Hạ Thái Lan trên chấm penalty, U21 VN vào chung kết

      Mở tỷ số từ rất ngay phút đầu tiên, nhưng U21 Việt Nam đã để U21 Thái Lan gỡ hòa ở phút 69. Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu, U21 Việt Nam chỉ giành quyền vào chung kết khi thủ thành Thanh Diệp xuất sắc cản phả thành công quả đá penalty cân não thứ 7 của U21 Thái Lan…

U21 Việt Nam (áo đỏ) giành quyền vào chung kết  Ảnh: Thanhnien

U21 Việt Nam (áo đỏ) giành quyền vào chung kết   Ảnh: Thanhnien

Trước trận đấu, một cơn mưa to đã khiến mặt sân Pleiku sũng nước và ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng trận bán kết. Và ngay ở giây thứ 50, U21 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số đầy may mắn. Từ đường chuyền dài của Nhật Nam, bóng đi qua chân một loạt các hậu vệ Thái Lan và bất ngờ dừng lại khi gặp một vũng nước trước khung thành thủ môn Thatpicha, Hà Minh Tuấn là người băng xuống dứt điểm vào góc xa, đưa U21 Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Bị ảnh hưởng của mặt sân xấu, cả U21 Việt Nam và Thái Lan đã không thể sử dụng lối chơi phối hợp nhỏ sở trường. Thay vào đó, hai đội phải sử dụng các đường chuyền dài và các pha tạt cách đánh đầu khiến cho hiệp 1 trôi qua mà không có nhiều các pha phối hợp chính xác được tạo ra. Cuối hiệp đấu này, do nôn nóng gỡ hòa các cầu thủ trẻ U21 Thái Lan đã liên tục có các phạm lỗi với hậu vệ Nguyễn Đức Duyệt và tiền vệ Hoàng Nhật Nam của U21 Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam vẫn là những người chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng khi liên tiếp các các pha uy hiếp khung thành đội khách. Trong khi đó, U21 Thái Lan dần thích ứng với mặt sân lầy lội và tỏ ra nguy hiểm trong các pha phản công.

Phút 50, U21 Việt Nam có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Thế Hưng có pha đối mặt với thủ môn của Thái Lan, tiếc rằng ở cự ly khá gần tiền vệ này lại sút bóng quá nhẹ. Ngay sau đó, U21 Thái Lan đã có câu trả lời khi Nurul Sriyakem có pha dứt điểm căng buộc thủ thành Thanh Diệp phải dùng tay cản phá, cứu nguy cho đội chủ nhà.

Phút 64, U21 Việt Nam tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác, Thế Hưng có pha đánh đầu trong khu vực 5m50 của đội khách, nhưng một lần nữa thủ môn Thatpicha lại phản xạ xuất thần, đẩy bóng cứu thua.

Chơi tấn công áp đảo, nhưng U21 Việt Nam bất ngờ bị thủng lưới ở phút 69. Nurul có pha đi bóng bên cánh phải, trước khi có đường căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng hậu vệ U21 Việt Nam, để Pongputta dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, gỡ hòa 1-1 cho U21 Thái Lan.

Ở những phút cuối trận, U21 đã dâng cao đội hình chơi tấn công nhằm kết thúc trận đấu, tiếc rằng Lê Duy Thanh đã sút bóng trúng cột dọc thủ môn Thatpicha. Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu, buộc hai đội bước vào loạt sút penalty cân não. U21 Việt Nam đã giành thắng lợi với tỷ số 7-6, khi thủ môn Thanh Diệp cản phá thành công sút của Santhiti Promna để đưa đội chủ nhà vào chơi trận chung kết.