Real 1-1 M.U: Xứng đáng kỳ phùng địch thủ

M.U đã giành được lợi thế lớn trước trận lượt về với kết quả hòa có tỷ số trên sân nhà của Real Madrid. Welbeck ghi bàn mở tỷ số cho M.U ở phút 20, nhưng lợi thế của đội khách cũng chỉ tồn tại được 10 phút trước khi “người cũ” Cristiano Ronaldo đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Hai đội trong quãng thời gian còn lại đều có những cơ hội của riêng mình song bóng vẫn không được đưa vào lưới thêm lần nào nữa.

Ronaldo (trắng) chơi khá ổn trong lần đối mặt với đội bóng cũ
Ronaldo (trắng) chơi khá ổn trong lần đối mặt với đội bóng cũ.

Trở lại với diễn biến cụ thể của trận đấu, Real đã chủ trương đá tấn công, còn M.U chấp nhận lùi về chờ cơ hội phản công. Pha bóng đáng chú ý đầu tiên thuộc về Real với cú dứt điểm đưa bóng tìm trúng cột dọc của hậu vệ Fabio Coentrao. Một dấu hiệu kém may mắn dành cho đội bóng Hoàng gia.

Thực tế chứng minh, dù mất khá nhiều thời gian để làm nóng nhưng sự chậm chạp của Quỷ đỏ bao giờ cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Phút 20, Welbeck chọn vị trí rất tốt, đánh đầu tung lưới Diego Lopez mở tỷ số cho đội khách.

Pha ghi bàn mở tỷ số của Welbeck.
Pha ghi bàn mở tỷ số của Welbeck.

Như một con thú bị thương, Real tràn sang phần sân đối thủ để tìm bàn gỡ. Áp lực khủng khiếp mà đội chủ nhà tạo ra đã được cụ thể hóa bằng bàn gỡ hòa 1-1 do công của Ronaldo chỉ 10 phút sau đó. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã thi đấu rất nỗ lực kể từ đầu trận và để lại dấu ấn với cú đánh đầu khiến De Gea chỉ còn biết đứng nhìn bóng đi vào lưới.

Trận đấu trở nên khó đoán hơn trong hiệp 2 khi Real bất ngờ chơi chậm. Lựa chọn đá rình rập trong quãng thời gian còn lại của Jose Mourinho chưa hẳn đã sai, nhưng nó khiến các ngôi sao tấn công của đội chủ nhà trở nên kém sắc bén do phải tuân thủ ý đồ chiến thuật, tạo điều kiện cho đối phương vùng lên.

Welbeck và Van Persie là những ngôi sao sáng nhất bên phía M.U ngày hôm nay, nhưng họ đều thiếu một chút may mắn trong những tình huống dứt điểm cuối cùng để có thể gia tăng cách biệt cho Quỷ đỏ. Trong khi đó, Real cũng tạo ra đươc vô số pha sóng gió về phía khung thành đội khách nhưng sự xuất sắc của hàng thủ M.U và nhất là thủ thành De Gea khiến nỗ lực của họ trở nên vô nghĩa.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 khiến trận lượt về diễn ra trên sân Old Trafford trở nên khó lường hơn với một chút lợi thế đang nghiêng về phía đội bóng của Sir Alex Ferguson.

(Theo bongdaplus.vn)