Đà Nẵng tưng bừng trong ngày hội Marathon quốc tế

Đã có hơn 3.400 VĐV tham dự, trong đó có nhiều VĐV nước ngoài tới hưởng ứng Giải Marathon quốc tế tại Đà Nẵng.

Sáng 1/9, tại Công viên Biển Đông TP Đà Nẵng, hàng ngàn người háo hức tham gia Giải Marathon quốc tế đầu tiên được tổ chức tại thành phố biển. Đây là Giải đấu được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF) và Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS) công nhận, đưa vào chương trình thi đấu chính thức.

Trên 3.400 vận động viên đăng ký tham gia thi đấu; trong đó, có gần 390 VĐV quốc tế đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Thái Lan, Hong Kong- Trung Quốc, New Zealand, Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Pháp, Hà Lan, Đức, Nam Phi, Canada, Colombia…

Các VĐV tham gia thi đấu marathon và bán marathon. Đặc biệt, tham gia cuộc thi lần này có VĐV John Wallace (69 tuổi), từng tham gia hơn 300 giải marathon tại hơn 100 quốc gia và Việt Nam là quốc gia thứ 117 mà ông đến thi đấu. 

Cuộc thi thu hút nhiều bạn trẻ tham dự. (ảnh: Hải Sơn)

“Giải năm nay có tính chuyên nghiệp cao bởi vì đối tượng tham gia thi đấu là các VĐV các nước trên thế giới. Hiệp hội Marathon thế giới đã khảo sát và lựa chọn lộ trình chạy qua rất nhiều địa danh, địa điểm đẹp của thành phố. Và đây là cơ hội quảng bá hình ảnh của TP.Đà Nẵng”- Phó Giám đốc Sở VHTT&DL TP Đà Nẵng Nguyễn Phúc Linh cho biết.

“Năm sau, nếu tiếp tục tham gia tổ chức thì lượng du khách tham gia khoảng 3000 người. Đã có 1 số hãng lữ hành quóc tế đăng ký 1800 khách thi đấu tại giải năm sau. Tôi nghĩ đó là thành công và mục tiêu xa của đơn vị tổ chức”- ông Nguyễn Phúc Linh khẳng định.

Ở nội dung marathon cự ly 42km, 2 VĐV của Việt Nam là Phạm Văn Long và Lý Văn chiến đã xuất sắc về đầu, về đích vị trí thứ 3 là VĐV người Đài Loan- Trung Quốc Chiu Yun Lin.

Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2013 đã được các chuyên gia, cố vấn của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF) và Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS) đánh giá cao về địa điểm tổ chức, đặc biệt là cảnh quan và sự tiếp đón nồng nhiệt của người dân TP Đà Nẵng.

“Thật đẹp nhưng thời tiết hơi nóng. Người ở đây rất thân thiện, tôi có thể cảm nhận được khi chạy qua các quyến phố. Thật bất ngờ trong sáng nay rất đông người có cả trẻ em góp mặt tham gia giải đấu này. Chắc chắn tôi sẽ trở lại thành phố này!”- VĐV người Anh David chia sẻ như vậy sau khi hoàn tất cự ly 42km của mình.

Khi các VĐV tham dự nội dung marathon thực hiện được một nửa lộ trình đua, Lễ khai mạc đã chính thức diễn ra, thu hút hàng ngàn cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, sinh viên và du khách quốc tế tham gia chạy hưởng ứng cự ly 5km.

Giải Marathon quốc tế này càng ý nghĩa hơn khi toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được gửi tặng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng./.

Xem chùm ảnh về Giải Marathon quốc tế tại Đà Nẵng:

Các VĐV bước vào vạch xuất phát từ tờ mờ sáng.
Bắt đầu xuất phát.
Trên cầu Trần Thị Lý.
Chạy trên cầu Thuận Phước.
VĐV nữ về đích ở cự ly bán Marathon, cô chạy chân đất.
VĐV Phạm Văn Long về nhất ở cự ly 42km.
Hoàn tất cự ly 42km.
Có khá nhiều VĐV nước ngoài tham dự giải.
Chụp ảnh lưu niệm với kỉ niệm chương.
Các VĐV tranh thủ tiếp nước.
Nhiều VĐV có trang phục khá ngộ nghĩnh.
Các VĐV nước ngoài phải cần sự trợ giúp của y tế do mất sức.
Nghi thức khai mạc giải.
Các VĐV tham dự phần chạy hưởng ứng trong đồng phục màu xanh.
Múa lân khai mạc phần chạy hưởng ứng.
Các quan chức TP Đà Nẵng dẫn đầu đoàn chạy.