Dortmund hạ gục Arsenal ngay tại Emirates

Rạng sáng 23-10, hai pha lập công của Henrik Mkhitaryan và Robert Lewandowski đã giúp Borussia Dortmund đánh bại Arsenal 2-1 ngay tại sân Emirates ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.

Niềm vui của Lewandowski sau khi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Dortmund – Ảnh: Getty Images

 

Nỗi thất vọng của HLV Wenger sau khi Arsenal thất bại trước Dortmund – Ảnh: Reuters

 

Thi đấu trên sân nhà nhưng Arsenal lại quá nhút nhát, tạo cơ hội cho Borussia Dortmund chiếm lĩnh thế trận ngay từ đầu. Và khi bị dồn ép, các cầu thủ Arsenal bắt đầu lúng túng rồi sau đó mắc sai lầm khiến thủ thành Szczesny phải sớm vào lưới nhặt bóng.

Phút 16, Ramsey đi bóng rườm rà trước vòng cấm và để mất bóng vào chân các cầu thủ Dortmund. Bóng được đẩy cho Lewandowski rồi sau đó đến vị trí của Henrik Mkhitaryan. Trong tư thế không người kèm, Mkhitaryan tung cú sút chìm hạ gục thủ thành Szczesny, đưa Dortmund vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, Arsenal dồn đội hình lên đáp trả và đã lấy lại được thế trận. Tuy nhiên, do phải chơi với áp lực nặng nề, các cầu thủ Arsenal đã không thể phát huy được hết khả năng, khiến “Pháo thủ” gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự chắc chắn và bọc lót cho nhau tốt của Dortmund.

Ngoài ra, cũng phải thừa nhận HLV Jurgen Klopp đã bố trí một đội hình rất hợp lí. Ông chỉ đạo các học trò chủ động chơi áp sát, đeo bám quyết liệt mỗi khi bị mất bóng khiến các cầu thủ Arsenal không có thời gian và khoảng trống để phối hợp. Không chỉ có vậy, HLV Jurgen Klopp còn cử người “bắt chết” ngòi nổ Mesut Ozil, khiến “Pháo thủ” gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công.

Phải đến phút 37, Arsenal mới có pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Dortmund sau pha lên bóng bên cánh trái. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm hiểm hóc ngay mép vòng cấm của tiền vệ Tomas Rosicky lại bị trung vệ Mats Hummels chặn đứng ngay vạch vôi.

Không tạo được nhiều pha lên bóng nguy hiểm nhưng Arsenal vẫn có được bàn ngỡ ngay trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao nhờ sai lầm của hàng phòng ngự đội khách.

Phút 41, từ pha lên bóng bên cánh phải, Bacary Sagna thoát xuống tạt bóng vào vòng cấm. Trung vệ Subotic lao người phá bóng và nỗ lực của anh đã làm lỡ đà tình huống băng ra của thủ thành Weidenfeller. Nhanh như cắt Olivier Giroud đã có mặt khống chế bóng rồi dứt điểm tung lưới Dortmund, quân bình tỉ số 1-1 cho Arsenal.

Bàn gỡ đã không chỉ lấy lại sự tự tin mà còn tiếp thêm sức mạnh cho các học trò HLV Arsene Wenger, giúp “Pháo thủ” làm chủ hoàn toàn cuộc chơi trong hiệp 2. Tuy nhiên, trong ngày nhạc trưởng Mesut Ozil bị các hậu vệ Dortmund bắt chết, Arsenal đã không tài nào xuyên thủng được tuyến phòng ngự chắc chắn của đội bóng Đức.

Tình huống đáng chú ý nhất của Arsenal trong hiệp 2 là pha lên bóng bên cánh phải ở phút 69. Nhưng may mắn đã không đứng về phía đội chủ nhà khi pha dứt điểm hiểm hóc ngay mép vòng cấm của tiền vệ Santiago Cazorla sau đường chuyền của Mesut Ozil lại trúng vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc.

Không thể chuyển hóa ưu thế lấn lướt thành bàn thắng, Arsenal đã phải trả giá vào cuối trận vì sự dâng lên quá cao của hàng phòng ngự. Phút 82, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Kevin Großkreutz thoát xuống tạt bóng loại hết hàng phòng ngự Arsenal cho Robert Lewandowski băng lên đệm bóng hạ gục thủ thành Szczesny từ cự li gần, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Dortmund.

Với ba điểm giành được ở trận đấu này, Dortmund đã qua mặt Arsenal để vươn lên dẫn đầu bảng F sau lượt trận thứ ba với 6 điểm, bằng điểm với Arsenal và Napoli nhưng hơn hai đối thủ này về hiệu số bàn thắng.

Ở trận đấu còn lại của bảng F, Napoli cũng đã xuất sắc đánh bại Marseille 2-1 trên sân khách với hai bàn thắng của Jose Maria Callejon (42′) và Duvan Zapata (67′). Chiến thắng này giúp Napoli quân bình điểm số với Dortmund và Arsenal (6 điểm), khiến cho cuộc đua giành hai chiếc vé đi tiếp tại bảng F càng thêm kịch tính.

Nguồn Tuổi trẻ