Chủ nhà Ba Lan thất thế khi hòa Nga 1-1

     Thi đấu bùng nổ trong hiệp 2 nhưng tuyển Ba Lan cũng chỉ giành được 1 điểm trong cuộc đối đầu với tuyển Nga. Kết quả hòa 1-1 khiến cho đội đồng chủ nhà Euro 2012 thất thế trong cuộc đua giành một vé đi tiếp ở bảng A.

Tiền vệ Polanski của tuyển Ba Lan
Polanski (áo trắng) đưa bóng vào lưới tuyển Nga nhưng bàn thắng không được công nhận - Ảnh: Reuters

May mắn khi giành được một điểm trong trận khai mạc Euro 2012 với Hy Lạp, tuyển Ba Lan đã phần nào bị “mất mặt” trước khán giả nhà. Chính vì vậy, các học trò của HLV Franciszek Smuda đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Họ có cơ hội mở tỷ số ở phút thứ 7 khi hậu vệ Boesnich dứt điểm cận thành từ pha đá phạt của Obraniak. Tuy nhiên, thủ môn Malafeev đã xuất sắc cản phá thành công. Bốn phút sau, tiền đạo Lewandowski tung cú sút từ ngoài vùng cấm địa nhưng bóng đi vọt xà.

Không chịu thua kém, tuyển Nga cũng đã tổ chức được những đợt tấn công về phía khung thành Ba Lan. Những pha chuyền bóng của đội trưởng Arshavin tỏ ra rất nguy hiểm.

Đội chủ nhà là những người ghi dấu ấn đầu tiên của trận đấu. Tiền vệ Polanski đã đưa được bóng vào lưới sau pha phối hợp đẹp mắt với đồng đội ở phút 18 nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Tiền đạo Dzagoev của tuyển Nga ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp Ba Lan
Dzagoev (giữa) mở tỷ số cho tuyển Nga - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian đầu lấn lướt, tuyển Ba Lan dần đánh mất thế trận. Những pha tấn công của “gấu Nga” dần trở nên nguy hiểm hơn. Và đội bóng do HLV Dick Advocaat dẫn dắt đã có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 37, từ quả đá phạt cùa Arshavin, Dzagoev đánh đầu chính xác hạ thủ môn Tyton.

Không dừng lại ở đó, tuyển Nga tiếp tục lấn lướt trong phần còn lại của hiệp một. Dù vậy, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Sang hiệp 2, Ba Lan không còn gì để mất đã tràn lên tấn công. Tuy nhiên, sự đơn điệu trong lối chơi khiến cho đội chủ nhà không thể tạo nên sự khác biệt. Gần như tất cả những pha bóng tấn công mà Ba Lan triển khai đều nhắm đến tiền đạo chủ lực Lewandowski. Chính vì vậy, hàng thủ tuyển Nga đã không gặp nhiều khó khăn trong việc hóa giải.

Dù vậy, đội chủ nhà cũng đã có được bàn thắng san bằng tỷ số nhờ công của đội trưởng Błaszczykowski. Phút 57, từ pha chọc khe thông minh của đồng đội, cầu thủ đang khoác áo Dortmund đột phá rồi tung ra coú sút không thể cản phá giúp Ba Lan tiếp tục nuôi hy vọng.

Tiền vệ Blaszczykowski ghi bàn cho tuyển Ba Lan trong trận đấu với tuyển Nga
Blaszczykowski (áo trắng) san bằng tỷ số cho chủ nhà Ba Lan - Ảnh: Reuters

Bàn thắng san bằng tỷ số đã giúp các cầu thủ chủ nhà lên tinh thần và tạo ra một được thế trận tốt trước đối phương. Họ liên tục vây hãm khung thành tuyển Nga và tung ra nhiều cú dứt điểm. Tuy nhiên, những pha sút bóng của Polanski, Boenish, Obraniak đều không chính xác.

Trong khi đó, tuyển Nga chuyển sang lối chơi phòng ngự. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi đội bóng của HLV Advocaat đã có 3 điểm trong trận đầu tiên và không nhất thiết phải mạo hiểm. Ý định chia điểm của tuyển Nga đã thành công khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Với kết quả này, tuyển Nga tiếp tục dẫn đầu bảng A với 4 điểm. Trong khi đó, Ba Lan mới chỉ có 2 điểm, họ sẽ gặp nhiều khó khăn khi gặp tuyển CH Czech, đội đã có 3 điểm nhờ chiến thắng 2-1 trước Hy Lạp.