Quật ngã “Tam sư”, Hà Lan giành vé chung kết Nations League

Hàng loạt sai sót nghiêm trọng của hàng phòng ngự đã tước đi cơ hội lần đầu giành quyền tham dự trận chung kết Nations League của tuyển Anh trong trận chiến quan trọng với Hà Lan rạng sáng 7-6.

Một ngày sau khi Bồ Đào Nha vượt qua Thụy Sĩ nhờ cú hat-trick của siêu sao Cristiano Ronaldo ở trận bán kết đầu tiên, hai đội bóng Hà Lan và Anh đã có màn quyết đấu tại sân Afonso Henriques để tranh suất vé dự chung kết còn lại.

Hàng vạn khán giả xứ sở sương mù đã đổ bộ sang TP Guimaraes, tạo nên một sự hỗn loạn chưa từng có và lực lượng cảnh sát Bồ Đào Nha đã phải làm việc vô cùng vất vả để vãn hồi trât tự.

Quật ngã Tam sư, Hà Lan giành vé chung kết Nations League - Ảnh 2.

De Ligt phạm lỗi với Rashford trong vòng cấm…

Quật ngã Tam sư, Hà Lan giành vé chung kết Nations League - Ảnh 3.

Tuyển Anh vượt lên dẫn bàn sau pha đá phạt 11m của Rashford

Bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu được ghi ở phút 32 sau khi Marcus Rashford bị đốn ngã và chính anh sút hạ thủ thành Jasper Cilllessen để đưa tuyển Anh vượt lên trước. Ở tình huống này, trung vệ tài năng đang được cả châu Âu săn đón Matthijs de Ligt đã bị trượt chân mất bóng và nỗ lực sau đó của anh chính là phạm lỗi với Rashford trong vòng cấm địa Hà Lan.

Quật ngã Tam sư, Hà Lan giành vé chung kết Nations League - Ảnh 4.

De Ligt (3) đánh đầu gỡ hòa cho Hà Lan

Thế trận giằng co diễn ra sau đó khi đôi bên đều quyết tâm tìm kiếm bàn thắng nhưng bất thành. Mãi đến phút 73, sau pha đá phạt góc cánh phải của Memphis Depay, De Ligt lập công chuộc tội với cú đánh đầu dũng mãnh gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan. Bi kịch dành cho “Tam sư” cũng bắt đầu từ đây.

Quật ngã Tam sư, Hà Lan giành vé chung kết Nations League - Ảnh 5.

Bàn thắng của Lingard bị từ chối

Phút 83, cầu thủ vào sân thay người Jesse Lingard nhận đường chọc khe của Ross Barkley đã thoát xuống sút tung lưới tuyển Hà Lan. Niềm vui vừa bùng lên đã chợt tắt ngay khi trọng tài người Pháp Clement Turpin qua tham khảo VAR đã xác định tiền vệ của tuyển Anh rơi vào thế việt vị trước đó.

Quật ngã Tam sư, Hà Lan giành vé chung kết Nations League - Ảnh 6.

Quincy Promes tạo áp lực cực lớn…

Quật ngã Tam sư, Hà Lan giành vé chung kết Nations League - Ảnh 7.

… và Kyle Walker bất lực nhìn bóng bay vào lưới nhà

Kết thúc 90 phút giao đấu, đôi bên hòa 1-1 và cùng nhau bước vào hiệp phụ. Phút 97, hậu vệ Harry Maguire để mất bóng, tạo cơ hội cho Memphis Depay tung cú sút rất căng. Thủ môn Jordan Pickford cản phá được nhưng khi bóng bật ra, trong nỗ lực ngăn cản Quincy Promes ập vào, hậu vệ Kyle Walker lúng túng để bóng bay vào lưới nhà.

Bàn thua này gần như đã tước đi mọi hy vọng mong manh của người Anh để rồi đến phút 114, vẫn là Quincy Promes ghi bàn thắng ấn định tỉ số chung cuộc 3-1, đưa Hà Lan vào chơi trận chung kết.

Quật ngã Tam sư, Hà Lan giành vé chung kết Nations League - Ảnh 8.

Quincy Promes (11) sau bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 cho Hà Lan

Hà Lan ngẩng cao đầu bước vào trận đấu cuối cùng của UEFA Nations League mùa đầu tiên, chờ đua tranh cùng Bồ Đào Nha rạng sáng 10-6 tại sân Dragao. Trong khi đó, tuyển Anh lặng lẽ chờ tranh hạng 3 cùng với tuyển Thụy Sĩ vào tối 9-6.

Nguồn NLĐ