AFF Cup: Tuyển Philippines phải thi đấu trên sân của Indonesia: Mâu thuẫn nội bộ

Nguyên nhân của chuyện tuyển Phillippines phải chơi cả hai trận bán kết AFF Cup 2010 trên sân của đối thủ Indonesia được cho là do mâu thuẫn trong nội bộ Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Philippines.

Đội trưởng tuyển Philippines Borromeo (bìa phải) cùng đồng đội không có cơ hội thi đấu trước khán giả nhà ở bán kết - Ảnh: AFP

Tuy các quan chức LĐBĐ Philippines (PFF) và Ủy ban Olympic Philippines (PSC) phản đối mạnh mẽ quyết định nói trên nhưng mọi yêu cầu LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) xem xét lại đều vô vọng. Và theo báo chí Philippines, điều này đến từ cựu chủ tịch PFF Jose Mari Martinez.

Tuy vừa mất chức chủ tịch PFF về tay Mariano “Nonong” Araneta trong cuộc bầu cử hai tuần trước do có nhiều tai tiếng, nhưng ông Martinez vẫn được FIFA và AFF công nhận như chủ tịch PFF tại AFF Suzuki Cup 2010.

Phóng viên Cedelf Tupas của nhật báo Inquirer (Philippines) viết: “Thật mỉa mai, chính cựu chủ tịch Martinez đã nhất trí với AFF rằng Philippines không có sân nào đủ chuẩn tổ chức trận bán kết lượt đi mà không cần kiểm tra sân Panaad tại Bacolod”. Việc thi đấu trên sân Gelora Bung Kamo có sức chứa 80.000 chỗ ngồi tại Jakarta, Indonesia có thể giúp PFF thu khoảng 200.000 USD từ tiền vé và các khoản khác. Cựu chủ tịch Martinez tuyên bố tất cả số tiền sẽ được chia cho các thành viên đội tuyển.

Tuy nhiên, tiền đạo Phil Younghusband nói: “Thật đáng xấu hổ! Tiền không phải quan trọng nhất lúc này. Chúng tôi phải rất nỗ lực mới vào đến bán kết với hi vọng được chơi trên sân nhà. Đó sẽ là cơ hội tốt để chúng tôi khuyến khích người dân Philippines chơi và phát triển môn bóng đá”. Ngoài ra, để không phải chơi cả hai trận bán kết trên sân của đối thủ, tân chủ tịch PFF Araneta từng xác nhận: “PFF đã chấp nhận đề nghị từ LĐBĐ VN về việc sẽ chọn TP.HCM làm sân nhà thi đấu trận bán kết lượt đi với Indonesia…”. Tuy nhiên, phương án này cũng không được thực hiện.

Đội trưởng tuyển Philippines Aly Borromeo thay mặt toàn đội phát biểu trong cuộc họp báo tại Manila ngày 11-12: “Ông Martinez tự nhận có công xây dựng đội tuyển thành công như hiện nay. Thật buồn cười khi chúng tôi thậm chí còn không nhận được lời động viên nào từ PFF khi Martinez còn là chủ tịch. Chuẩn bị cho giải, chúng tôi còn không có được một sân tập đúng nghĩa nên phải chơi trên sân tập golf Alabang Country Club và sân của Trường quốc tế Manila”. Hậu vệ 29 tuổi Del Rosario thêm vào: “Martinez không điện thoại cũng không một tin nhắn cho đội khi chúng tôi thi đấu vòng bảng tại Hà Nội. Bây giờ ông lại khiến tuyển Philippines mất cơ hội thi đấu trên sân nhà”.

Trước áp lực quá lớn của người dân Philippines, ông Martinez nói: “Sân Panaad tại Bacolod không đủ điều kiện tổ chức thi đấu trận bán kết lượt đi ngày 16-12. Tuy nhiên, Philippines vẫn còn cơ hội chơi trận bán kết lượt về ngày 19-12 trên sân nhà”. Ông Martinez dự định sang Jakarta (ngày 14-12) để thuyết phục ban tổ chức AFF Suzuki Cup 2010 về đề xuất này.

Để nâng cấp “tốc hành” cho sân Panaad đủ tiêu chuẩn cần số tiền khoảng 25 triệu peso (573.000 USD). Chủ tịch PSC Richie Garcia đã đồng ý chi khoản tiền này nhưng vấn đề bây giờ là Philippines phải thuyết phục được ban tổ chức AFF Suzuki Cup thay đổi quyết định.

Chủ tịch PFF Araneta tỏ ra bi quan: “Do hai lượt đấu bán kết đã gần kề nên giờ đây tốt nhất chúng ta nên nghĩ cách nào để đánh bại Indonesia. Nếu vào đến chung kết, tuyển Philippines sẽ có cơ hội chơi trên sân nhà do có nhiều thời gian chuẩn bị”.