“Hiện tượng” tái xuất, Leicester đại thắng tại King Power

Cựu tuyển thủ Jamie Vardy sẽ còn làm “đau đầu” BHL tuyển Anh khi liên tiếp tỏa sáng trong màu áo Leicester, mới nhất là 2 pha lập công trong chiến thắng 5 sao trước Newcastle tại “hang cáo” King Power.

Cùng êkip BHL tuyển Anh đến sân Bramall Lane trước đó 1 ngày để theo dõi phong độ của một số cầu thủ trẻ, sự hiện diện của HLV trưởng Gareth Southgate được cho là nguyên nhân khiến  thủ môn Dean Henderson của Sheffield bị “khớp” tâm lý, để vuột bóng dẫn đến bàn thua đầy bi kịch của đội chủ nhà. Vị thuyền trưởng có lẽ vì thế đã không đến sân King Power đêm 29-9 như kế hoạch đã định dù trong thành phần Leicester lẫn đội khách Newcastle có một số cầu thủ Anh đang có phong độ rất tốt, xứng đáng được triệu tập vào đội hình Tam sư.

Hiện tượng tái xuất, Leicester đại thắng tại King Power - Ảnh 1.

Sean Longstaff (36) thi đấu nổi bật trong màu áo Newcastle

Vắng “nhạc trưởng” James Maddison vì chấn thương, lối chơi của Leicester City không vì thế mà bị ảnh hưởng dưới sự dẫn dắt của bộ đôi Jamie Vardy và Youri Tielemans, tân binh vừa gia nhập đội hồi mùa hè. Sau khi suýt có được bàn mở tỉ số ở đầu trận với pha kết thúc hiểm hóc của Ayoze Perez, một “người cũ” của Newcastle, phút 16, vẫn Perez lần này là phối hợp ăn ý để hậu vệ Ricardo Pereira băng lên dứt điểm, mở tỉ số cho chủ nhà Leicester.

Hiện tượng tái xuất, Leicester đại thắng tại King Power - Ảnh 2.

Ricardo Pereira (21) mở tỉ số sau pha phối hợp cùng Ayoze Perez

Bị dẫn bàn, Newcastle còn đối mặt với khó khăn chồng chất khi Isaac Hayden phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng ác ý với Dennis Praet cuối hiệp 1. Thua bàn, mất người, đội khách không thể gượng dậy nổi ở hiệp 2 trước sức tấn công khủng khiếp của Leicester.

Hiện tượng tái xuất, Leicester đại thắng tại King Power - Ảnh 3.

Isaac Hayden nhận thẻ đỏ, Newscatle mất người

Jamie Vardy ghi bàn nhân đôi cách biệt cho “Bầy cáo” ở phút 54 bằng cú dứt điểm góc hẹp và chỉ 3 phút sau, tỉ số đã là 3-0 sau pha “đốt đền” của Paul Dummett phía Newcastle trong nỗ lực ngăn cản pha căng ngang từ cánh phải của Dennis Praet.

Hiện tượng tái xuất, Leicester đại thắng tại King Power - Ảnh 4.

Jamie Vardy có 5 bàn sau 7 vòng đấu cho Leicester

Hiện tượng tái xuất, Leicester đại thắng tại King Power - Ảnh 5.

Paul Dummett thất vọng sau bàn đá phản lưới nhà

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Jamie Vardy hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 64 với một pha đánh đầu dũng mãnh trước khi Wilfred Ndidi ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho cựu vương Leicester trên sân nhà King Power.

Hiện tượng tái xuất, Leicester đại thắng tại King Power - Ảnh 6.

Wilfred Ndidi ấn định chiến thắng 5-0

Bữa “đại tiệc bàn thắng” này đưa Leicester City lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, chỉ đứng sau Liverpool và Man City. Newcastle vẫn dậm chân ở vị trí áp chót khi mới giành được 5 điểm, xếp trên đội chót bảng Watford.

Hiện tượng tái xuất, Leicester đại thắng tại King Power - Ảnh 7.

HLV Brendan Rodgers và tiền vệ Marc Albrighton

Nguồn NLĐ