Đội tuyển vật Việt Nam: Thước đo lòng dũng cảm

Nguyễn Thị Lụa và Vũ Thị Hằng là 2 đô cử xuất sắc giành vé chính thức đến Rio de Janeiro 2016. Ngay cả khi biết chắc cơ hội tranh chấp thành tích là nhỏ nhoi, nhưng 2 nữ đô cử ấy vẫn tràn đầy quyết tâm tạo nên hình ảnh đẹp ở ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh…

Đô vật Nguyễn Thị Lụa (phải)

Nhọc nhằn lấy vé

So với lần đầu tiên xuất hiện tại Olympic London 2012, cuộc chiến giành vé của nữ đô cử số 1 Việt Nam là Nguyễn Thị Lụa vất vả hơn nhiều ở vòng loại khu vực châu Á. Hạng cân 53kg của Lụa quy tụ nhiều đối thủ mạnh, có đôi chút may mắn là ở vòng loại diễn ta tại Kazakhstan hồi giữa tháng 3 không có các đô vật Trung Quốc và Nhật Bản góp mặt (do đã giành vé dự Olympic 2016 từ trước). Tuy nhiên, các đối thủ đến từ Ấn Độ, Mông Cổ, Đài Loan và Uzbekistan cũng mạnh không kém. Chưa kể, sức ép từ cách điều hành đầy cảm tính của các trọng tài khiến Ban huấn luyện và bản thân Lụa cũng cảm thấy hồi hộp.

Song, bằng bản lĩnh dạn dày và đẳng cấp của đô vật hàng đầu châu lục, Lụa đã tiến vào trận chung kết gặp đối thủ Mông Cổ, chính thức giành vé dự Olympic 2016 bất chấp kết quả có xoay chuyển theo hướng nào đi nữa.

Lụa giành vé, tạo thêm động lực cho đàn em Vũ Thị Hằng bước vào cuộc chiến ở hạng cân 48kg với khí thế hưng phấn. Đây là hạng cân mà trước kia Lụa từng thi đấu và rất thành công, nên ít nhiều cũng khiến Hằng hứng chịu một áp lực không hề nhỏ. Thậm chí, hạng cân của Hằng còn căng hơn vì các đối thủ CHDCND Triều Tiên, Mông Cổ, Ấn Độ, Kazakhstan đều thể hiện quyết tâm cao độ. Trận bán kết giữa Hằng và đô vật Triều Tiên diễn ra gay cấn, trước khi chiến thắng 3-2 thuyết phục nghiêng về cô gái của Việt Nam. Vỡ òa trong cảm xúc ấy, Hằng đã lần đầu tiên trong sự nghiệp giành được tấm vé dự Olympic, viết tiếp câu chuyện tuyệt vời cho môn vật Việt Nam.

Cô gái 24 tuổi quê Bắc Giang đến với môn vật khá muộn nhưng lại có những bước tiến thần kỳ để gây sốc với tấm HCB giải trẻ thế giới, xếp hạng nhì châu Á và trở thành nhà vô địch tuyệt đối ở đấu trường Đông Nam Á ở hạng cân 48kg, trước khi tạo nên bước ngoặt của sự nghiệp với tấm vé thông hành đến Brazil 2016. Khó khăn đã ở lại sau lưng và giờ đây, Hằng đang sát cánh cùng đàn chị Nguyễn Thị Lụa tiến vào Olympic với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, của khát vọng chiến thắng…

Tự tin đến Rio de Janeiro

Gian nan thử sức

Lụa và Hằng là 2 đại diện chính thức của vật tự do vùng Đông Nam Á góp mặt ở Brazil mùa hè này (suất ưu tiên còn lại thuộc về nữ đô vật Chov Sotheara của Campuchia). Thế nên, trọng trách của họ không chỉ gây tiếng vang cho vật Việt Nam, mà còn cho cả khu vực. Gian nan đang chờ đón, nhưng cả hai đều tự tin trước trận đánh lớn.

Bốn năm trước, Nguyễn Thị Lụa từng lọt vào vòng 16 đô vật mạnh nhất ở hạng cân 48kg nữ, nhưng để thua đối thủ rất mạnh Carol Huỳnh (người Canada gốc Việt, sau đó giành HCĐ Olympic 2012). Chuyển lên thi đấu ở hạng cân 53kg kể từ năm 2014, Lụa vẫn khẳng định được tài năng của mình với 2 tấm HCB ở giải vô địch châu Á 2014 và 2016. Đấy là lý do, giới chức bộ môn vật của Việt Nam trông chờ cô gái thủ đô Hà Nội tạo nên một kỳ tích khác, tức là lọt vào đến tứ kết hoặc bán kết ở ngày hội diễn ra tại Brazil tới đây.

Trên bảng tổng sắp thế giới, Lụa xếp hạng 19 hạng cân 53kg nữ, trong khi Vũ Thị Hằng xếp thứ 19 hạng cân 48kg nữ. Cuộc chiến tại Rio de Janeiro sẽ vô cùng khốc liệt, nhưng gian nan sẽ là thước đo cho lòng dũng cảm của 2 nữ đô vật Việt Nam.

Hạng cân 48kg tự do của Vũ Thị Hằng có 20 nữ đô vật tham dự (bắt đầu tranh tài vào ngày 17-8), trong khi hạng cân 53kg tự do của Nguyễn Thị Lụa có 19 đô vật góp mặt tranh tài (thi đấu ngày 18-8). Đang dẫn đầu hạng 48kg nữ thế giới là đô vật Mariya Stadnik (Azerbaijan), còn Saori Yoshida (Nhật Bản) đứng đầu hạng cân 53kg nữ thế giới.

Nguồn SGGP Online