Nín thở xem màn rượt đuổi tỉ số Benfica – Bayern

Dù bị loại nhưng Benfica xứng đáng dành được những lời khen ngợi khi thi đấu ngoan cường trước một “Hùm xám” hùng mạnh.

Chỉ để thua Bayern Munich 1-0 ở lượt đi nên Benfica vẫn còn nhiều hy vọng lật ngược tình thế trong cuộc tái đấu ở vòng tứ kết Champions League trên sân Estádio da Luz rạng sáng 14-4.

Với lợi thế sân nhà nhưng Benfica không dám dâng cao đội hình tấn công ngay những phút đầu do gặp phải hàng tiền có khả năng giữ bóng cực tốt Bayern. Đội chủ nhà cả trận chỉ kiểm soát bóng 27%, quá ít so với 73% của Bayern. Dù vậy, Benfica mới là đội gây bất ngờ với bàn mở tỉ số ở phút 27. Jimenez có pha lao người đánh đầu tuyệt đẹp sau khi nhận đường chuyền dài phản công từ Elisue.

Cú lao người đánh đầu tuyệt đẹp của Jimenez
Cú lao người đánh đầu tuyệt đẹp của Jimenez

Bị dẫn bàn, Bayern Munich càng gây sức ép khủng khiếp lên khung thành Benfica và không lâu sau bàn thắng của Jimenez, “hùm xám” đã có bàn cân bằng tỉ số do công của Vidal ở phút 38.

Từ pha phá bóng của thủ môn Ederson sau cú dứt điểm của Lahm, Vidal băng vào đá bồi trong tư thế trống trải gỡ hòa 1-1 cho Bayern. Trước khi hiệp 1 khép lại, tiền vệ người Chile có thêm một cú dứt điểm nữa sau đường chuyền của Xabi Alonso nhưng bóng đi vọt xà.

Bản lĩnh của Bayern Munich đã giúp họ có bàn thắng thứ 2 ngay đầu hiệp 2 do công của Mueller. Tiền đạo này còn đưa được bóng vào lưới thêm một lần nữa ở phút 67 nhưng không được công nhận vì việt vị.

Trậnđấu trở nên căng thẳng ở những phút cuối với 3 thẻ vàng, 1 cho Bayern và 2 của Benfica

Trậnđấu trở nên căng thẳng ở những phút cuối với 3 thẻ vàng, 1 cho Bayern và 2 của Benfica

Trong những phút còn lại Benfica cố gắng tấn công tìm bàn gỡ nhưng Bayern Munich quá mạnh so với đội bóng của Bồ Đào Nha. Vẫn chịu sức ép từ phía đội khách nhưng Benfica cũng tìm được bàn cân bằng tỉ số 2-2 ở phút 76 do công của cầu thủ vào thay người Talisca với một pha sút phạt hàng rào đẳng cấp. Ở phút 85, Talisca có thêm một cú sút phạt nguy hiểm nữa nhưng bóng lại đi sạt cột dọc.

Thua chung cuộc 2-3 sau hai lượt trận, Benfica chính thức nói lời chia tay Champions League, trong khi đó tấm vé đi tiếp thuộc về Bayern. Dù bị loại nhưng với những gì thể hiện, Benfica xứng đáng dành được những lời khen ngợi khi thi đấu kiên cường trước một “Hùm xám” hùng mạnh.

Thủ môn Neuer bó tay trước cú sút của Talisca
Thủ môn Neuer bó tay trước cú sút của Talisca
Benfica đã thi đấu kiên cường trước Bayern Munich

Benfica đã thi đấu kiên cường trước Bayern Munich

Nguồn vov.vn