Real tự tin

Tám lần thua ở lượt đi vòng đấu loại trực tiếp Champions League kể từ năm 2002, Real Madrid đều không lật ngược được thế cờ. Lúc 1 giờ 45 phút ngày 13-4, thầy trò Zidane muốn thay đổi trang sử buồn khi tái đấu Wolfsburg

Suốt tuần qua, cái tên Wolfsburg xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo với chiến tích đánh bại gã khổng lồ Real Madrid 2-0 trong trận lượt đi tứ kết Champions League. Đó là thất bại đầu tiên của đội bóng 10 lần vô địch tại đấu trường châu Âu mùa này.

Wolfsburg có quyền mơ mộng vì chỉ cần thua đối thủ 1 hoặc 2 bàn cách biệt nhưng với tỉ số cao (như 1-3, 2-4) ở trận lượt về tại sân Bernabeu, á quân Đức mùa trước sẽ lập kỷ lục lần đầu có mặt ở bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Nhiệm vụ đó hoàn toàn khả thi với đội bóng Đức khi Real Madrid đang vấp phải cái dớp thua lượt đi tại vòng đấu loại trực tiếp từ năm 2002 là bị loại. Trước đó, Real được mệnh danh là “vua ngược dòng” ở các cúp châu Âu với những kỳ tích không tưởng, như năm 2002, họ cũng ngược dòng loại Bayern Munich ở tứ kết lượt về trước khi đi đến thẳng ngôi vô địch… Tuy nhiên, kể từ đó, Real đã có 8 lần không lật ngược được tình thế sau khi thua lượt đi trong những trận đấu loại trực tiếp ở Champions League, mới nhất là bị Juventus loại ở bán kết mùa giải 2014-2015.

Ở trận lượt đi, khi Ronaldo (phải) im tiếng, Real đã thua Wolfsburg 0-2Ảnh: REUTERS
Ở trận lượt đi, khi Ronaldo (phải) im tiếng, Real đã thua Wolfsburg 0-2Ảnh: REUTERS

So với danh hiệu và đẳng cấp, Wolfsburg không thể sánh với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, với tâm lý thoải mái, Wolfsburg sẽ chơi áp sát như ở trận lượt đi và chủ động tổ chức lối đá phòng ngự – phản công. Ngoài 2 bàn thua, thêm bất lợi cho đội chủ nhà là khả năng ra sân của tiền đạo Benzema còn bỏ ngỏ do chấn thương gặp phải ở trận lượt đi.

Vì thế, đại diện của nước Đức hoàn toàn có đủ khả năng gây ra cơn “địa chấn” ngay tại Bernabeu. Thống kê cho thấy từ tháng 9-2014, Wolfsburg chưa nhận quá 2 bàn thua trên sân khách tại các sân chơi châu Âu và thắng 5, hòa 2, thua 2. Họ cũng 2 lần rời Tây Ban Nha với kết quả hòa 2-2 trước Villarreal (2010) và thua Atletico 1-2 (2000). Với những điều kiện thuận lợi như vậy, Wolfsburg chỉ còn tự trách mình nếu không thể lập được kỳ tích mới ở đấu trường Champions League.

Trước tình thế này, tiền đạo Cristiano Ronaldo kêu gọi CĐV Real Madrid hãy cùng đội bóng “tạo ra đêm nhiệm mầu” khi đối đầu Wolfsburg. CR7 cho biết toàn đội tự tin, HLV Zidane cũng tự tin nhưng cần gần 90.000 khán giả sân Bernabeu tạo sức ép tâm lý lên đội bóng Đức. Dĩ nhiên ngoài áp lực từ 4 khán đài, siêu sao Bồ Đào Nha và đồng đội cần tạo ra thế trận hoàn hảo.

Lợi thế cho Real là Ronaldo đang ở đỉnh cao phong độ và có thành tích trên sân nhà khá tốt ở Champions League. Họ toàn thắng 4 trận sân nhà mùa này và giành 22 chiến thắng sau 29 lần tiếp các CLB Đức ở các cúp châu Âu. Còn CR7, pha lập công trong chiến thắng 4-0 trước Eibar cuối tuần qua giúp anh mùa thứ 6 liên tiếp đạt cột mốc ghi trên 30 bàn/mùa tại La Liga. Hiện tại, ngoài dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại La Liga, siêu sao Bồ Đào Nha đã ghi tổng cộng 43 bàn sau 41 trận và có 15 pha kiến tạo. Các hậu vệ Woflsburg, ai sẽ cản được CR7 đang sung mãn và tràn đầy quyết tâm?

Nguồn nld.com.vn