“Năm 2015, dấu ấn của sự trẻ hóa”

Điều đáng chú ý trong năm 2015, theo tôi chính là những chuyển động ở bóng đá trẻ trong nước. Từ thành tích của các đội tuyển U.23, U.19, U.16 khi giành suất tham dự VCK châu Á còn phải nói đến việc nhiều CLB đã chú trọng hơn đến chuyện trẻ hóa.

Tại V-League, nhiều đội đang bắt đầu rậm rịch trẻ hóa lực lượng từ cú đột phá của HA.GL. Thành tích của các cầu thủ trẻ HA.GL tại V-League 2015 có thể không như mong đợi của người hâm mộ, nhưng chính lối chơi đầy khát vọng, cống hiến dựa trên nền tảng của dàn cầu thủ trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề là điều rất đáng xem. Hãy xem, HA.GL đi đến đâu, khán giả rần rần đến đó càng cho thấy bóng đá trẻ khi được đầu tư bài bản, có căn cơ và thi đấu cống hiến thì chuyện thu hút khán giả đến sân không là điều khó khăn.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh cùng quan điểm với nhà báo Tấn Phước khi “chấm” thủ quân Anh Đức (B.Bình Dương). Ảnh: Dũng Phương

Ở cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng 2015, tôi cho rằng bảng danh sách mà các phóng viên đề cử và đã được Ban tổ chức công bố là quá đầy đủ rồi. Ấn tượng là ở giải nam khi có đến 20 gương mặt mà theo tôi thì có thể còn dài hơn nữa bởi năm qua có rất nhiều cầu thủ thi đấu nổi bật.

Dự báo cầu thủ nào sẽ đoạt giải, tôi cho rằng sẽ là cuộc tranh đua hấp dẫn giữa nhóm đông ứng viên. Tôi đồng tình với BTC ở tiêu chí cầu thủ được tôn vinh không chỉ giỏi ở khả năng chuyên môn, sự cống hiến mà còn cả đạo đức. Cá nhân tôi sẽ bầu cho tiền đạo Nguyễn Anh Đức của B.Bình Dương. Hai năm liên tiếp cùng B.Bình Dương vô địch ở vai trò thủ quân, là một trong những tay ghi bàn hàng đầu của đội này. Tôi thích Đức còn ở sự sinh hoạt nghiêm túc của cậu ấy và không vi phạm điều gì trong thời gian qua.

Nguồn SGGP