5 Ngoại hạng - Ảnh 5.

Harry Kane đánh đầu phá bóng giải vây trên vạch cầu môn

Thế trận giằng co kéo dài khiến tất cả đã nghĩ đến kết quả hòa cho đôi bên nhưng bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 76. Từ pha đá phạt góc cánh phải của Lamela, Harry Kane đánh đầu chuyền bóng để Son Heung-min bay người đánh đầu nối, mở tỉ số trận đấu. Pha lập công thứ 8 chính thức đưa chân sút người Hàn Quốc vượt qua Dominic Calvert-Lewin (Everton) để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Son Heung-min ghi bàn, Tottenham vượt lên Top 5 Ngoại hạng - Ảnh 6.

Son Heung-min ghi bàn duy nhất từ pha kiến tạo của Harry Kane

Cách biệt mong manh này được Tottenham duy trì đến hết trận dù ở những phút còn lại, HLV Sean Dyche của đội chủ nhà quyết liệt thay đổi người hòng đảo ngược thế trận. Thắng trận 1-0 trên sân khách, Tottenham vượt lên xếp ở vị trí thứ 5 trong khi chủ nhà Burnley tòan hòa và thua từ đầu giải vẫn đang dậm chân ở khu vực cuối bảng xếp hạng.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*