Bayern và Man City đại thắng trong trận ra quân

Ngay ở trận ra quân vòng bảng Champions League, Bayern Munich và Man City đã có màn khởi đầu đầy ấn tượng. Trong khi Hùm xám hủy diệt CSKA Moskva 3-0 trên sân nhà thì gã nhà giàu nước Anh cũng có được kết quả tương tự trên sân Viktoria Plzen.

Hùm xám gầm vang trên sân nhà Allianz

Trong vị thế Nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ), Bayern Munich đã chịu rất nhiều sức ép trước khi Champions League mùa này khởi tranh. Dẫu vậy, thầy trò Pep Guardiola vẫn có màn khởi đầu đầy ấn tượng khi đối thủ của họ ở trận ra quân chỉ là kẻ lót đường đến từ xứ sở Bạch dương, CSKA Moskva.

Với lực lượng vượt trội, lại được thi đấu trên sân nhà, Bayern Munich không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Gianluca Rocchi. Khi đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 3, hậu vệ trẻ David Alaba đã giúp Hùm xám vượt lên dẫn trước với cú sút phạt chìm khá hiểm hóc khiến thủ thành Igor Akinfeev không có cơ hội cản phá dù đã chạm tay được vào bóng.

Ảnh minh họa

Alaba (giữa) ghi bàn giúp Bayern vượt lên dẫn trước

Bàn thắng sớm đã mang lại lợi thế rất lớn về mặt tinh thần cho các cầu thủ Bayern Munich. Trong khoảng thời gian sau đó, đội chủ nhà vẫn duy trì sức ép đều đặn về phía khung thành CSKA Moskva. Nếu dứt điểm quyết đoán hơn, Mario Mandzukic đã có thể nâng tỉ số lên 2-0 ngay ở phút thứ 7.

Kết quả loạt trận đêm qua

Bảng A
Man Utd (4-2) Leverkusen
Real Sociedad (0-2) Shakhtar

Bảng B
Galatasaray (1-6) Real Madrid
Kobenhavn (1-1) Juventus

Bảng C
Benfica (2-0) Anderlecht
Olympiacos (1-4) PSG

Bảng D
Bayern (3-0) CSKA Moskva
Viktoria Plzen (0-3) Man City

Trước sức ép toàn diện của đội chủ nhà, CSKA Moskva gần như không cầm được bóng. Mãi tới phút 12, các vị khách nước Nga mới tạo ra được 1 cơ hội nhưng lại đến từ cú sút xa không chuẩn xác của Ahmed Musa. Trong khi đó, hàng công Bayern từ Mandzukic, Rafinha tới Ribery liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. Đáng kể nhất là cú đánh đầu đưa bóng đi chạm cột dọc vào phút 37 của Mandzukic.

Phải tới phút 41, chân sút người Croatia mới chấm dứt sự vô duyên của mình với cú đánh đầu thành bàn nâng tỉ số lên 2-0 sau tình huống đá phạt của Arjen Robben.

Bước sang hiệp đấu thứ 2, Bayern vẫn là những người chiếm thế chủ động toàn diện. Với khả năng tạo đột biến, Arjen Robben đã được tạo cho 2 cơ hội ngay đầu hiệp đấu thứ 2. Đáng tiếc là tiền vệ người Hà Lan đều không thể đánh bại thủ thành Igor Akinfeev.

Tuy nhiên, tới phút 68, Arjen Robben đã chấm dứt sự đen đủi của mình ở trận này bằng cú dứt điểm lạnh lùng nâng tỉ số lên 3-0. Trước đó, phải kể tới đường kiến tạo sắc lẹm của hậu vệ trẻ David Alaba, người thi đấu ấn tượng nhất bên phía Bayern ở trận này.

Trong thời gian còn lại, CSKA Moskva không tạo ra cơ hội đáng kể nào và đành chấp nhận thất bại 0-3 trong trận ra quân. Đây có thể xem là màn khởi đầu hoàn hảo của thầy trò Pep Guardiola trong chiến dịch bảo vệ ngai vàng Champions League năm nay.

Man City bay cao ở Plzen

Cũng ở bảng D, Man City có chuyến làm khách trước Viktoria Plzen trong trận ra quân. Đây có thể xem là miếng mồi ngon để thầy trò Manuel Pellegrini mang về 3 điểm. Bởi vậy, ngay trong đội hình xuất phát, gã nhà giàu nước Anh đã sử dụng đội hình rất mạnh bao gồm nhiều ngôi sao như Toure, Navas, Fernandinho, Aguero, Dzeko, Nasri,… Ngay cả trung vệ đội trưởng Vincent Kompany cũng đã bình phục chấn thương để trở lại đội hình xuất phát.

Mặc dù sở hữu lực lượng vượt trội song Man City khởi đầu khá khó khăn tại Štruncovy Sady. Những phương án tấn công của HLV Manuel Pellegrini đều chưa thể phát huy hiệu quả trước lối chơi chủ động có phần táo bạo của đội chủ nhà Viktoria Plzen. Nhờ dấu ấn của 1 số ngôi sao, các vị khách đã tạo ra một số cơ hội nhưng không thể ghi bàn so sự vô duyên của các chân sút như Navas, Aguero rồi Dzeko.

Ảnh minh họa

Man City đã có chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa này

Dẫu vậy, bước sang hiệp đấu thứ 2, gã nhà giàu áo xanh đã hoàn toàn lột xác. Chỉ trong vòng 10 phút (từ phút 48 tới phút 58), đội quân của Manuel Pellegrini đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng khiến Viktoria Plzen không kịp chống đỡ.

Edin Dzeko là người mở hàng cho Man City tại Champions League mùa này với cú dứt điểm chìm rất lạnh lùng ở phút 48. Trước đó, phải kể tới pha đi bóng mạnh mẽ của Sergio Aguero bên hành lang trái. Chỉ sau đó vỏn vẹn 5 phút, Man City đã có được bàn thắng thứ 2 với cú ra chân bất ngờ bên ngoài vòng cấm của tiền vệ Yaya Toure. 10 phút thăng hoa của Man City kết thúc ở phút 58 với cú xoay người dứt điểm thành bàn của Sergio Aguero.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Man City còn tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Mặc dù vậy, tỉ số 3-0 đã là quá đủ để thầy trò Manuel Pellegrini có sự khởi đầu hoành tráng tại Champions League năm nay. Với chiến thắng này, gã nhà giàu nước Anh đã cùng Bayern vươn lên dẫn đầu bảng D sau loạt trận đầu tiên.

Nguồn Vnmedia