Kiều nữ và đại gia

                                                         Phim Việt Nam, dài 30 tập

Diễn viên chính:
NSƯT Chí Trung, Thanh Hoàng, Khương Thịnh, Thái Thành, Lý Nhã Kỳ, Thùy Lâm, Ngọc Lan, ca sĩ Khaly, nhà tạo mẫu tóc Tuấn Hà Lan…

Nội dung:



Kinh tế phát triển, cuộc sống ổn định và xã hội vượt qua giai đoạn “ăn no mặc ấm” tiến đến “ăn ngon mặc đẹp”, một bộ phận không nhỏ giàu lên trông thấy. “Phú quý sinh lễ nghĩa” hoặc trần tục hơn: “Cơm no ấm cật, sinh rững mỡ”. Trong giới Đại gia thời mở cửa đã dẫn đến hệ quả tất yếu: làm ít chơi nhiều! “Chơi”? Mà “Chơi” thế nào cho đáng mặt  Đại gia và Đại gia phải “Chơi” như một tiêu chuẩn, một thước đo để khẳng định vị  trí trong giới. Cuộc “Chơi” nào cũng đem đến những hệ quả ấy. Những kẻ trong cuộc đều không muốn có thậm chí cũng chẳng muốn hình dung…

               

Vị trí đạo mạo trong gia đình, lợi hại trong kinh doanh và khôn ngoan trong các mối quan hệ, đáng kính trong xã hội…chỉ là một vỏ bọc! Các Đại gia bộc lộ bản chất trong những tình huống gây hài do mưu toan “đào bới” của các Kiều nữ. “Hám gái có gì là xấu”, câu chuyện không đi vào luân lý lối mòn, nhưng “hám gái” thế nào, ra sao, đó mới là vấn đề!

Câu chuyện xoay quanh hai chị em bạn dì Quỳnh Hoa, Phương Hồng trong vị trí “thợ săn” và Diễm Kiều - một cô gái lọc lõi tình trường nhưng đang phải nuôi một gã chồng hờ đẹp trai nghiện oặt người, là “quân sư” cho các “thợ săn” Đại gia chuyên nghiệp! Mỗi tập phim sẽ giải quyết một vấn đề hoặc một tình huống và tập trung vào khía cạnh hài hước.

 

Đại gia là “con mồi” hay “thợ săn” sẽ được lý giải dần cho đến cuối bộ phim. Kết thúc ngọt ngào hay cay đắng cũng sẽ phát xuất từ “Tâm” của các Kiều nữ theo câu: “Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều”. Các cậu ấm, cô chiêu và cả vợ của những Đại gia “làm ít, chơi nhiều” đã phản ánh đầy đủ sự bệ rạc xuống cấp của gia đình khi họ lao vào sự trác táng, ăn chơi mù quáng. Gia đình của các Kiếu nữ tuy được trực tiếp hưởng lợi từ những “cuộc săn” nhưng cũng bị phá vỡ những quy uớc vốn có của luân lý, đạo đức Á Đông và con em họ cũng tự đánh mất chính mình….Kẻ trở thành gái bao và xuống cấp dần theo năm tháng, người trở về với làng quê để sống như một thôn nữ hiền lành nhưng cũng tiếp tục là nạn nhân của quá khứ…

Bộ phim với yếu tố khôi hài nhưng sẽ chứa đựng lời cảnh báo cho một hiện tượng “tưởng nhỏ mà không nhỏ” về cách sống, quan niệm sống và sự băng hoại về mặt đạo đức “thừa tiền, lắm của” của những Đại gia! Bên cạnh đó cũng là một lời khuyên nhỏ cho các Kiều nữ muốn đổi đời bằng đường tắt: Những “cuộc săn” mà vũ khí là “vốn tự có”! Chẳng có một kết thúc nào là tốt khi khởi đầu là một âm mưu!

Phim sẽ được phát trên sóng Đài truyền hình Tiền Giang từ thứ hai đến thứ năm trong tuần vào lúc 14h20', bắt đầu phát từ ngày 28/4/2010. Mời quí khán giả đón xem.