Hoàng Anh Gia Lai: Trở lại thời vàng son!

      Với mạch 5 trận toàn thắng vừa qua, cựu vương HA.Gia Lai (Hoàng Anh Gia Lai) đang đi đúng lộ trình trong khát vọng lần thứ 3 đăng quang tại V-League, sau 9 năm dài chờ đợi.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

 Trong 9 năm vắng danh hiệu đã qua, HA.Gia Lai không phải thiếu đi tham vọng và thực lực. Bởi ở phố núi, bầu Đức vẫn còn nguyên tình yêu với bóng đá và khát khao danh hiệu. Bên cạnh việc mở học viện với Arsenal (Anh), bầu Đức vẫn mua về hàng loạt ngôi sao thượng thặng. Có thể kể tên ra Lee Nguyễn, Thonglao, Agostinho, Evaldo, Olushula…, song may mắn lẫn sự ổn định không còn gắn với “Gỗ”.

Cứ sau một chu kỳ thành công, đội chủ sân Pleiku lại sa sút rồi bị bỏ lại trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Trong 5 năm đã qua, thậm chí đội bóng ngành gỗ này chưa một lần leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng và ngậm ngùi nhìn Hà Nội.T&T, SHB.Đà Nẵng hay Sông Lam Nghệ An thay nhau vô địch.
Nhưng mùa giải 2013 có lẽ mọi thứ đang được trả về đúng vị trí với cựu vương phố núi. Họ gặp thuận lợi việc chuẩn bị nhờ lực lượng dồi dào, tiềm lực tài chính hùng hậu trong thời điểm cả giải V-League rơi vào suy thoái. Sau 1 năm làm việc ở Việt Nam, thầy Hàn Choi Yoom Gyum cũng biết đưa những ngôi sao nội – ngoại binh dưới tay trở thành một khối đoàn kết.



Sau 5 trận toàn thắng, HA.Gia Lai đang là đội bóng gây ấn tượng nhất
sau 10 vòng đầu tiên ở mùa giải V-League 2013

Điều quan trọng hơn hết là HA.Gia Lai đang giữ được sự ổn định, hiệu quả ở thời điểm này. Nhìn qua 5 trận thắng vừa rồi, “Gỗ” còn tận dụng tốt ưu thế sân nhà. Mùa này 5 trận tại Pleiku, thầy trò ông Choi kiếm trọn 15/19 điểm đang có ở thời điểm hiện tại. Có lúc áp lực hay khó khăn chồng chất như trận thắng 2-0 trước V.Ninh Bình ở vòng 10 vừa qua. HA.Gia Lai chơi với 10 người ở 30 phút cuối nhưng kiên cường bảo vệ kết quả đã có để áp sát đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An.
Thời điểm đội bóng xứ Nghệ đang sa sút, các ứng viên còn lại như SHB.Đà Nẵng, Hà Nội.T&T, V.Hải Phòng liên tục bị cầm chân, đà tăng tốc của HA.Gia Lai càng khiến tất cả phải dè chừng. Chưa khi nào trong 5 năm qua, “Gỗ” lại chơi hưng phấn và mạnh mẽ như thế này, cho dù việc lên đến “đỉnh” lần đầu tiên trong 5 năm đổ lại đây vẫn chưa thành hiện thực. Đó là lý do để HA.Gia Lai có thể nghĩ đến việc cướp ngôi đầu từ tay Sông Lam Nghệ An và bảo vệ nó cho đến khi vòng đấu cuối cùng V-League 2013 kết thúc.

Ngôi vương gọi tên bầu Đức?

Đây là năm HA.Gia Lai khởi đầu tốt và ổn định nhất dù không phải có được đội hình đắt giá nhất với trước đây. Quan trọng thời điểm này bộ ba ngoại binh Evaldo – Oseni – Akpan đều là trụ cột ở ba tuyến, nhưng sự tỏa sáng của các nội binh mới là quan trọng. Thật ngạc nhiên là mùa giải năm nay, các cầu thủ trẻ HA.Gia Lai đạt độ chín nhất sau 3 năm được đôn lên đội 1.

Hậu vệ trẻ Văn Long thay thế đàn anh Văn Nhiên trấn giữ cánh phải đội nhà, trong lúc Hữu Long được tin tưởng ở vị trí trung vệ. Còn ở khu vực giữa sân, Trần Vũ, Duy Thanh, Hoàng Thiên cũng được trao cơ hội và chứng tỏ được mình. Nếu kể thêm Xuân Hiếu đang dưỡng thương sau tai nạn 1 năm trước, rồi hai chân sút trẻ Thanh Tấn, Thái Học, “Gỗ” có đội hình triển vọng không thua kém gì Sông Lam Nghệ An, SHB.Đà Nẵng.



Nếu giữ phong độ hiện tại, đội bóng của bầu Đức (xanh) đủ sức để vô địch
mùa giải năm nay và kết thúc 9 năm chờ đợi danh hiệu V-League

Điều quan trọng nhất là bầu Đức cũng khát danh hiệu vô địch V-League thứ ba trong lịch sử, khi đội nhà đang có phong độ cao, ổn định như thế này, khao khát và hy vọng ấy càng bùng cháy. Chẳng phải sau chiến thắng mang tính kích thích 2-1 trước Sông Lam Nghệ An, bầu Đức đã chi 700 triệu khao quân, một động thái khẳng định bầu Đức sẵn sàng tung tiền thưởng lớn cho ngôi vô địch V-League 2013.

Tất nhiên con đường trở lại ngôi vô địch sau gần 10 năm vẫn còn chông gai và nhiều thử thách, nhưng “Gỗ” đang có những lợi thế lớn về tâm lý, phong độ lẫn lịch thi đấu để làm nên chuyện. Đấy cũng là điều khán giả phố núi mong mỏi khi đưa Pleiku trở lại thành thủ đô bóng đá của cả nước như năm 2003, 2004, khi bầu Đức cùng dàn siêu sao như: Kiatisak, Tawan, Dusit, Văn Hạnh, Hữu Đang… khuynh đảo cả làng bóng đá nội.