Đăng Quân – Bảo Ngọc là ‘cặp đôi hoàn hảo’ ở chung kết Got Talent

       Khéo léo kết hợp các điệu múa dân gian với dancesport, phần thể hiện của cặp anh em nhí đến từ Hà Nội tiếp tục chinh phục từ ban giám khảo đến khán giả. Đêm chung kết 1 của Vietnam's Got Talent diễn ra tối 22/4 mang đến nhiều sắc màu, thú vị.


Dù không có quá nhiều thí sinh từng gây sốt trên các phương tiện truyền thông, nhưng đêm thi chung kết đầu tiên của Vietnam’s Got Talent lại gần như đảm bảo có đầy đủ các yếu tố hấp dẫn, bất ngờ ngoài sự mong đợi của khán giả. Tất cả 7 tiết mục của nhóm Dòng thời gian, cặp đôi nhí Đăng Quân – Bảo Ngọc, Đinh Ngọc Hoàng, Trường Giang popper, “Cò bé” Thanh Trúc, Kiều Văn Thanh và “hiện tượng mạng” Vũ Song Vũ đều đã có những màn trình diễn làm khán giả không khỏi bất ngờ.

Hai anh em Đăng Quân - Bảo Ngọc.

Ngôi sao lớn nhất của đêm thi chung kết 1 không thuộc về ai khác ngoài cặp đôi nhí Đăng Quân và Bảo NgọcKhéo léo kết hợp màn nhảy dancesport của vòng loại sân khấu và nhảy dân gian của vòng bán kết, phần thi của Quân và Ngọc với ý tưởng “Michael Jackson phải học múa dân gian Việt Nam trong đêm chung kết này đã khiến khán giả phải bùng nổ.

Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Đăng Quân và Bảo Ngọc đã thực hiện khá dễ dàng những động tác khó như xoay nhiều vòng, lật ngược người, bê đỡ, xoạc chân…

Đôi chân bé nhỏ của Ngọc lúc thì nhanh nhẹn, lúc lại uyển chuyển. Còn Đăng Quân lại rất ra dáng của ông hoàng nhạc pop. Về phần thần thái, hai cô cậu nhỏ tuổi này cũng thể hiện trọn vẹn, nhất là Bảo Ngọc với gương mặt luôn thể hiện sự tập trung cao độ. Màn dàn dựng quá thông minh này đã thuyết phục được cả ba vị giám khảo cũng sự ủng hộ gần như tuyệt đối của khán giả tại trường quay. Thúy Hạnh đã gọi hai anh em Đăng Quân và Bảo Ngọc là “cặp đôi hoàn hảo” của Vietnam’s Got Talent.

So với màn trình diễn trích đoạn nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris ở vòng bán kết, 4 chàng trai của nhóm Dòng thời gian đã gần như lột xác hoàn toàn từ phong cách đến diện mạo. Lựa chọn thể hiện ca khúc Việt Nam Hãy đến với em là một quyết định khá thông minh của nhóm. Bởi với tiết mục này, họ đã có bước tiến gần hơn với đại đa số khán giả, cũng như có nhiều đất để phô diễn kỹ năng như một nhóm nhạc chuyên nghiệp. Và ở khía cạnh nào đó, nhóm cũng sẽ dễ dàng hoạt động hơn với các ca khúc tiếng Việt sau khi cuộc thi kết thúc.

Đúng như lời nhận xét của Thành Lộc, sự lựa chọn lần này của nhóm có thể khiến những người đang mong đợi họ sẽ tiếp tục trình diễn một tiết mục nhạc kịch phải hụt hẫng, nhưng bù lại, nhóm đã làm hài lòng lượng khán giả mới gấp nhiều lần.

Điều mà Dòng thời gian chưa làm được trước đây là kết nối được với đông đảo người xem, tuy nhiên, sau màn trình diễn này, nhóm Dòng thời gian xứng đáng được nhận những lời khen cùng sự yêu mến từ khán giả.

Kiều Văn Thanh tiếp tục tận dụng lợi thế của một “chú ngựa ô”, để khiến khán giả phải chú ý đến từng hành động của mình. Ngoài kĩ năng biểu diễn nhạc cụ từ các vật dụng đời thường, tiết mục của anh còn ghi điểm ở diễn biến không một ai có thể đoán trước được.

“Ngựa ô” Kiều Văn Thanh.

Xuất hiện trên sân khấu cùng cây chổi lau nhà, tưởng chừng như anh đang mải mê dọn dẹp sân khấu trước tiết mục của mình mà không biết mọi người đang theo dõi. Sau người xem mới bất ngờ nhận ra đây chính là một trong 3 nhạc cụ của anh trong đêm thi này. Dù không có phần thi trọn vẹn với nhiều nốt nhạc lạc nhịp, nhưng có thể chính khả năng gây bất ngờ lại sẽ tiếp tục khiến cái tên Kiều Văn Thanh “dậy sóng”

Được bước vào vòng bán kết với tấm vé vớt, sau khi thí sinh Mr T từ bỏ cuộc thi, nhưng Kiều Văn Thanh lại làm nên những cuộc lội ngược dòng quá đẳng cấp.

Trước khi đêm thi chung kết diễn ra, Vũ Song Vũ và Nguyễn Thị Thanh Trúc được dự đoán sẽ góp mặt vào “cuộc chiến ngầm” giữa hai thí sinh nhỏ tuổi, nhưng có giọng hát không hề nhỏ này. Tuy nhiên, điều này có vẻ đã không xảy ra khi hai thí sinh này tiếp tục có những sự lựa chọn quá sức.

Thanh Trúc với ca khúc Về ăn cơm theo như nhận xét của Thúy Hạnh là để lộ quá nhiều nhược điểm trong giọng hát như giọng mỏng, hát chưa rõ lời, bản thân em cũng chưa thể đủ khả năng thể hiện được sự rung cảm trong nội dung bài hát. Điều đáng khen nhất ở Thanh Trúc chính là bản lĩnh sân khấu.

Vũ Song Vũ có phần thi xuất sắc hơn với ca khúc dân gian đương đại Ông tôi. Em thể hiện được cách xử lý kỹ thuật tốt, giữ được cao độ với giọng hát luyến láy và tình cảm của mình. Tuy nhiên, nhiều người nhận định, nếu lựa chọn một ca khúc gần gũi hơn với số đông khán giả và giai điệu ít trúc trắc, em có lẽ sẽ không gặp một chút sự cố, cũng như có phần thi thuyết phục tất cả người xem.

Bản thân Vũ sau đêm thi cũng khá buồn vì chưa hài lòng về phần thi của mình.

Đinh Ngọc Hoàng cũng có thể hiện hoàn toàn khác biệt so với vòng thi bán kết. Lần này, thay vì đưa đến người xem sự nổi loạn ở cách thể hiện và giọng hát to khỏe của một rocker chính hiệu, Hoàng lại đi sâu vào việc chuyển tải chiều sâu tâm hồn. Qua ca khúc này, độ ngân dài khá đặc biệt của Hoàng cũng được “khoe” rõ hơn trước.

Anh chàng popping Trường Giang cũng có phần thi thành công. Không thiên lệch về kĩ thuật hay nội dung, lần này Trường Giang đã dung hòa được 2 yếu tố này. Điểm đáng tiếc nhất của anh là chưa có sự tương tác với bạn diễn của mình. Nhiều khán giả còn đánh giá sự xuất hiện của nữ thiên thần - bạn diễn Trường Giang chưa đóng góp nhiều vào phần thi của anh.

Từ vòng chung kết, khán giả có 1 tuần để bình chọn cho các thí sinh. Đêm chung kết 2 sẽ diễn ra vào chủ nhật 29/4. Gala của Vietnam's Got Talent sẽ diễn ra vào một tuần sau đó với phần tranh tài quyết định của 4 thí sinh.

Dòng thời gian khoe giọng hát đầy kỹ thuật, điêu luyện trong ca khúc Hãy đến với em.

Dương Trường Giang biểu diễn popping.

Thanh Trúc hát Về ăn cơm.

Đinh Ngọc Hoàng hát rock ballad.

Vũ Song Vũ với ca khúc dân gian đương đại Ông tôi.