Malaysia tự tin vào chung kết AFF Cup 2016

Bất chấp kết quả không mấy khả quan trong quá trình chuẩn bị, HLV Ong Kim Swee vẫn tự tin Malaysia đủ sức để vào tới trận chung kết. Malaysia vừa lội ngược dòng để thắng Papua New Guinea với tỷ số 2-1 trong trận đấu chuẩn bị cuối cùng trước khi gút danh sách 23 cầu thủ đến Myanmar.

Malaysia (giữa) vẫn là đối thủ rất đáng gờm của tuyển Việt Nam. Ảnh: HOÀNG MINH

HLV Ong Kim Swee nói: “Tôi tin đội bóng của chúng tôi có thể tiến xa và sẽ góp mặt ở trận chung kết. Tất nhiên, trước khi nói về điều đó thì hãy tập trung cho các trận vòng bảng và bán kết”. Vào chung kết cũng là mục tiêu được Liên đoàn Bóng đá Malaysia đặt ra cho ông Swee khi ký hợp đồng hồi đầu năm 2016.

Xét về năng lực, việc lọt vào 2 trận chung kết trong 3 kỳ giải gần nhất cho thấy Malaysia là đối thủ không thể đánh giá thấp. Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia, ông Hamidin Mohd Amin, cũng tuyên bố hôm qua: “Bán kết là mục tiêu đầu tiên, sau đó sẽ là chung kết”.

Thật ra, HLV Ong Kim Swee nhận tin không mấy vui ở thời gian chuẩn bị khi bộ tứ Safiq – Radzak – Kunanlan – Zainal giã từ đội tuyển, buộc ông này phải đặt niềm tin vào các cựu binh khác như các tiền đạo Talaha và Safee đều đang ở tuổi 30 và 32. Tiền vệ Razak vắng mặt ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất vừa rồi cũng được triệu tập khi ở tuổi 29, còn cầu thủ đa năng Amri đã 35 tuổi.

Ở AFF Cup 2014, họ đều thua Việt Nam và Thái Lan ở lượt đi vòng bán kết, chung kết nhưng sau đó thắng ở lượt về. Chỉ tiếc là Thái Lan quá mạnh nên Malaysia chỉ về nhì ở giải lần trước. Hoặc như ở AFF Cup 2010, Malaysia thua Indonesia đến 1-5 ở trận mở màn, nhưng sau đó lại lên ngôi vô địch.

Thuận lợi của Malaysia là họ sẽ đá trận mở màn với Campuchia trước khi gặp Việt Nam ở trận thứ 2 – trận đấu được xem quyết định đến tấm vé đi tiếp của cả 2 đội.

Nguồn SGGP