Hà Lan giành hạng 3 tại World Cup 2014

Với các pha lập công của Van Persie, Blind, Wijnaldum, Hà Lan đã có chiến thắng 3-0 trước Brazil trong trận tranh hạng 3. Một chiến thắng xứng đáng cho thầy trò Van Gaal dù công tác trọng tài ở trận đấu này mắc quá nhiều sai sót…

Hà Lan đã chơi tốt hơn trong trận tranh hạng 3 tại World Cup 2014 và họ đã giành chiến thắng xứng đáng. Trong khi đó Brazil dường như vẫn chưa thoát khỏi những ám ảnh nặng nề sau trận thua đậm trước Đức tại bán kết, các học trò Scolari thể hiện lối chơi vô hồn, thô bạo và quả thật họ không xứng đáng nhận huy chương ở giải đấu năm nay.

Chiến thắng của Hà Lan rất hợp lý, nhưng một lần nữa ở giải đấu này công tác trọng tài lại được nhắc đến với những điều tiếng xấu. Tổ trọng tài mà đứng đầu là trọng tài chính Djamel Haimoudi mắc nhiều sai lầm ở trận này. Đầu tiên là quả phạt đền oan cho Brazil khi mà điểm phạm lỗi ở bên ngoài vòng cấm địa, trong bàn thua thứ 2 De Guzman đã việt vị nhưng các trọng tài đã không quan sát thấy. Với những sai lầm đáng trách ấy thì các trọng tài đã khiến trận tranh hạng 3 đã được hướng theo chiều hướng có lợi cho Hà Lan từ rất sớm.

Niềm vui của Kuyt khi chứng kiến đồng đội ghi bàn
Niềm vui của Kuyt khi chứng kiến đồng đội ghi bàn

Bước vào trận tranh hạng 3, đội hình của Hà Lan chỉ đưa ra 2 sự thay đổi so với trận gặp Argentina ở bán kết, trong khi đó Brazil thay đổi khá nhiều, Scolari đã đổi đến nửa đội hình. Hulk, Fred, Marcelo, Dante, Fernandinho đã phải ngồi trên băng ghế dự bị. Tốc độ của trận đấu diễn ra khá nhanh ngay từ những phút đầu tiên.

 

Ngay phút thứ nhất, Robben nhận đường chuyền thuận lợi của Van Persie băng xuống bên phải trung lộ. Sức càn lướt của tiền vệ người Hà Lan quá lớn khiến cho Thiago Silva buộc phải kéo ngã anh. Điểm phạm lỗi từ bên ngoài vòng cấm địa, tuy nhiên trọng tài Djamel Haimoudi đã chỉ tay vào chấm phạt đền.

Pha quay chậm cho thấy vị trọng tài người Algeria mắc sai lầm nghiêm trọng. Cũng vẫn còn may cho Brazil là đội trưởng Thiago Silva chỉ bị nhận thẻ vàng, rất nhiều trọng tài sẽ rút thẻ đỏ ở tình huống như thế này. Chịu trách nhiệm sút phạt đền là Van Persie, anh sút bóng tầm cao vào góc phải khiến cho Cesar dù đổ người đúng hướng cũng chẳng thể cản phá. Van Persie đã ghi bàn thắng thứ 4 ở World Cup năm nay.

Brazil nỗ lực dâng cao đội hình tấn công nhưng họ đã không thể vượt qua được hàng thủ rất chắc chắn của Hà Lan. Phút 16, Hà Lan thực hiện triển khai tấn công bên biên phải khá thoáng, rồi De Guzman tạt bóng vào trong từ ở sát điểm phạt góc, Luiz đã đánh đầu ra. Bóng rơi giữa vòng cấm và Blind không bị ai theo kèm đã rất bình tĩnh đỡ bóng rồi dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0.

Thêm một tình huống nữa cho thấy trọng tài ở trận đấu này làm việc không tốt, De Guzman đã việt vị tuy nhiên trọng tài đã không cắt còi và để anh tạt bóng. Sau hai bàn thua chóng vánh, Brazil cố gắng tấn công nhiều hơn trong khi Hà Lan chủ động phòng thủ. Các cầu thủ Brazil rất khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ dù họ chiếm lĩnh hoàn toàn khu trung tuyến.

 

Phút 28, Brazil được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Oscar đã đưa bóng cắt mặt khung thành, cả Paulinho và Luiz đều lao vào đón hụt bóng và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rút ngắn tỉ số cho đội chủ nhà. Bên phía Hà Lan cũng có một vài cơ hội dứt điểm về phía khung thành của Cesar trong những phút cuối của hiệp 1, nhưng Van Persie đều sút quá nhẹ.

Ngay khi bước vào hiệp 2, HLV Scolari đã tung ra sự điều chỉnh ở khu vực giữa sân, ông rút Gustavo ra để đưa Fernandinho vào. Tuy nhiên lối chơi của đội chủ nhà vẫn rất bế tắc, họ tiếp tục làm chủ khu trung tuyến tuy nhiên lối chơi của Brazil rất thiếu sự đột phá. Vì thế họ thường xuyên bị hàng thủ của Hà Lan chặn lại bên ngoài vòng cấm địa.

Phút 67, Oscar va chạm với Blind trong vòng cấm địa nhưng trọng tài cho rằng tiền vệ đội chủ nhà cố tình ăn vạ. Xem lại pha quay chậm cho thấy đã có những tát động nhất định của Blind tới Oscar và dù tiền vệ này có chủ động ngã thì cũng không thể kết luận cho rằng anh ăn vạ. Thêm bằng chứng cho thấy có va chạm là việc Blind đã không thể thi đấu tiếp, anh được cáng thẳng ra xe cứu thương để đi viện.

Phút 82, Robben băng xuống mạnh mẽ dùng ngực đỡ bóng ở gần điểm phát bóng bên phải của Brazil, Fernandinho không theo kịp nên đã đẩy sau rất lộ liễu, tuy nhiên trọng tài Djamel Haimoudi đã không thổi phạt đền. 3 phút sau, Robben đã phạt góc bên góc phải, Kuyt băng vào đánh đầu đưa bóng đi cắt chéo cầu môn hướng về phía bên trái ra ngoài.

Phút bù giờ thứ nhất, Hà Lan có pha phối hợp đánh biên rất hay, Robben chuyền xuống cho Janmaat băng xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang vào bên trong. Wijnaldum trên đà băng lên dễ dàng sút bóng thẳng vào góc phải khung thành đánh bại Cesar nâng tỉ số lên 3-0. Bàn thắng này là dấu chấm hết cho hi vọng có huy chương của Brazil.

Đội hình thi đấu

Brazil: Cesar, Maicon, Silva, Luiz, Maxwell, Gustavo (Fernandinho 46), Paulinho (Hernanes 56), Ramires (Hulk 72), Oscar, Willian, Jo

Hà Lan: Cillessen (Vorm 90+3), Kuyt, De Vrij, Vlaar, Martins Indi, Blind (Janmaat 70), Clasie (Veltman 89), Wijnaldum, de Guzman , Robben, Van Persie

Nguồn Dân trí