Đội tuyển U19 Việt Nam được chào đón như những người hùng

Chiều 23-9, các cầu thủ trẻ của đội tuyển U19 Việt Nam đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, và ở đây, họ đã được người hâm mộ bóng đá Việt Nam chào đón như những người hùng.

Chuyến bay chở đội tuyển U19 Việt Nam đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 16giờ30, nhưng phải đến hơn 17giờ30 các cầu thủ trẻ của Việt Nam mới xuất hiện ở cửa sân bay trong sự hoan nghênh nồng nhiệt của hàng trăm CĐV đã chờ sẵn ở đây gần 2 giờ đồng hồ để chào đón họ. Ngay cả bầu Đức, người xuất hiện đầu tiên, cũng phải bất ngờ vì sự đón tiếp trọng thị này.
Chưa bao giờ được giới phóng viên và người hâm mộ săn đón “đông kinh khủng” như lời thổ lộ của các cầu thủ, nên những gương mặt trẻ đã không tránh được cảm giác bẽn lẽn, ngại ngùng. Đồng thời, sự mệt mỏi sau chuyến bay dài, lẫn việc dốc kiệt sức trong trận chung kết diễn ra tối qua 22-9, vẫn còn in hằn trên gương mặt của các cầu thủ trẻ. Thậm chí, Hồng Duy còn phải lê từng bước nặng nhọc trong sự dìu đỡ của Đông Triều do bị trật chân vì cú vào bóng ác ý của đối thủ Indonesia ở trận chung kết.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, những tấm biểu ngữ với dòng chữ: “Các bạn là anh hùng”, “Đội tuyển U19 Việt Nam là những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ”… có lẽ đã nói lên rất nhiều điều.
Sau khi về đến Việt Nam, tất cả các thành viên đội U19 đã nối chuyến bay lên thẳng Gia Lai và tập trung ở đây đến ngày 30-9, sau đó sẽ xuống TP. Hồ Chí Minh, trước khi bay đi Malaysia dự vòng loại U19 châu Á 2013 vào chiều 1-10.
Một số hình ảnh tại sân bay:
Lối chơi rắn của đội chủ nhà U19 Indonesia khiến rất nhiều cầu thủ của chúng ta bị thương.
Lối chơi rắn của đội chủ nhà U19 Indonesia khiến rất nhiều cầu thủ của chúng ta bị thương.

Nguồn Bongdaplus.vn