EURO 2012: Bão chấn thương hoành hành các đội

       Sau một mùa giải thi đấu với mật độ và áp lực vô cùng lớn, nhiều ngôi sao sân cỏ đều không thể duy trì được thể lực sung mãn. Một lần nữa, nạn chấn thương tiếp tục trở thành nỗi ác mộng với hầu hết các đội bóng tham dự EURO 2012, chứ không chỉ riêng ĐT Anh.

                     

                              Balotelli bị đốn ngã trong trận đấu giao hữu với Nga.

Vượt qua hàng tá áp lực sau vụ scandal dàn xếp tỉ số và cá độ, HLV Cesare Prandelli tiếp tục đau đầu về nhân sự của ĐT Italia. Trung vệ trụ cột Andrea Barzagli bị rách cơ bắp chân trái trong buổi tập cùng tuyển “thiên thanh” và chắc chắn không thể dự vòng bảng EURO 2012. Chấn thương của Barzagli là đòn mạnh giáng vào kế hoạch của Prandelli khi ông đang xây dựng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 cho ĐT Italia với nòng cốt là bộ ba hậu vệ của Juventus gồm: Bonucci, Barzagli và Chiellini.

Bên cạnh đó, tiền đạo “lắm tật” Balotelli phải bỏ tập giữa chừng. Các bác sĩ kết luận anh bị một tổn thương nhỏ ở vùng cơ vì hoạt động quá tải, nhưng tình hình không nghiêm trọng. Chân sút đang khoác áo Manchester City sẽ phải trải qua thêm một số bài kiểm tra nữa, trước khi các bác sĩ đưa ra kết luận chính thức.

Trong khi đó, nhiều khả năng HLV Laurent Blanc của ĐT Pháp sẽ không mạo hiểm tung tiền vệ Yann M’Vila ra sân trong trận mở màn vòng bảng với ĐT Anh vào ngày 11.6. Cầu thủ đang khoác áo Rennes tưởng như phải sớm tạm biệt EURO 2012 sau khi bị chấn thương mắt cá chân trong trận giao hữu giữa Pháp và Serbia hồi giữa tuần trước. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra chụp phim mới nhất đã cho thấy cầu thủ chạy cánh từng 19 lần khoác áo ĐTQG này chỉ bị bong gân mắt cá chân và vẫn sẽ có tên trong danh sách dự EURO 2012.

Danh sách chia tay EURO trước ngày khai mạc tiếp tục dài ra khi tiền đạo Ivica Olic của Croatia vì chấn thương đùi. Đây là tổn thất lớn đối với HLV Slaven Bilic, khi Olic là một trong những tuyển thủ giàu kinh nghiệm trận mạc nhất ở ĐT Croatia - đã có 77 trận chơi cho ĐTQG và ghi 15 bàn thắng. Trước tình thế khó khăn, HLV Bilic đã quyết định triệu tập trở lại chân sút hiện chơi cho CLB Ukraina Dnipro là Nikola Kalinic thế chỗ Olic. Kalinic từng ghi bàn trong trận thắng Estonia 3-1 của Croatia hồi tháng 5.

Trong bối cảnh các “ông lớn” bị thiệt quân trước thềm giải đấu, người hâm mộ đang kỳ vọng EURO 2012 sẽ chứng kiến sự vươn lên của những đội bóng ít tên tuổi và biết đâu, một câu chuyện cổ tích như trường hợp của ĐT Hy Lạp tại EURO 2004 sẽ lại được viết lên.