Miền đất phúc

 

Phim Việt Nam, dài 53 tập

 
Đạo diễn:
Đinh Đức Liêm

Diễn viên:

Minh Hiền(Lợi lúc nhỏ)
Võ Thanh Hòa (Phúc lúc nhỏ)

Ngọc Giàu (Thủy Trúc lúc nhỏ)

Lệ Quyên (Ngọc lúc nhỏ)


Thanh Phương (Lợi lúc lớn)
Lương Thế Thành (Phúc lúc lớn)

Nguyệt Ánh (Thủy Trúc lúc lớn)

Hoàng Chiêu Quân (Ngọc lúc lớn)

 

Nội dung:

 

“Miền đất phúc” - bộ phim truyền hình có rất nhiều chi tiết thật dựa theo cuộc đời của người làm nên thương hiệu gốm sứ Minh Long - doanh nhân Lý Ngọc Minh. Không chỉ có vậy, phim còn khái quát được cả một giai đoạn, một thời đại đã qua của đất nước.


Bộ phim không chỉ nói về cuộc đời và sự nghiệp của một con người, mà “Miền đất phúc” khái quát được khá rõ nét toàn cảnh xã hội một miền quê Nam bộ từ giai đoạn trước và sau năm 1975.




Sinh ra trong vùng có nghề gốm sứ gia truyền ở Bình Dương, từ nhỏ Phúc đã bộc lộ tài năng và lòng yêu nghề của đứa con nhà nghề. Xã hội trải qua biết bao biến cố do chiến tranh, Phúc vẫn nung nấu một tình yêu đặc biệt với gốm sứ, cố gắng học hỏi và giữ nghề trong thời buổi chiến tranh loạn lạc.




Sự kiện năm 1975 tạo nên sự hụt hẫng trong toàn bộ đời sống của mọi người. Thay đổi chế độ, thay đổi cung cách làm ăn, cơ chế bao cấp đưa kinh tế đất nước vào ngõ cụt, tạo ra khung cảnh nghèo khó chung.



Trong tình cảnh đó, nhiều người chán nản, bi quan, tìm cách vượt biên, trong đó có Lợi, em của Phúc. Phúc vẫn kiên định ở lại, cố sản xuất gốm cầm chừng. Ăn rau, ăn cháo, Phúc vẫn quyết lòng duy trì nghề gia truyền.

 

Khi chính sách đổi mới được thực hiện, Phúc trở lại với nghề bằng nhiệt huyết mới. Với tài năng, nghị lực cùng sự lao động hết mình, Phúc dần phục hưng được nghề gốm sứ gia truyền trên đất Bình Dương…

Phim moi Mien dat phuc

 

Đây là một bộ phim gắn liền với những biến cố lịch sử của xã hội. Ai đã từng trải qua thời kỳ đất nước khó khăn những năm sau giải phóng, sẽ rất thấm thía với các chi tiết được lên phim.

 

Cảnh khám xét, bắt bớ, kiểm kê, tịch thu tài sản, tư tưởng “lấy của người giàu chia cho người nghèo”… biến một vùng quê vốn đã không yên ả trong thời chiến trở nên hỗn loạn trong thói nghi kỵ lẫn nhau.




Chàng trai ở thành thị về miền quê chơi, ăn mặc khá thời trang với quần ống loe, áo sơ mi rộng liền bị đội dân quân xã cắt ống quần cảnh cáo với lý do: “Thời buổi khó khăn, thiên hạ không có vải may đồ mặc, may quần áo rộng là có lối sống thiếu lành mạnh”…

Phim moi Mien dat phuc

Dám đưa thực tế lịch sử của giai đoạn trước đổi mới lên màn ảnh, ý đồ của những người làm phim là nhắc nhở về một thời kỳ, một giai đoạn mà ông cha mình đã trải qua.



“Miền đất phúc
dám nhìn thẳng vào sự thật của thời kỳ đã qua, với tâm niệm dũng cảm nhìn lại để bước tiếp. Điều này chắc chắn sẽ thu hút khán giả. Bởi nhiều hình ảnh trước kia mà hôm nay chỉ còn lại trong tiếng cười vui thì đã có thời là niềm đau chung của đất nước.

Phim sẽ phát sóng trên kênh 26 UHF của Đài Truyền hình Tiền Giang từ ngày 14/9/2010 vào lúc 14g từ thứ hai đến thứ năm trong tuần. Kính mời quý khán giả đón xem.