Âm tính

Phim Việt Nam, dài 20 tập

 

“Âm tính” là bộ phim truyền hình dài 20 tập do hãng phim TFS sản xuất. Kịch bản phim kể về cuộc đời thật đầy bi kịch (có phần hư cấu) của cô hoa hậu biển Lâm Uyển Nhi. Phát sóng lúc 14h từ thứ hai đến thứ năm trong tuần, bắt đầu từ ngày 16/12/2010 trên sóng Đài truyền hình Tiền Giang. Kính mời quí khán giả đón xem.

Đạo diễn: Phương Điền
Diễn viên:
Hoa hậu Mai Phương Thúy (Minh), Huỳnh Anh Tuấn (Hoan), Ngọc Lan (Hồng), Kim Thoa (Lê), Quang Tuấn (Tuấn), Ngọc Thuận (Huy)…

Nội dung:

Minh là cô gái xinh đẹp, bố mất, sống với mẹ trong khu lao động của một thành phố biển. Tuy nghèo khó nhưng Minh và bà Hạnh – mẹ Minh rất yêu thương nhau. Minh ngày ngày vẫn đến trường và có rất nhiều bạn. Mới 17 tuổi, Minh đã lớn phổng phao như một thiếu nữ.

        

Khi nghe tin cuộc thi hoa hậu đang diễn ra tại đây. Minh với sự giúp đỡ của Huy – một người bạn học thầm yêu Minh đã khai tăng tuổi để được dự thi và đoạt giải hoa hậu. Từ đó cuộc đời Minh bước sang một trang mới. Hoan vốn là một doanh nhân giàu có, y đem lòng yêu mến Minh từ ngày đầu gặp gỡ. Cũng chính nhờ Hoan “giúp đỡ” mà Minh mới đoạt ngôi vị hoa hậu.

         

         
                   Sau khi đăng quang, Minh bị cám dỗ bởi vật chất…

Dù mẹ Minh, vợ cũ và Lê – tình nhân của Hoan, bạn bè của Minh ra sức ngăn cản nhưng Minh vẫn bỏ học, làm đám cưới với Hoan. Sau khi lấy chồng, Minh sống trong nhung lụa, trong sự chiều chuộng yêu thương của Hoan nhưng cô vẫn cảm thấy mình như một con chim quý bị nhốt trong lồng son. Trong một lần ra ngoài, Minh gặp Lê. Lê vốn rất yêu thương Hoan và tin tưởng rằng Hoan sẽ cưới mình làm vợ nhưng sự việc lại không như ý cô. Lê đâm ra căm thù Minh vì cho rằng cô chính là người “cướp chồng” của mình. 

       
     
                  Minh chấp nhận lấy một đại gia đã có vợ và con.

Lê tìm mọi cách để dụ Minh sử dụng ma tuý… Vốn ngây thơ và nhẹ dạ, Minh tin tưởng Lê như một người chị nên khi bị Lê cho dùng thử rồi dẫn đến nghiện ngập, Minh vẫn một lòng tin Lê. 

      
              Minh cùng bạn bè thường xuyên lui tới vũ trường và dùng thuốc lắc.

Tuy nghiện ma tuý nhưng vì giàu có nên cô vẫn giấu được mọi người, nhất là Hoan - chồng cô. Song song với việc hại Minh, Lê còn cấu kết bắt tay với Lý – một đối thủ đang lăm le tiếm ngôi của Hoan để phá hoại việc làm ăn của Hoan… Cuối cùng, với thủ đoạn tàn độc của mình, Lê cũng hại được Hoan. Anh bị bắt vì tội buôn bán ma túy và đồ cổ trái phép.

        

Mới mười chín tuổi, Minh vô cùng bối rối không biết xử lý ra sao… trong khi bên cạnh cô không còn một ai để dựa dẫm vì bà Hạnh – mẹ Minh – sau khi ngăn cấm cô và Hoan không thành đã tức giận bỏ về quê cùng ông Mạnh – chồng sau của bà. Như một lẽ tất nhiên, Minh dựa vào Lê theo đúng kế hoạch của Lê; Lê dựng nên một vở kịch “chạy án” lừa lấy hết tiền bạc, tư trang của Minh rồi còn đẩy Minh vào vòng tay của Peter – một tên buôn lậu quốc tế.

      

                               Minh bị lợi dụng cả tình và tiền…

Hoan bị kết án chung thân… Minh sống bơ vơ một mình, buồn chán, cô sa vào con đường nghiện ngập vô độ. Cuối cùng, để có tiền sống, Minh chấp nhận làm cave. Tại đây, Minh bị Hồng – con gái ruột của Hoan, bạn thân của Minh… vì hận Minh lấy ba và cho rằng chính Minh là người phá nát hạnh phúc gia đình mình, nên Hồng tìm mọi cách phá đám và vây đánh, đến nỗi Minh phải bỏ nghề gái nhảy, ra đứng đường đón khách…

        
               Minh bị Hồng, cô bạn cũ, rủ rê vào con đường trụy lạc.

        
      
                         Minh trở thành con nghiện

Từ đó, chuỗi ngày đen tối ê chề của Minh bắt đầu. Minh gặp lại Tuấn – người yêu đầu đời của cô. Nhưng căn bệnh nghiện ngập không cho cô trở lại làm ăn lương thiện… Khi Minh có thai cũng là lúc cô biết mình mắc bệnh AIDS. 

             

Cô chạy trốn Tuấn và sinh con trong khi không còn một xu dính túi. Đau khổ và bị dày vò vì nghiện ngập, Minh bỏ con lại trước một cơ sở từ thiện. Minh nhảy xuống sông tự vẫn nhưng số phận không cho cô kết thúc như vậy. Minh được một nhà sư cứu giúp, chữa dứt cơn nghiện, giúp cô thấy được mục đích cuộc sống chân thật.

         

Tuấn đi tìm Minh và phát hiện ra Lý là hai kẻ làm hại đời Minh. Chính hắn cũng là kẻ buôn cổ vật, ma tuý rất lớn. Anh quyết tâm lật mặt chúng… Huy, Tuấn đã phối hợp với công an bắt gọn băng xã hội đen của Lý. Minh, Tuấn và gia đình đoàn tụ trong nước mắt. Minh trở về Trung tâm từ thiện tìm con, may mắn thay, đứa bé không bị nhiễm HIV… Cô tự nguyện trở thành một thành viên chăm sóc những đứa trẻ bệnh AIDS bị bỏ rơi…