Người tình của chồng tôi

Phim tình cảm, xã hội Hàn Quốc

 

Khi 20 tuổi, bạn sẽ bị day dứt, mặc cảm tội lỗi nếu chọn một người từng yêu bạn của mình. Nhưng 40 tuổi, bạn có thể sẽ ghen tỵ với hạnh phúc của người khác, mặc cảm tội lỗi không còn, thay vào đó là sự đắc thắng và tự ve vuốt bản thân bằng những thất bại đã trải qua…

 

 

Cướp chồng của bạn, uất ức giao hạnh phúc cho kẻ lừa gạt mình, bối rối trước tình yêu và nghĩa vụ là những tâm trạng giằng xé trong Người tình của chồng tôi, tác giả Kim Soo Hyun, đạo diễn Jung Eul Young. Bộ phim mang đến cho khán giả dự cảm mới, về những điều tưởng như đã cũ, đó là tình yêu, thù hận, giả dối và một lời khẳng định, trong cuộc đời, không có điều gì gọi là hạnh phúc đủ đầy…

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên gạo cội Kim Hee Ae, Bea Jong Ok, Kim Sang Joong…, phát sóng lúc 20h15’ trên sóng Đài truyền hình Tiền Giang, bắt đầu từ 17/02/2010 ( mùng 4 tết). Mời quí khán giả đón xem.
 

Kim Hee Ae vai Lee Hwa Young

 

                  

40 tuổi, Lee Hwa Young là một phụ nữ xinh đẹp, phong thái sang trọng, luôn thể hiện mình rất quý phái. Sinh ra trong một gia đình khá giả, thời còn đi học Lee Hwa Young được bạn bè đặt cho biệt danh là nàng Scarlet. Di dân sang Mỹ khi chuẩn bị tốt nghiệp trung học, Lee Hwa Young chia tay những giấc mơ nhỏ bé ở quê hương, hướng đến những khát vọng lớn hơn. Cuộc sống sôi động ở Mỹ khiến Hwa Young háo hức. Cô hoàn thành tâm nguyện của mình khi trở thành sinh viên y khoa và kết hôn với con trai một gia đình thương nhân gốc Hàn.

Hạnh phúc không giản đơn chỉ là những thứ ta muốn và đang có. Hwa Young bắt đầu thất bại khi vợ chồng không thể sinh con, công việc giải phẫu thẩm mỹ không thành công như ý muốn, người chồng cũng không toại nguyện với những kế hoạch kinh doanh của mình. Áp lực, tranh cãi, thất vọng đẩy gia đình họ đến vực thẳm sâu nhất, khi chồng Hwa Young tự tử, cô trở thành góa phụ khi bản thân còn đang dang dở rất nhiều ước mơ.

Từ một phụ nữ đầy nhiệt huyết sống, Hwa Young thay đổi thành người đàn bà cô đơn. Quá căng thẳng với chính những hoài niệm của mình, Hwa Young trở về Hàn Quốc, nhờ cậy bạn cũ Ji Soo.

Rượu, nước mắt, những khát vọng giản đơn nhưng xa vời vợi của Hwa Young đã hiện thực hóa, khi cô thành công trước một người đàn ông yếu lòng. Chuyển khỏi nhà Eun Soo, em gái của Ji Soo, Hwa Young giành giật chồng bạn, nhất quyết giằng hạnh phúc để mình cũng có một mái ấm gia đình….

 

* Sinh ngày 23.4.1967, Kim Hee Ae tốt nghiệp khoa Kịch nghệ điện ảnh trường Đại học Chungang, sau đó hoàn thành bậc Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí truyền thông. Được gọi là “ người đàn bà kiêu ngạo” của làng giải trí Hàn Quốc, Kim Hee Ae luôn thể hiện sự tự tin của mình bất kể lúc nào có thể. Ngoại trừ sự cô đơn và khao khát giành hạnh phúc từ tay bạn bè, còn hầu như cá tính, khát vọng và những nét cư xử của Hwa Young được tác giả Kim Soo Hyun xây dựng từ chính nguyên mẫu con người Kim Hee Ae. Chị đã đặt nhiều niềm tin vào vai diễn này, lần đầu tiên gây sốc cho khán giả bởi những cảnh diễn táo bạo, qua hình tượng gợi cảm và những động tác quyến rũ bất ngờ.

Để tuột giải thưởng lớn vào tay Moon Gun Young, Kim Hee Ae rất thất vọng. Tuy nhiên giải Nữ diễn viên xuất sắc cùng hàng vạn ý kiến ủng hộ Hwa Young, dù cô trở thành điển hình cho sự nghi ngại về tình bạn cũng đã an ủi Kim Hee Ae khi đã quá kỳ vọng vào nhân vật của mình. Sau Người tình của chồng tôi, Kim Hee Ae tập trung đóng quảng cáo, xuất hiện tại các sự kiện của làng giải trí. Hiện chị vẫn chưa tìm được vai diễn nào ưng ý để quay trở lại màn ảnh nhỏ.

Kim Sang Joong vai Hong Joon Pyo

 

42 tuổi, Hong Joon Pyo là mẫu đàn ông lý tưởng để phụ nữ hy vọng lấy làm chồng. Nhẹ nhàng, biết lắng nghe và chia sẻ, với Joon Pyo mọi việc có thể từ từ giải quyết, anh không thích tranh luận, không có tham vọng và luôn hài lòng với những lựa chọn của mình. Yêu Ji Soo nhưng không được gia đình chấp nhận, Hong Joon Pyo một lần nữa khiến trái tim muôn người phụ nữ phải rung lên, khi anh quỳ gối, chấp nhận từ bỏ giàu sang để bảo vệ tình yêu.

Cuộc sống vợ chồng trôi qua yên ả. Nhưng người vợ tần tảo, chăm sóc chồng con hết mực, có lúc nói quá nhiều, có lúc thiếu sự sẻ chia mỗi ngày lại tự đẩy mình ra xa hơn chồng một chút…

Joon Pyo làm trợ giảng tại một trường đại học, hàng tháng vẫn nhận trợ cấp từ cha mẹ và yên tâm với khoản lợi tức được chia cho mình. Say mê nghệ thuật nhiếp ảnh, Joon Pyo kỳ vọng ngày nào đó sẽ triển lãm những tác phẩm của mình, trở thành một nghệ sĩ.

Tâm hồn nghệ sĩ yếu đuối đã không thắng được sự kiên định của một người chồng. Joon Pyo rơi vào cuộc tình với Hwa Young, người phụ nữ cô đơn vốn là bạn thân của vợ.

Cuộc đời lật sang trang khác khi Joon Pyo trở thành kẻ tội đồ, giằn vặt với chính cảm giác lãng mạn mà mình đang có. Hai phụ nữ giành giật anh. Hai gia đình muốn có anh, con đường cho Joon Pyo lựa chọn rõ ràng nhưng sao trước mắt anh chỉ là mờ ảo. Đau đớn, hối hận, quả quyết, van xin, tất cả chỉ là những cung bậc cảm xúc được thể hiện như một sự bột phát của người đàn ông yếu lòng nhưng lại có nhiều suy nghĩ…

 

* Sinh ngày 6.8.1965, năm 1990 Kim Sang Joong khởi nghiệp từ vở kịch nói Tôi yêu bánh mỳ. Cho đến nay, anh đã tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình, là một trong những gương mặt được tác giả lừng danh Kim Soo Hyun yêu mến. Năm 2007, hình ảnh người chồng phản bội và người tình đáng thương Joon Pyo được xem như một sự lột tả khác biệt của Kim Sang Joong. Khán giả quen gặp anh qua những vai diễn ngạo nghễ, thái độ bất cần nhưng thực tế là người sâu sắc. Sự ủy mị, bế tắc trong Người tình của chồng tôi được Kim Sang Joong diễn tả khá thú vị. Nhưng so với hai người yêu thương trên màn ảnh, những bức bối, giằng xé của Joon Pyo chưa đủ để Kim Sang Joong lập thêm một kỳ tích mới. Năm 2009 anh tham gia phim điện ảnh Thành phố đáng tiếc sau khi hoàn thành vai diễn trong phim truyền hình Muốn biết điều đó.

Bea Jong Ok vai Kim Ji Soo

 

40 tuổi, Kim Ji Soo tốt bụng nhưng khá cứng nhắc trong mọi chuyện. Năm thứ nhất đại học gặp và yêu Joon Pyo, sau 7 năm chiến đấu cho tình yêu của mình, cô trở thành con dâu không được hoan nghênh ở gia đình họ Hong. Bỏ qua những cuộc chiến thầm lặng, Kim Ji Soo nhất định gìn giữ gia đình của mình. Mười mấy năm chịu đựng, sau cùng cô cũng tạo được vị trí, trở thành người vợ, người mẹ quan trọng của gia đình.

Kim Ji Soo thích chăm sóc, lo lắng cho mọi người nhưng chính sự cứng nhắc và quá nguyên tắc của cô khiến tất cả mệt mỏi. Ji Soo muốn mọi mệnh lệnh của mình được thực thi một cách tuyệt đối, kỷ luật quân đội được ép cả vào trong sự biến chuyển tình cảm vợ chồng.

Đón cô bạn Hwa Young từ Mỹ trở về, Ji Soo muốn chia sẻ nỗi buồn với bạn. Sự tốt bụng và hồn nhiên của Ji Soo, bị Hwa Young lợi dụng và người đẩy Ji Soo đến bờ vực cuối cùng lại chính là người đàn ông cô luôn muốn bảo bọc trong vòng tay.

Tôi muốn làm thiên thần, nếu mọi người kỳ vọng ở tôi sự chăm lo và giúp đỡ…Thiên thần ấy, đã nổi giận khi thấy mình bị lừa gạt, niềm tin và cả tình yêu không còn. Thay vào đó là sự hiếu thắng, là những giằng xé đang hàng ngày khiến trái tim Ji Soo rỉ máu…

 

* Sinh ngày 13.5.1964, chị cả Bea Jong Ok xuất thân từ khóa đào tạo diễn viên của đài KBS năm 1985. Là người có học vấn cao, tài năng diễn xuất được đánh giá không chỉ chuyên nghiệp mà còn độc đáo. Cho đến nay, dù làng giải trí xuất hiện nhiều gương mặt trẻ nhưng vẫn chưa có ngôi sao nào xây dựng được hình tượng gần giống với Bea Jong Ok. Nhược điểm từ giọng nói, lại trở thành nét riêng, đặc biệt của chị. Khi vào vai Ji Soo, chính giọng nói hụt hơi, mệt mỏi, có lúc như gào thét của Bea Jong Ok đã khiến những bức xúc của Ji Soo được đẩy lên cao hơn, mang đến hiệu quả đặc biệt hơn cho khán giả.

Bea Jong Ok không khen ngợi vai diễn của mình. Theo chị, Ji Soo là một phụ nữ quen thuộc, một bà nội trợ Hàn Quốc đơn thuần nhìn đâu cũng thấy. Khi hóa thân vào Ji Soo, Bea Jong Ok chỉ nghĩ đơn giản, phụ nữ sống phải hy sinh, khi bị chà đạp thì phải biết tìm lại những gì đã mất. Không căng thẳng, không khiên cưỡng cũng không hề cường điệu, Kim Ji Soo của Bea Jong Ok ngày một thân thiết hơn với người xem nhờ chính sự giản dị trong diễn xuất của nữ diễn viên tài năng này. Đây là lần thứ hai Bae Jong Ok đóng vai vợ Kim Sang Joong. Hai người hợp tác lần đầu trong Những người đàn ông ở phòng tắm công cộng, cũng của tác giả Kim Soo Hyun. Năm 2008, Bea Jong Ok gây bất ngờ với Thiên hạ đệ nhất Park Jang Gum cùng Kim Min Jong. Sau đó chị tham gia Thế giới họ đang sống, trong vai một nữ minh tinh nổi tiếng nhưng tâm trạng và cuộc sống riêng có nhiều uẩn khúc…