Chiến thắng lịch sử của Venezuela

        Sáng qua (giờ VN), Venezuela đã gây sốc sau khi đánh bại đội bóng khổng lồ Argentina 1-0 trên sân nhà Puerto La Cruz, với pha lập công của hậu vệ Fernando Amorebieta ở phút 61.

Đây là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của Venezuela trước Argentina trong những lần hai đội gặp nhau ở các trận vòng loại World Cup.

Niềm vui của các cầu thủ Venezuela - Ảnh: AFP

Báo chí thế giới đã gọi đây là một cú sốc lớn hoặc cơn địa chấn của bóng đá. Thế nhưng xem những gì diễn ra trên sân có thể thấy Venezuela xứng đáng chiến thắng, chứ không phải ăn may. Dù ở trận đấu trên Argentina nắm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng, nhưng cách thức tấn công quá đơn điệu và bế tắc. Ngôi sao được kỳ vọng Lionel Messi gần như biến mất, chẳng để lại dấu ấn nào suốt trận đấu. Và một khi nhạc trưởng như Messi đánh mất chính mình thì dễ hiểu tại sao Argentina không có lấy cơ hội thật sự nguy hiểm nào.

Trong khi đó, Venezuela thực hiện chiến thuật “đặt xe buýt hai tầng trước khung thành” với chín cầu thủ luôn “tuần tra canh gác” quanh khu vực 16,50m của đội nhà. Không những thế, họ thường xuyên có những tình huống phản công chớp nhoáng gây nguy hiểm cho khung thành Argentina. Một trong những tình huống đó đã giúp Venezuela có được bàn mở tỉ số 1-0 ở phút 61, sau cú đánh đầu cận thành của hậu vệ Fernando Amorebieta.

Ngoài tình huống này, Venezuela còn tạo ra ít nhất bốn cơ hội nguy hiểm có thể nhân đôi cách biệt nhưng các chân sút lại quá vô duyên. Tính riêng tiền đạo Salomon Rondon đã bỏ lỡ ít nhất ba cơ hội rõ rệt mà đồng đội kiến tạo. Nhưng dù sao chiến thắng này cũng quá đủ giúp người hâm mộ Venezuela phấn khích ăn mừng thâu đêm suốt sáng. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, ban tổ chức đã cho bắn pháo hoa chúc mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà.

Trả lời phỏng vấn, hãng tin AFP sau trận đấu, đội trưởng Venezuela Juan Arango cho biết: “Đây là đêm lịch sử cho bóng đá Venezuela và chúng tôi đang hạnh phúc tận hưởng thành quả lao động của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì phong độ như thế này để giành vé đến Brazil dự World Cup 2014”.

Riêng HLV Sabella đang bắt đầu cảm nhận được sức nóng từ nhiệm vụ “thuyền trưởng” Argentina, nơi mà nhiều nhà cầm quân nổi tiếng trước đây, trong đó có Maradona, đều phải “bó tay”.

Kết quả các trận còn lại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ hôm qua: Bolivia - Colombia: 1 - 2, Chile - Peru: 4-2, Paraguay - Uruguay: 1-1. Sau hai vòng đấu, Uruguay tạm dẫn đầu với 4 điểm, Argentina đứng thứ hai với 3 điểm và Bolivia xếp chót bảng chưa có điểm nào.