B.Bình Dương – Thanh Hóa 5-2: Chiến thắng của đẳng cấp

Không nằm ngoài dự đoán, CĐV xứ Thanh đã “nhuộm vàng” sân Bình Dương khi sắc màu vàng phủ kín 2 khán đài C, D và liên tục reo hò cổ vũ đội nhà. Danh hiệu vô địch lần đầu tiên trong lịch sử của đội bóng xứ Thanh đặt rất nhiều vào trận đấu này khi họ cần phải thắng đội chủ nhà, lật đổ các nhà ĐKVĐ.

Anh Đức cố thoát khỏi sự truy cản của hàng thủ Thanh Hóa.

Tuy nhiên, giữa ước muốn và thực tại lại có khoảng cách khá xa. Các cầu thủ B.Bình Dương đã chọn đúng trận này để khẳng định đẳng cấp cũng như kết thúc ước mơ của Thanh Hóa qua lối chơi tấn công cùng sự hiệu quả của các chân sút. Năm cầu thủ ghi 5 bàn đã nói lên được điều đó.

Ngay ở đầu trận, Thanh Hóa suýt có bàn mở tỷ số sau pha đệm bóng cận thành của Đình Tùng, nhưng may là bóng bật một hậu vệ B.Bình Dương.

Bàn hỏng ăn đã làm tăng thêm sự phấn khích của khán giả Thanh Hóa trên khán đài. Nhưng ở vào thời điểm ấy, thủ quân Anh Đức đã kịp đưa đội chủ nhà vượt lên trước sau pha đá phạt hàng rào tuyệt đẹp. Bàn thắng sớm đã phá vỡ ý đồ phòng ngự phản công của Thanh Hóa, họ buộc phải tạo thế trận mở đã làm cho khán giả mãn nhãn với các pha tấn công của 2 đội. Phút 16, tỷ số được nâng lên 2-0 sau cú dứt điểm của Trọng Hoàng từ đường chuyền của Abass.

Cơ hội lại đến với Thanh Hóa ở phút 26 khi Đức Tuấn có cú sút sệt hiểm hóc đánh bại thủ môn Tấn Trường, nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc bật trở ra. Ngay sau pha hỏng ăn trên, Thanh Hóa lại trả giá, lần này là pha ghi bàn có phần may mắn của Abass. Đến phút 41, Omar kịp ghi bàn gỡ 1-3 cho Thanh Hóa trước khi kết thúc hiệp 1.

Tạo cách biệt về bàn thắng, nhưng B.Bình Dương vẫn không chủ quan mà tiếp tục tạo thế trận chặt chẽ trên sân. Nhất là các pha tấn công nhanh đã làm cho các hàng phòng ngự Thanh Hóa ít dám dâng cao hỗ trợ tấn công. Phút 58 đến lượt Moses lập công ở bàn thắng nâng tỷ số 4-1. Dù Lê Văn Tân có bàn gỡ vào phút 90 cho Thanh Hóa, nhưng bàn thắng không giúp đội khách tránh một kết quả thua đậm. Trước khi trọng tài người Thái Lan thổi còi kết thúc trận đấu, Tăng Tuấn kịp ghi bàn thắng thứ 5 cho B.Bình Dương để khép lại chiến thắng 5-2 thật hoành tráng.

SGGP