Cựu sao M.U rực sáng, Hà Lan hạ gục nhà vô địch Euro

Trận cầu giao hữu trên sân trung lập Geneva (Thụy Sĩ) khép lại bằng kết cục khó tin khi “cơn lốc da cam” Hà Lan với Memphis Depay đã cuốn phăng Bồ Đào Nha của siêu sao Ronaldo với tỉ số 3-0.

Bồ Đào Nha trắng tay trước tuyển Hà Lan:

Không có cuộc lội ngược dòng nào được tái hiện như ba ngày trước cho Bồ Đào Nha, cũng chẳng có thêm pha lập công nào của “cỗ máy săn bàn” Ronaldo mà thay vào đó, nhà vô địch Euro 2016 cay đắng ra về với thảm bại 0-3, điều chẳng nhà chuyên môn nào dám dự báo trước giờ bóng lăn.
Cựu sao M.U rực sáng, Hà Lan hạ gục nhà vô địch Euro - Ảnh 1.

Andre Silva trong vòng vây các hậu vệ Hà Lan

Hà Lan cách đây ít ngày vừa để thua 0-1 ngay tại sân nhà Amsterdam trước tuyển Anh nên ngay cả tân HLV trưởng Ronald Koeman cũng không nghĩ đội bóng của ông lại có thể trình diễn một bộ mặt khác hẳn với lối chơi tấn công hừng hực lửa, “kết liễu” số phận đối thủ hùng mạnh chỉ trong 45 phút đầu trận.

Cựu sao M.U rực sáng, Hà Lan hạ gục nhà vô địch Euro - Ảnh 2.

Ronaldo thi đấu xông xáo nhưng không ghi được bàn thắng

Được đánh giá cao hơn hẳn, Bồ Đào Nha nhập cuộc vô cùng mạnh mẽ khi chủ động cầm bóng và sớm giành quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, Hà Lan lại là đội có bàn mở tỉ số ngay ở pha dàn xếp tấn công đầu tiên phút 11 khi Memphis Depay là người phát động tấn công và nhận lại bóng từ Donny Van de Beek trong vòng cấm, dễ dàng sút hạ thủ môn Anthony Lopes.

Cựu sao M.U rực sáng, Hà Lan hạ gục nhà vô địch Euro - Ảnh 3.

Memphis Depay sau bàn mở tỉ số

Nhận bàn thua sớm, Bồ Đào Nha đẩy cao đội hình tấn công nhưng mọi đường bóng hướng về thủ quân Ronaldo đều không thành công khi ngôi sao của Real Madrid bị các hậu vệ Hà Lan phong tỏa chặt. Những khoảng trống xuất hiện ngày một nhiều hơn trước khung thành Bồ Đào Nha và Giorginio Wijnaldum suýt nhân đôi cách biệt ở phút 21 nếu cú sút của anh không đi vọt xà ngang khung thành của Lopes trong gang tấc.

Cựu sao M.U rực sáng, Hà Lan hạ gục nhà vô địch Euro - Ảnh 4.

Ryan Babel nhân đôi cách biệt cho Hà Lan

Chơi không chiến khá kém cỏi, Bồ Đào Nha nhận thêm bàn thua thứ nhì ở phút 32 khi cầu thủ chạy cánh 18 tuổi Mathijs De Light có pha căng ngang hoàn hảo để Ryan Babel đánh đầu trong vòng cấm, đưa bóng đi chìm vào góc xa cầu môn Anthony Lopes.

Cựu sao M.U rực sáng, Hà Lan hạ gục nhà vô địch Euro - Ảnh 5.

Van Dijk chia vui cùng đồng đội sau khi ghi bàn thứ 3

 Nhà vô địch châu Âu 2016 bắt đầu choáng váng với hai bàn thua vỡ mặt nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng ở đó. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, từ pha đá phạt cánh phải của Memphis Depay, lại là Mathijs De Light đón bóng trong vòng cấm, đánh đầu chuyền ngược vào trong để trung vệ Virgin Van Dijk ung dung xử lý điệu nghệ như một tiền đạo, tung cú sút cháy lưới Bồ Đào Nha.
Cựu sao M.U rực sáng, Hà Lan hạ gục nhà vô địch Euro - Ảnh 6.

Ronaldo thất vọng với thất bại khó ngờ

Nhận đến 3 bàn thua trong hiệp một, Bồ Đào Nha gượng dậy hết sức mạnh mẽ sau giờ nghỉ với tâm thế không còn gì để mất. Ronaldo có đến hai tình huống có thể chuyển thành bàn thắng nhưng chân sút của Real Madrid không thắng nổi thủ môn dự bị của Barcelona Jasper Cillessen. Không có ai chia sẻ trọng trách ghi bàn với Ronaldo, Bồ Đào Nha lại chỉ còn chơi với 10 người từ phút 61 sau khi Cancelo nhận thẻ vàng thứ nhì phải rời sân. Thua bàn, kém người, nhà vô địch Euro 2016 đành chấp nhận thất bại 0-3 và trận thua này được xem là hồi chuông cảnh tỉnh cho thầy trò HLV Fernando Santos trước thềm chiến dịch World Cup 2018.

Nguồn NLĐ