B.Bình Dương buộc ĐKVĐ của Hàn Quốc chia điểm

Chơi trên sân nhà, B.Bình Dương đã tận dụng thành công mọi yếu tố “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để giành 1 điểm trước các nhà ĐKVĐ của Hàn Quốc vào chiều nay, 8-4.

Với việc bố trí đội hình xuất phát với 3 tiền đạo là Oseni, Abass và Anh Đức trên hàng công, chủ nhà B.Bình Dương đặt mục tiêu giành chọn 3 điểm trước đội khách Jeonbuk Hyundai. Ngay phút thứ 2, nếu chính xác hơn trong pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, Oseni đã có bàn thắng cho đội bóng áo đỏ.

45 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra tương đối nhạt, nếu như đội khách Jeonbuk Hyundai chủ yếu sử dụng những tình huống bóng bổng, tạt từ hai biên để tận dụng chiều cao lý tưởng. Còn bên phía Bình Dương, liên tục là những cú phát bóng của Văn Hoàn, Văn Bình, Xuân Luân… lên tuyến trên cho Abass và Oseni.

Oseni giữa vòng vây các hậu vệ Jeonbuk. Ảnh: Hoàng Hùng

Bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 của đội khách được ghi ở phút 30. Pha đá phạt góc bên phía cánh trái của Enio Junior, bóng đi với quỹ đạo khó chịu, sượt qua đầu của Oliveira đập đúng mép cột dọc bay vào lưới thủ môn Quốc Thiện Esele.

Sang hiệp hai trận đấu trở nên kịch tính hấp dẫn hơn. Đầu tiên phải kể đến pha mớm bóng của Quang Vinh để Anh Đức xoay người sút bóng quyết đoán, tiếc là bóng bật trúng khung thành của thủ môn Jungnam. Nhận thấy sự quyết tâm, hưng phấn của các học trò đang lên cao. Ông Lê Thụy Hải quyết định rút Xuân Luân và Anh Đức ra đưa Công Vinh và Tăng Tuấn vào để gia tăng sức ép lên đối phương.

Sau khi thay người, sức tấn công của B.Bình Dương tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, hàng thủ đội nhà liên tục lộ ra những điểm yếu chết người, nếu không có sự xuất hiện của xà ngang và sự xuất sắc của Quốc Thiện Esele lưới của nhà ĐKVĐ V-League đã rung lên.

Tưởng chừng như trận đấu sẽ khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía đội khách Jeonbuk Hyundai Motors. Thế nhưng, ở phút 90+3, từ pha dứt điểm của Oseni bóng đập vào hậu vệ đối phương đến đúng vị trí của Abass, tiền đạo mang áo số 10 tung cú sút quyết đoán san bằng cách biệt 1-1 cho đội nhà.

Được trao băng thủ quân cùng nhiệm vụ quan trọng là săn bàn trong cuộc đọ sức vào chiều nay. Abass đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc khi liên tục quấy rối hàng phòng ngự đối phương cùng với một đoạn kết tuyệt vời là cú sút như trái phá gỡ hòa 1-1.

Tiền đạo Abass. Ảnh: Cao Tường

Abass được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và anh đã có những chia sẻ: “Dù cửa đi tiếp không còn nhiều, nhưng toàn đội xác định sẽ chiến đấu hết mình vì danh dự cũng như không phụ lòng mong đợi của khán giả. Với cá nhân tôi, tôi rất mừng khi vừa được tin lọt vào tốp 3 của giải thưởng Cầu thủ nước ngoài xuất sắc trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2014. Đó là động lực để giúp tôi thi đấu hăng say trong trận này…”.

Nguồn SGGP