Chật vật vượt ải Algeria, Đức gặp Pháp tại tứ kết

Chỉ phải đối đầu với Algeria nhưng ĐT Đức đã trải qua một trận đấu vô vàn khó khăn mới có thể giành vé vào tứ kết với chiến thắng 2-1 sau 120 phút tranh tài.

Với tính chất quan trọng của một trận đấu ở vòng knock out, đội tuyển Algeria đã quyết định sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-4-1 thay vì 4-4-2 như các trận đấu ở vòng bảng. Trong khi đó, ĐT Đức đã buộc phải có sự điều chỉnh khi Podolski và Hummels bị chấn thương và không thể ra sân.

Những phút đầu tiên diễn ra với ưu thế hoàn toàn thuộc về ĐT Đức, đội bóng Châu Âu kiểm soát bóng đến 79% thời lượng bóng trên sân, điều này khiến ĐT Algeria phải lùi sâu về phần sân nhà để chống đỡ.

 

Trong hiệp 1, ĐT Đức không tạo ra được nhiều cơ hội (Ảnh: AFP).

Tuy vậy, đội bóng châu Phi cho thấy họ cũng không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Phút 14, Feghouli có tình huống đi bóng rất hay nhưng ở thời điểm quyết định thì anh lại chọn giải pháp dứt điểm ngay thay vì chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí thoáng hơn.

4 phút sau, đến lượt hậu vệ Ghoulam có cơ hội dứt điểm bên góc trái nhưng cú đá của anh đã đi không chính xác.

Những phút sau đó, ĐT Đức vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng dường như họ vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn M’Bolhi. Không thể tiếp cận cầu môn đối thủ, các cầu thủ Đức phải sử dụng những cú sút xa nhưng hầu hết trong số đó cũng không thể gây nguy hiểm cho hàng thủ của đội bóng châu Phi. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào đầu hiệp hai, HLV Joachim Low tung André Schürrle vào sân để thay thế cho Mario Gotze với hi vọng có thể thay đổi được thế trận trên sân.

Sự có mặt của Schürrle giúp cho thế công của ĐT Đức được triển khai tốt ngay từ đầu hiệp đấu. Chính cầu thủ của Chelsea là người dứt điểm đầu tiên của đội Đức trong hiệp hai nhưng bóng đi trúng vị trí của M’Bolhi. Ít phút sau, đến lượt Mustafi có tình huống băng lên đánh đầu rất dũng mãnh nhưng người chiến thắng một lần nữa là thủ môn của Algeria.

 

Schürrle ăn mừng bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty)

Phút 56, sau một tình huống phối hợp có thể nói là sắc nét nhất kể từ đầu trận, Philipp Lahm có tình huống dứt điểm kỹ thuật nhưng vẫn chưa thể khuất phục được M’Bolhi.

Thời gian càng trôi về những phút cuối, thế trận càng giống với những gì đã diễn ra trong hiệp một, ĐT Đức gặp nhiều bế tắc trong khâu tấn công và phải chống đỡ khá vất vả trước những pha phản công của Algeria.

Ép sân liên tục, ĐT Đức tưởng như đã có bàn thắng mở tỷ số sau hai cơ hội rất ngon ăn ở các phút 79 và 82 nhưng ở các pha bóng này, Thomas Muller đều không thể tận dụng thành công.

Thế trận giằng co tiếp tục được duy trì trong những phút còn lại, buộc trận đấu phải bước vào hai hiệp phụ.

Bước sang hiệp phụ, khi ĐT Algeria còn chưa ổn định lại được đội hình thì ĐT Đức đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 92. Sau quả tạt bên cánh trái của Muller, Schürrle đánh gót tinh tế để đánh bại M’Bolhi, khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Bị dẫn trước, Algeria buộc phải dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng những khi thể lực không còn đảm bảo, đại diện Châu Phi đã tỏ ra bất lực trong việc tìm kiếm đường vào khung thành của Neuer.

 

ĐT Đức (phải) đã có một trận đấu cực kỳ khó khăn (Ảnh: Getty)

Không những vậy, ĐT Đức còn có được bàn thắng thứ 2 ở phút 118 do công của Mesut Ozil sau cú dứt điểm ở cự ly gần.

Tưởng như thế trận đã hết và không còn gì đáng để nói thêm thì sự chủ quan của hàng thủ ĐT Đức đã đem đến bàn thắng danh dự cho Algieria với pha lập công của Djabou ở phút 120.

Tuy vậy, 2-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và người Đức đã có thể thở phào nhẹ nhõm với suất vào chơi tứ kết. Tại vòng 8 đội mạnh nhất, Đức sẽ gặp ĐT Pháp, một trận đấu gơi lại những kỷ niệm của World Cup 1982, nơi mà Đức đã vượt qua Les Bleus với loạt 11m./.

Trần Tiến/vov.vn